Xavi và trận thứ 750: Người Barca, từ khối óc đến con tim

16/03/2015 06:43 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Xavi đã chạm mốc 750 trận ra sân trong màu áo của Barcelona khi tham gia vào trận thắng Eibar. Tưởng như anh sẽ không thể sớm làm điều này mà phải chờ đến chuyến thăm của Man City, bởi khi trận đấu bắt đầu, Xavi ngồi trên ghế dự bị. Nhưng ở giờ giải lao, anh bắt đầu khởi động trước khi vào sân ở phút 62 để chạm tới cột mốc quan trọng.

Cột mốc ấy đã khiến những người đồng đội của anh hết sức tự hào. Andres Iniesta, người đồng đội đá cặp lâu năm của Xavi, không thể diễn tả nổi thành lời khi chúc mừng chiến công của Xavi. Marc Bartra gọi Xavi là “một người Barca từ đầu tới chân”, và Rafinha đã gọi Xavi là “một người thầy, giống như tên gọi của anh ấy” (“Xavi” là tên tiếng Catalunya chuyển thể từ “Xavier”, tên nhà truyền giáo Francis Xavier của thế kỷ XVI).

Với cá nhân Xavi, cột mốc này là một bằng chứng để anh thừa nhận rằng mình đã đúng khi không rời CLB trong mùa Hè 2014, khi New York City FC tưởng như đã có sự phục vụ của anh. “Tôi rất hạnh phúc rằng tôi đã không rời CLB trong mùa giải này và vẫn tiếp tục có những đóng góp hữu ích cho tập thể. Đã gần 25 năm tại đây và tôi cảm thấy tự hào về màu áo khoác trên người không bao giờ phai mờ”, anh thổ lộ.

Quyết định ở lại của Xavi đến từ sự thuyết phục của HLV trưởng, cũng là đồng đội cũ Luis Enrique, người tin rằng Xavi nên ở lại cho mùa giải thứ 17 cùng CLB để trợ giúp “chế độ mới”. Và cho dù Xavi do tuổi tác phải chấp nhận một vai trò dự bị thường xuyên, anh tiếp tục duy trì ảnh hưởng lớn trong phòng thay đồ của đội bóng. “Xavi luôn gánh vác một trách nhiệm nặng nề không thể tưởng tượng trong đội bóng, vừa phải là một cầu thủ chơi tốt và vừa phải là một người làm gương cho đồng đội. Vì vậy đạt được cột mốc ấy chứng tỏ sự bền bỉ không thể phủ nhận của Xavi bao năm qua”, Enrique nói.

Ở giai đoạn cuối của sự nghiệp, Xavi vẫn rất có giá trị cho Barcelona không chỉ bởi những đường chuyền sắc sảo của anh vẫn còn, mà còn vì tư cách thủ lĩnh của mình. Đó là một thứ khó có thể đánh giá hết được về con người Xavi cũng như về đội hình của Barca nói chung. Khi mùa giải bắt đầu, Barcelona bị đặt dưới kỷ luật nghiêm ngặt do Luis Enrique đặt ra, và mâu thuẫn bắt đầu xuất hiện giữa một số trụ cột với HLV mới. Khi Lionel Messi bị cho ngồi dự bị hồi đầu năm, Leo phản ứng lại bằng cách bỏ tập.

Chỉ có những lời nói của Xavi mới khiến Messi chấp nhận trở lại tập luyện, và cũng chỉ có những lời nói của anh mới khiến Enrique giảm bớt các nội quy trong đội. Nhờ vậy mà phong độ của đội bóng đã tiến triển đáng kể trong hơn 2 tháng qua, với 16/17 chiến thắng. Xavi đã gỡ rối cho đội bóng, và nếu anh không có mặt, mọi chuyện có thể tồi tệ hơn nhiều.

Liệu Barcelona, ngay cả với Lionel Messi vẫn ở phong độ cao, sẽ ra sao một khi sự kiện tất yếu phải đến là Xavi từ giã Camp Nou? Xavi đã chơi trận thứ 750 cho CLB, nhưng ảnh hưởng của anh vẫn chưa thể, và sẽ không bao giờ đong đếm được.

N.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm