Sir Alex Ferguson: Khởi đầu của kết thúc

17/08/2008 12:30 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Mùa giải này có thể đánh dấu khởi đầu cho sự kết thúc của sự nghiệp hiển hách mà HLV Alex Ferguson đã gây dựng ở M.U. Nhưng những đối thủ của ông đừng vì thế mà lơ là, khi mà cho tới ngày cuối cùng, Fergie vẫn sẽ đối đầu với các thách thức với khát khao chiến thắng như ngày đầu tiên mới tới Old Trafford.

Hiện Sir Alex đang học chơi piano và lang thang trên Internet khi có thời gian để nghiên cứu các tour du lịch mà ông sẽ dẫn vợ đi sau khi đã rời xa bóng đá. Năm nay đã 70 tuổi, Fergie tự nhận rằng ông sẽ làm việc không nhiều hơn ba mùa giải nữa, bao gồm cả mùa này.
 
Sau khi hoãn lại cuộc chia tay vào năm 2002, tuyên bố của Ferguson về thời hạn chót cho việc ông rời Old Trafford được báo chí Anh so sánh với lời hứa của Tổng thống Hoa Kỳ về việc rút quân khỏi Iraq, tức là luôn có lịch, nhưng rất khó tưởng tượng nó sẽ xảy ra và quan trọng hơn, M.U lo sợ quyền lực mà họ đang nắm giữ sẽ rơi vào tay “quân nổi dậy”, những kẻ lúc nào cũng muốn lật đổ kẻ thống trị.
 
Giống như những đế chế thời trung cổ, có một logic không thể tránh khỏi với công trình vĩ đại mà Fergie đã xây dựng: sẽ đến lúc nó phải kết thúc. Dẫu có một thực tế không ai phủ nhận được rằng chiến lược gia người Scotland là nhân vật quan trọng nhất ở Old Trafford vào lúc này.

Thật ra, khi Cristiano Ronaldo nằng nặc đòi sang Real Madrid, ngoài lý do tiền bạc và danh tiếng, tiền vệ người BĐN còn hành xử dựa trên một đòi hỏi vô thức mà nhiều CĐV áo đỏ không muốn thừa nhận: Một chương nữa của lịch sử M.U đã khép lại, sau chiếc Cúp vô địch Champions League ở Moskva. Công việc của Ferguson và thế hệ này coi như đã xong. Dẫu rằng Alex-xứ-Scots sẽ không bao giờ cho phép mình tự hài lòng, nhưng rõ ràng, ngay cả lòng quyết tâm sắt đá của một người Scotland chính gốc cũng phải có những giới hạn của nó.

Mùa Hè năm 2002, Ferguson nói rằng ý định nghỉ hưu của ông, cùng với việc 9 cầu thủ trong đội một, bao gồm David Beckham, Paul Scholes, Ryan Giggs và Roy Keane, ký những hợp đồng mới ở mùa trước đó đã khiến họ để tuột danh hiệu vô địch vào tay Arsenal bởi đội bóng không có đủ quyết tâm đổi mới và làm lại từ đầu sau cú ăn ba năm 1999.
 
Từ đó tới nay đã 6 năm rồi, M.U trên đỉnh cao bây giờ khác M.U trên đỉnh cao của ngày xưa. Họ vẫn còn những công thần, những người gánh vách trách nhiệm của sự từng trải, Rio Ferdinand, Owen Hargreaves, Michael Carrick, Giggs và Scholes, nhưng Fergie cũng đã kịp gây dựng một dòng máu mới đang sôi sục ở Old Trafford: Ronaldo, Tevez, Nani, Anderson, và tất nhiên, Wayne Rooney. Cũng giống như mọi người yêu M.U khác, tất cả những cái tên được nhắc tới đó hẳn sẽ thấy khó mà tưởng tượng được đội bóng của họ sẽ ra sao trong những năm hậu Ferguson.

Bất chấp điều đó, trong mùa giải thứ 17 của Premier League, Old Trafford, như thường lệ, vẫn là lựa chọn số một của các nhà cái. M.U đã tiến xa tới mức 19 đội còn lại của Premier League chỉ còn là những kẻ thách thức họ, chứ không phải là ứng cử viên nữa.
 
Thành công tức thời của Chelsea có thể gây ra tranh luận. Tuy nhiên, có một thực tế là trong suốt 5 năm qua, Luiz Felipe Scolari là người tiến gần nhất tới đẳng cấp của Ferguson, nhưng đội bóng của Roman Abramovich sẽ cần thêm “50 năm nữa”, như chính HLV người Brazil đã thừa nhận, “để đạt tới đẳng cấp của M.U hiện giờ”.

Đã trải qua 22 năm trong nghề, có vẻ như ở Anh, chẳng ai còn có thể thách thức bậc thầy của nghệ thuật huấn luyện nữa.
 
Sir Alex: "Ngày mai, M.U sẽ gây sốc"

HLV Ferguson tuyên bố rằng vào ngày mai (thứ Hai, 18/8), M.U sẽ gây ngạc nhiên cho cả nước Anh. Tất nhiên điều ngạc nhiên là ở khía cạnh chuyển nhượng. Nếu là Berbatov thì không thể gọi là ngạc nhiên bởi vụ chuyển nhượng này được xem là đã xong. Nhiều khả năng, Ferguson sẽ đưa về Old Trafford 1 tiền vệ đẳng cấp cao. Trước đây, đã có tin M.U liên hệ với David Silva. Báo TBN tiết lộ rằng Silva đã đồng ý gia hạn hợp đồng mới với Valencia. Tuy vậy, hai bên vẫn chưa đặt bút ký kết.

Hải Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm