16h00, SHB.Đà Nẵng - V.Ninh Bình (lượt đi 1-0): Dưới giá treo cổ

25/07/2010 10:00 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Hôm qua, Đà Nẵng rộ lên thông tin Huỳnh Đức viết đơn xin từ chức. Dù thực tế ấy chưa xảy ra nhưng cái ghế của ông thầy trẻ đang bị đốt nóng lên từng ngày. SHB.ĐN đang mất kiểm soát nên bầu Hiển tuyên bố sẽ vào để chỉnh huấn và không loại trừ khả năng đụng dao kéo. Chiều nay, nếu SHB.ĐN thua tiếp e có biến.

Nhìn đâu cũng thấy địch    

Huỳnh Đức đang cô đơn, bấn loạn và chịu đủ sức ép. Trên thì bầu Hiển đang bắt đầu đưa “kính lúp” ra soi rằng Đức có thực sự là người tâm phúc của mình hay không. Thực tế, khả năng vô địch của HN.T&T còn phụ thuộc rất nhiều vào SHB.ĐN mà Huỳnh Đức là HLV trưởng. Chiều nay, HN.T&T lành ít dữ nhiều trong đất Thủ, nên rõ ràng nút thắt cho cơ hội vàng của HN.T&T chính là trận quyết đấu giữa SHB.ĐN-B.BD ở vòng áp chót. 


Bên dưới, cầu thủ chỉ còn vài người còn chiến đấu vì “anh Đức”. Trận thua SLNA, Huỳnh Đức cũng phải phàn nàn về cảnh cầu thủ ngó lơ chỉ đạo của thầy: “Tôi có bảo họ đá thế đâu”.


 Nếu không vượt qua được V.Ninh Bình, mọi sự với SHB.ĐN (phải) sẽ càng khó khăn hơn nữa.

Ông Hải “lơ” đã tuyên bố thắng SHB.ĐN là rất khoái! Nếu như năm ngoái, hai thầy trò gặp nhau trên sân Chi Lăng, cái thế của Đức trên cơ, thì lần này chẳng có gì bảo đảm SHB.ĐN sẽ làm chủ được tình hình. HLV Lê Thụy Hải lắm chiêu, vốn chẳng thích Huỳnh Đức lẫn SHB.ĐN nên đương nhiên ông sẽ đầu tư nhiều cho trận đấu này. B.BD với ông Hải cũng thế và HLV họ Lê đã cười vang tuần trước, khi thắng và giải hạn cho cá nhân mình. Tâm thế đó chắc cũng thường trực trong huyết quản các học trò của ông chiều nay.

Không khí SHB.ĐN đang vô cùng ngột ngạt, khi “anh Đức” diện mạo lúc nào cũng lạnh băng, tuyên bố thiết quân luật và dọa sẽ kỷ luật không thương tiếc nếu ai chểnh mảng trong tập luyện, sinh hoạt. Bình thường đá xong trận đấu ngày hôm sau cầu thủ được nghỉ xả hơi, nhưng sau trận thua SLNA, cầu thủ SHB.ĐN được lệnh lên Tuyên Sơn cấm trại, không nghỉ ngơi gì hết. Có lẽ với Huỳnh Đức lúc này, nhìn đâu cũng thấy “địch”


Cân não


SHB.ĐN trận này chỉ vắng Thanh Phúc, còn lại cơ bản vẫn đầy đủ những cầu thủ tốt nhất trên sân. Sau chuỗi thành tích tệ hại, sức ép tâm lý là vấn đề lớn với thầy trò Huỳnh Đức, bên cạnh chuyện cầu thủ chịu đá hay không đá.


V.NB và cá nhân HLV Lê Thụy Hải thì người Đà Nẵng, kể cả lãnh đạo, cũng không thích, nếu chiều nay SHB.ĐN chơi bạc nhược thì không thể biện minh đội bóng chẳng có vấn đề tư tưởng.


Đội khách sau trận thắng B.BD, tâm lý đang hưng phấn và tự tin. Cứ nhìn thái độ của HLV Lê Thụy Hải đủ biết ông đang rất tin sẽ biến Chi Lăng thành vở bi kịch cho đội nhà. Đội khách chỉ thiếu mỗi tiền vệ Mota, HLV Lê Thụy Hải vẫn còn nhiều gương mặt để triển khai ý tưởng đốn ngã đối thủ.


Đây sẽ là trận chiến cân não giữa hai HLV trưởng. Trận gặp SLNA, Hữu Thắng đã thắng Huỳnh Đức với một đấu pháp phòng ngự-phản công sắc sảo. Lê Thụy Hải cũng không lạ gì đội bóng sông Hàn lẫn tâm tính Huỳnh Đức cũng như cầu thủ SHB.ĐN để biết nên chĩa “kiếm” vào đâu.


7 năm uống nước sông Hàn, chiều nay là thời điểm thực sự khó khăn của Huỳnh Đức. Vượt qua được chướng ngại vật cực lớn này là cả thách thức. Tiếc rằng ông không ở thế chủ động quyết định tình thế trên sân, và thời vận cũng đang ngoảnh mặt.


Dự đoán: 1-1

NGỌC HÒA

Phong độ

SHB.ĐN

30/06/10 K.KH-SHB.ĐN 4-1
04/07/10 HA.GL-SHB.ĐN 1-0
10/07/10 SHB.ĐN-T&T.HN 2-0
14/07/10 N.SG-SHB.ĐN 3-1
21/07/10 SHB.ĐN-SLNA 2-3

V.NB

30/06/10 V.NB-CS.ĐT 0-3
04/07/10 XM.HP-V.NB 1-0
11/07/10 M.NĐ-V.NB 1-1
18/07/10 V.NB-HP.HN 1-1
21/07/10 V.NB-B.BD 2-1

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm