Song Hye Kyo: Yêu nồng nàn như thuở đôi mươi

17/11/2009 10:21 GMT+7 | Văn hoá

Xuất hiện đầy quyến rũ, trẻ trung trên tạp chí thời trang Vogue ấn bản tiếng Trung, Song Hye Kyo đã dành thời gian chia sẻ những quan niệm của cô về cuộc sống, tình yêu và hôn nhân.
 
* Mối tình của chị xuất phát từ màn ảnh, sau đó trở thành sự thật. Việc công khai chuyện tình cảm của mình và nam diễn viên Hyun Bin có khiến chị cảm thấy lo lắng, sợ hãi?

- Thực ra thì ban đầu chúng tôi không định công khai chuyện này, nhưng rốt cuộc thì tình huống bắt buộc khiến hai người không thể giấu giếm thêm nữa. Vả lại, tôi cũng không muốn nói dối mọi người. Từ tình bạn, tôi và Hyun Bin đã cảm thấy hiểu nhau, cảm xúc dần lớn và mãnh liệt hơn. Khi công khai, việc hẹn hò của chúng tôi có chút bất tiện, cả hai cũng phải cẩn thận hơn khi gặp gỡ. Bây giờ cả hai vẫn đang tìm hiểu, giống như mọi cặp đôi mới yêu tuổi 20 khác vậy.

Song Hye Kyo trên tạp chí Vogue ấn bản Trung Quốc, số tháng 12. Ảnh: Vogue.

* Trong nhiều bộ phim, khán giả quen thuộc với hình ảnh trong sáng, đáng yêu của chị. Nhưng, sau nhiều năm, sự trưởng thành có khiến chị cảm thấy mẫu đàn ông lý tưởng của mình cũng thay đổi?

- Gần đến ngưỡng tuổi 30, quan điểm của tôi về mẫu đàn ông lý tưởng cũng thay đổi khá nhiều. Có thể trước kia tôi mong người ấy thật giỏi giang, nhiều tiền… nhưng giờ tôi chỉ hy vọng rằng đó sẽ là người đàn ông cá tính, có nhân cách, quan điểm khiến tôi tôn trọng và học tập. Thêm nữa, tôi là người dễ cảm thấy cô đơn, nên tôi mong anh ấy sẽ là một người chu đáo và độ lượng.

Một Song Hye Kyo đầy cuốn hút và phong cách.

* Chị định nghĩa thế nào tình yêu?

- Tôi nghĩ rằng đó là nguồn sức mạnh cho mỗi người. Có thể hiểu như là diễn viên có thêm nhiệt tình từ sự yêu mến của khán giả, người đàn bà có sự tự tin khi được người đàn ông yêu thương… Những tình cảm ấy khiến tôi trưởng thành hơn. Mỗi khi cảm nhận được tấm lòng của mọi người dành cho mình, tôi thực sự hạnh phúc. Với vai trò là diễn viên, điều mong muốn lớn nhất của tôi là được thể hiện mình, và được sẻ chia với khán giả. Giấc mơ lớn nhất của tôi trong tuơng lai là có một tổ ấm hạnh phúc, được chăm chút cho gia đình. Khi làm mẹ, làm vợ, chắc chắn tôi sẽ mang lại cho người mình yêu tất cả những gì tuyệt vời nhất.

* Nhiều người nói chị đang học tiếng Trung, lý do của chị là gì thế?

- Đúng là tôi có đang theo học, nhưng thật sự là không dễ dàng gì. Tôi hy vọng tương lai sẽ có nhiều cơ hội để tham gia các dự án phim ảnh Hoa ngữ. 

Người đẹp "Trái tim mùa thu" là một trong những nghệ sĩ Hàn được yêu mến tại Trung Quốc.
Vẻ đẹp cuốn hút của mỹ nữ Hàn.

(Theo Ngôi sao)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm