CẬP NHẬT tin sáng 18/1: Southampton vững vàng ở top 3 Premier League. Yaya Toure chấn thương

18/01/2015 07:38 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Roma, Inter Milan cùng hòa thất vọng ở Serie A. Tân binh Elia rực sáng giúp Southampton vững vàng ở top 3 Premier League. Negredo ghi bàn quyết định đưa Valencia lên thứ 3 Liga. Đó là những tin nổi bật trong bản tin sáng 18/1/2015.

Vòng 22 Premier League: Tân binh Elia tỏa sáng, Southampton vững vàng trong top 3

Tân binh người Hà Lan đến từ Werder Bremen dưới dạng cho mượn Eliero Elia lập cú đúp giúp Southampton của HLV Ronald Koeman đánh bại chủ nhà Newcastle 2-1 ngay tại St James’s Park, qua đó củng cố vị trí thứ 3 Premier League. Bàn đầu tiên, Elia đón đường chuyền sâu xuống của Ward Prowse trước khi dứt điểm qua hai chân thủ thành Tim Krul. Bàn thứ hai là pha đi bóng trước sự đeo bám của hai hậu vệ chủ nhà rồi sút bóng đập chân Dummett đổi hướng khiến Krul bó tay.

Xen giữa hai bàn thắng của đội khách, Gouffran ghi bàn duy nhất cho Newcastle ở phút 29. Đây là trận đấu đội chủ nhà có số cú sút nhiều gấp 3 Southampton (16 so với 5) nhưng độ chính xác thì lại chỉ bằng 1/3 đội khách (25% so với 75%). Tỷ số lẽ ra đã là 3-1 cho Southampton nếu xà ngang không từ chối cú đánh đầu của Graziano Pelle ở cuối trận sau đường kiến tạo của Clyne.


Elia lập cú đúp giúp The Saints đánh bại Newcastle 2-1

Vòng 19 Serie A: Roma, Inter Milan hòa thất vọng

Đã hơn một lần trong mùa giải này, cứ mỗi khi áp sát được Juventus thì Roma lại bỏ lỡ cơ hội bắt kịp về điểm số hay thậm chí lên đầu bảng khi để mất điểm rất đáng tiếc.

Rạng sáng nay, họ lại để đội bóng xứ đảo Palermo cầm chân 1-1. Bàn thắng của Mattia Destro chỉ đủ giúp Roma tránh được thất bại trước Palermo chứ không thể mang về cho họ 3 điểm vì trước đó chân sút đang nổi Paulo Dybala đã ghi bàn cho đội chủ nhà từ rất sớm.

Đây đã là trận hòa thứ 3 trong 4 trận Serie A gần nhất của Roma. Họ chỉ còn kém Juve 2 điểm nhưng khoảng cách ấy rất có thể sẽ tăng lên thành 5 điểm khi đội đầu bảng đá với một Hellas Verona mà họ vừa hủy diệt 6-1 ở cúp QG Italy đêm nay. Inter Milan cũng không khá hơn khi để Empoli cầm hòa không bàn thắng. Với Roberto Mancini, Inter đang mắc “hội chứng” hòa. Họ đã hòa 8 trận ở Serie A, thuộc số những đội hòa nhiều nhất giải đấu.

Vòng 19 Liga: Negredo ghi bàn quyết định, Valencia tạm lên thứ 3

Cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn trên sân Mestalla mang về cho Valencia chiến thắng sát nút 3-2 trước đội bóng đang xếp ở phía cuối BXH Almeria, qua đó tạm leo lên thứ 3 Liga.

Đội chủ nhà hai lần vượt lên dẫn trước nhờ công Dani Parejo phút 11 và Rodrigo phút 28 nhưng Hemed đã xuất sắc giúp Almeria gỡ hòa 2-2 với cú đúp ở các phút 13 và 33. Phải đợi đến phút 83, Negredo mới đánh đầu chính xác ghi bàn quyết định giúp Valencia thắng chung cuộc 3-2 để tạm thời lên thứ 3 Liga, kém Barca và Real Madrid lần lượt 3 và 4 điểm, hơn Atletico về chỉ số phụ nhưng đều đã chơi nhiều trận hơn các đội này.

Loạt đấu sớm vòng 19 còn chứng kiến chiến thắng của hai đội chủ nhà khác là Villarreal (hạ Athletic Bilbao 2-0) và Espanyol (thắng Celta Vigo 1-0).


Negredo ghi bàn quyết định giúp Valencia đánh bại Almeria 3-2

ASIAN Cup 2015: Thua Hàn Quốc, Australia đối đầu Trung Quốc ở tứ kết

Hàn Quốc đã đánh bại Australia 1-0 ở lượt trận cuối bảng A Asian Cup 2015, qua đó giành ngôi nhất bảng.

Với việc đã cùng giành vé sớm vào tứ kết, cả Australia lẫn Hàn Quốc đều nhập cuộc khá chậm rãi. Hàn Quốc tỏ ra quyết tâm hơn và họ có bàn mở tỷ số vào phút  32. Từ một pha đi bóng bên cánh trái, tiền vệ Lee Keun-Ho tung đường căng ngang hiểm hóc vào vòng cấm địa, bóng đập chân tiền đạo Lee Jeong-Hyeop bay vào góc xa của khung thành làm bó tay hoàn toàn thủ môn Mat Ryan của Australia.

Sau bàn thua, các cầu thủ Australia mới bắt đầu vùng lên mạnh mẽ và những phút sau đó, họ liên tục tạo ra những cơ hội nguy hiểm nhưng lại tỏ ra thiếu sắc sảo trong những tình huống dứt điểm cuối cùng. Điển hình như pha dứt điểm chệch cột từ cự ly chỉ khoảng 7m của tiền đạo Nathan Burns phút 37 hay cú sút lên trời trong tư thế đối mặt thủ môn của Tomi Juric phút 54.

Bỏ lỡ nhiều cơ hội, Australia cuối cùng phải chấp nhận thất bại chung cuộc 0-1 trước Hàn Quốc. Trong trận đấu cùng giờ, Oman đánh bại Kuwait với tỷ số 1-0 để giành được vị trí thứ ba bảng A.

Kết quả này giúp Hàn Quốc giành được ngôi nhất bảng với 9 điểm, Australia đứng thứ nhì với 6 điểm. Như vậy ở vòng đấu tứ kết, Australia sẽ gặp Trung Quốc, đội bóng đã giành được ngôi nhất bảng B sớm một vòng đấu. Đối thủ của Hàn Quốc sẽ là Uzbekistan hoăc Saudi Arabia, hai đội bóng tranh giành tấm vé thứ hai của bảng B trong trận đấu diễn ra chiều ngày 18-1.

CAN 2015: Yaya Toure chấn thương, Bờ Biển Ngà lo sốt vó

Tiền vệ của Man City đã phải bỏ buổi tập hôm qua vì chấn thương khiến ban lãnh đạo tuyển Bờ Biển Ngà lo lắng khi trận ra quân của họ ở CAN 2015 đang đến gần. Bờ Biển Ngà sẽ đá với Guinea trong trận đấu đầu tiên của họ ở CAN năm nay và cho tới lúc này vẫn chưa rõ Toure có kịp bình phục để thi đấu hay không.

Toure vừa một lần nữa được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất Châu Phi và được coi là một trong những nhân tố quan trọng nhất của đội bóng Châu Phi. Tiền vệ của Man City đã dần lấy lại phong độ cao sau giai đoạn đầu mùa chơi khá nhạt nhòa. Đúng lúc Toure dường như đã hồi sinh phong độ thì anh lại dính chấn thương nên cảm giác lo lắng bao trùm trong nội bộ tuyển Bờ Biển Ngà là điều dễ hiểu.

Inter Milan lại hòa, Mancini chỉ trích học trò

Phong độ phập phù tiếp tục làm bạn đồng hành với Inter Milan của Roberto Mancini ở Serie A. Sau trận hòa đáng hài lòng với Juventus, họ đánh bại Genoa nhưng ngay sau đó lại để Empoli cầm hòa không bàn thắng. Mancini không thể che giấu cảm giác bực bội sau khi Nerazzurri của ông một lần nữa lại gây thất vọng.

“Có những lúc chúng tôi cầm bóng nhưng không hề triển khai tấn công. Thật vô nghĩa. Các tiền đạo lẽ ra phải di chuyển nhiều hơn và tạo ra khoảng trống để tấn công”. Và sau cảm giác bực bội là lời khen dành cho đối thủ: “Empoli đã chạy không mệt mỏi, đã chơi thứ bóng đá đáng khâm phục”. 

Và rồi ông lại quay về với đội bóng của mình với những chỉ trích: “Tất cả các cầu thủ cần phải làm nhiều hơn nữa. Không chỉ chỉ 1-2 người nỗ lực. Chúng tôi không tạo được nhiều cơ hội. Inter đá lùi quá sâu, tỏ ra sợ hãi lúc đầu trận. Các hậu vệ đã không dâng cao tấn công nhiều và đó là lí do khiến chúng tôi phải chịu sức ép vì không cầm được bóng”.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm