Lượt trận thứ 2 vòng bảng Cúp UEFA: Cơn bĩ cực của Sheva

06/11/2008 16:19 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Anh tuyên bố không trở lại San Siro là để đòi đá chính. Anh chỉ cần thoát khỏi Chelsea để tìm sự bình yên. Nhưng anh cũng không có điều đó ở Milan.

Người hùng ở San Siro trong suốt 7 năm vàng son. Kẻ chôn vùi sự nghiệp và danh tiếng trong 2 năm ở Stamford Bride. Người đi lạc đội hình khi trở lại San Siro. Shevchenko không muốn tự nhận mình như thế, nhưng sự thực anh là thế. Tiền đạo người Ukraina không tìm thấy được trên đất Ý những niềm hạnh phúc và sự thanh thản đã có. Ancelotti không trừng phạt anh vì sự ra đi 2 năm trước. Các đồng đội không phải ai cũng nói ra suy nghĩ thực của họ về sự trở lại mà đối xử với anh một cách nhã nhặn rất mực ngoại giao. Các tifosi lúc đầu đón mừng anh như mừng người anh em cũ xa nhà bấy lâu nay quay về, giờ cũng đã ngãng ra và có lẽ đã quên anh.

Họ đã có những ngôi sao mới tỏa sáng rực rỡ ở Serie A, mặt trận chính của đội bóng và sẽ là một điều phi lí đến mức tự sát nếu Ancelotti coi trọng Shevchenko hơn Inzaghi, đã 35 tuổi, nhưng cứ có mặt là ghi bàn; hơn Pato, còn trẻ và đường thăng tiến đang lên, hay Borriello, ngày càng đóng góp nhiều hơn cho đội không chỉ trên khía cạnh bàn thắng. Châu Âu bây giờ không còn là cái tủ kính trưng bày ngôi sao sáng của Milan nữa. Champions League được thay bằng Cúp UEFA.
 
Sheva đang cô đơn ở Milan
 
Berlusconi đã đền bù cho các tifosi trong một năm không Champions League bằng những Ronaldinho và Beckham và giấc mộng Scudetto. Còn Shevchenko? Anh chỉ là ngôi sao ở Cúp UEFA, cái Cúp Milan chưa từng có nhưng cũng chưa từng bao giờ tuyên bố khát khao muốn có nó. Anh biến mất ở Serie A. Trận thắng Napoli để lên đầu bảng, anh bị bắn lên khán đài. Trận thắng Sampdoria 3-0 trước đó, anh ngồi dự bị và trong khi cả đội ăn mừng chiến thắng, anh lặng lẽ lên xe bỏ về (bạn còn nhớ anh từng ghi một bàn vào lưới đội này năm 2005 ngay khi trở lại đội sau một đêm bên vợ đẻ cậu bé Jordan không?). Mỗi lần được hỏi suy nghĩ của mình, anh cười, bảo: “Điều quan trọng nhất là đội chiến thắng”. Điều đó đúng, thế còn anh, niềm vui thực sự của riêng anh đâu?
 

Những số liệu thống kê cho thấy, so với cùng kì mùa trước, thậm chí Shevchenko còn chơi ít hơn và ghi bàn ít hơn hồi ở Chelsea. Cũng chơi 9/13 trận của đội như cách đây 1 năm, nhưng ở Milan chỉ 4 lần anh đá chính (3 ở Cúp UEFA, duy nhất 1 lần đá đủ 90 phút), so với 5 ở Chelsea, đá 393 phút và chỉ ghi 1 bàn (vào lưới Zurich) so với 430 phút và 3 bàn (vào lưới Rosenborg, Man City và Leicester). Mà mùa trước, anh đã vắng mặt 5 trận đầu vì chấn thương. Điều đó có nghĩa là ở Milan thậm chí còn tệ hơn ở Chelsea, với 4 trận không chơi 1 phút nào và mật độ số trận không chơi đang dài ra. Chạy trốn Chelsea, nhưng ở Milan anh có thể chạy trốn sự thật rằng Shevchenko không còn là Sheva nữa, và không ai biết đến bao giờ Shevchenko mới lại là Sheva, khi cuộc cạnh tranh trên hàng công càng trở nên quyết liệt, Shevchenko là sự lựa chọn cuối cùng của Ancelotti trên hàng tiền đạo và lối thoát duy nhất của anh là Cúp UEFA và sắp tới, Cúp Italia.

Điều duy nhất Shevchenko có thể làm, là tiếp tục ghi bàn ở Cúp UEFA, coi đó như bậc thang để leo trở lại Serie A. Hãy làm điều đó đi.

02h45 ngày 7/11, sân San Siro: AC Milan – Braga (bảng E)
 
Tỏ mặt đàn anh
 
Không có sự lựa chọn nào khác cho Milan trong cuộc tiếp đón SC Braga ngoài một chiến thắng. Thắng để thực hiện được phần lớn nhiệm vụ “đánh nhanh, thắng nhanh” nhằm dành sức cho Serie A. Thắng để độc chiếm ngôi đầu bảng và khẳng định tầm vóc anh cả trong bảng đấu mà họ là cái tên sáng giá nhất. Tuy nhiên, đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng cho “Rossoneri”.
 
Ở trận ra quân vòng bảng, Milan đã dễ dàng đánh bại đội chủ nhà Heerenveen 3-1, nhưng cùng lúc đó, Braga cũng “làm thịt” đối thủ đáng gờm Portsmouth tới 3 bàn trắng. Đại diện của bóng đá Bồ Đào Nha chẳng những toàn thắng 7 trận đã đấu từ đầu mùa tại giải đấu này, mà còn ghi được tới 17 bàn thắng và đặc biệt, không hề bị thủng lưới. Trớ trêu thay, việc ghi bàn đối với Milan lúc này đang tỏ ra khá khó khăn, khi đã 3 trận liên tiếp gần đây ở Serie A, họ chỉ có thể làm tung lưới đối thủ nhờ một phút lóe sáng của các ngôi sao, hay nhờ bàn tay giúp đỡ của các ông vua sân cỏ.
 
Nhưng không thể đánh đồng Serie A với Cúp UEFA. Mục tiêu số 1 của Milan mùa này là giành Scudetto, khiến họ thi đấu với tâm lý thận trọng và nặng nề hơn nhiều, còn ở Cúp UEFA, nơi sự thoải mái tâm lý cho phép ngay cả Gattuso cũng tự tin “nhảy múa”, việc có được phong độ tốt là điều không mấy khó khăn. Chính một chiến thắng có tính chất giải tỏa ở vòng 1 Cúp UEFA (3-1 Zurich) là điểm khởi đầu cho quãng thời gian vô cùng thành công vẫn đang tiếp diễn của thầy trò HLV Ancelotti.
Được tiếp Braga trên sân nhà là một lợi thế của Milan, và một chiến thắng trước đội bóng đang lộ diện là đối thủ đáng ngại nhất ở bảng E này gần như đảm bảo suất đầu bảng cho họ (rất quan trọng), nhưng không vì thế mà ông Ancelotti không dám xoay vòng cầu thủ, khi mà trận đấu trên sân Lecce cuối tuần này ở Serie A hứa hẹn sẽ rất khó khăn.
 
Nhiệm vụ khoan thủng tấm lưới thép của Braga lại được trao cho Shevchenko, “lính đặc nhiệm” ở Cúp UEFA. Sát cánh bên anh có thể là Inzaghi, chân sút vừa gia hạn hợp đồng với Milan thêm một mùa giải, hoặc Pato, người đang mất cảm giác ghi bàn. Ở tuyến dưới, những dự bị chuyên nghiệp như Emerson hay Dida tiếp tục được chơi chính, trong khi sự trở lại của Kaladze sẽ đẩy Favalli trở lại cánh trái sở trường. Flamini đã bình phục chấn thương, có thể góp mặt từ đầu.
 
SC Braga sẽ hành quân đến San Siro với quyết tâm và sự tự tin cao nhất, khi họ thậm chí còn có sự trở lại sau chấn thương của một số cầu thủ quan trọng như Peixoto, Aguiar hay Alan. Braga ôm mộng tạo nên cú sốc ngay tại đất Italia. Niềm tin của họ ở đâu? Cả 3 lần làm khách từ đầu mùa ở Cúp UEFA, Braga đều thắng 2-0.
 
Tuy nhiên, Milan không bao giờ là Zrinjski hay Artmedia. Chỉ e rằng tỷ số 2-0 sẽ đảo ngược mà thôi.
 
Dự đoán: 2-0
 
Đối đầu: Chưa từng gặp nhau. Milan từng 23 lần gặp các đội bóng BĐN, thắng 14, hòa 6 và chỉ thua 3.
 
Lực lượng: Milan vắng Nesta, Senderos, Maldini, Viudez (chấn thương). Braga đủ quân.
 
Đội hình dự kiến:
 
Milan: Dida – Antonini, Bonera, Kaladze, Favalli – Flamini, Seedorf, Emerson – Kaka – Inzaghi, Shevchenko
 
Braga: Eduardo – Rodrigues, Moises, Peixoto, Evaldo – Frechaut, Aguiar, Vandinho, Alan – Cesar, Meyong
 
Phong độ
 
Milan
02/11/08 Milan – Napoli 1-0
29/10/08 Milan – Siena 2-1
26/10/08 Atalanta – Milan 1-0
22/10/08 Heerenveen – Milan 1-3
19/10/08 Milan – Sampdoria 3-0
 
Braga
02/11/08 Academica – Braga 1-1
26/10/08 Rio Ave – Braga 1-0
22/10/08 Braga – Amadora 5-0
19/10/08 Braga – Portsmouth 3-0
05/10/08 Chaves – Braga 0-1
 
B.V
 
 A.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm