“Hung thần” Gaston Merlo trở lại…

08/12/2012 09:56 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Những người đại diện của Gaston Merlo, tiền đạo từng 3 lần giành danh hiệu “Vua phá lưới” V-League (2009, 2010 và 2011), một quý ông thực sự trong số các ngoại binh từng hành nghề tại Việt Nam, vừa thông báo, chân sút người Argentina đã hoàn toàn bình phục sau thời gian dài điều trị chấn thương. Nếu không có gì thay đổi, vào ngày 13/12 tới, cựu tiền đạo SHB.ĐN sẽ có mặt ở Việt Nam để bắt đầu những thử thách mới.

Khả năng trở lại phong độ đỉnh cao của Merlo vẫn còn là một dấu hỏi, ít nhất cho tới khi tiền đạo này
thể hiện được điều đó trên sân cỏ. Ảnh: VSI

Merlo trở lại, lợi hại hơn xưa?

Như đã thông tin, Gaston Merlo gặp phải chấn thương nặng ở đầu gối sau một pha va chạm với thủ môn Minh Nhựt (trận đấu ở vòng 19 V-League 2012 với SG.XT) và được chẩn đoán là dãn dây chằng chéo trước, đồng thời có nguy cơ đứt dây chằng chéo sau một bên gối. Qua ống kính truyền hình ghi lại, có thể cảm nhận sự đau đớn đến tột cùng của Merlo, tiền đạo đã ghi 16 bàn thắng cho SHB.ĐN tính đến trước thời điểm anh bị chấn thương (gần bằng 1/2 tổng số bàn thắng của đội bóng bên bờ sông Hàn kể từ đầu mùa).

Gaston Merlo đã phải hồi hương để chữa trị và không hẹn ngày quay lại (dù hợp đồng của anh với SHB.ĐN còn giá trị đến hết mùa giải 2012), khiến nhiều người e ngại rằng, SHB.ĐN sẽ khó thể lần thứ 2 giành chức vô địch trong 4 năm. Nhưng thật kỳ lạ, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức vẫn lên ngôi mà không cần đến Gaston và điều đó dấy lên một thông tin rằng, công thần xứ Tango sẽ không còn cửa trở về mái nhà Chi Lăng nữa vì đã hết hạn sử dụng. Người ta bắt đầu liên tưởng Merlo với viễn cảnh của Almeida, một cái tên đình đám của SHB.ĐN, trước đó.

Sau 6 tháng chữa trị với sự kèm cặp rất nghiêm túc của bác sỹ và các chuyên gia vật lý trị liệu, Gaston Merlo tỏ ra rất sung sức. Trong e-mail (kèm theo đường link Youtube, được quay vào ngày 29/11/2012) mà người đại diện Frank van Eijs (Hà Lan) và Mauricio Luis Giganti (cựu cầu thủ và HLV HN.ACB, tiền thân của CLB Hà Nội sau này) gửi cho PV TT&VH, Merlo không có biểu hiện tăng cân. Anh chạy nhảy, xoay trở, chơi bóng và ghi bàn bằng nhiều tư thế khác nhau. Nó như một thông điệp gửi đi, rằng hung thần đã trở lại, hứa hẹn còn lợi hại hơn xưa.

Những bàn thắng và cả giá trị của Gaston Merlo để lại vẫn còn nguyên, đấy cũng là cơ sở để người trong cuộc tin tưởng vào sự trở lại lần này.

Hay sẽ lại phiên bản “Almeida 2.0”?

Có một sự trùng lặp nghiệt ngã giữa Almeida, cựu tiền đạo SHB.ĐN và cũng là cựu “Vua phá lưới” V-League, rằng cả 2 đều gặp phải chấn thương nặng ngay thời điểm sắp mãn hạn hợp đồng, để rồi phải ra đường. Và nữa, cũng ở 2 mùa giải ấy (2009 và 2012), SHB.ĐN đều lên ngôi. Nhưng nếu như chấn thương của Almeida vô tình tạo cơ hội để Gaston Merlo khẳng định giá trị, thì sau sự ra đi của Merlo, một khoảng trống rất lớn ở sân Chi Lăng đã lộ ra mà không có bất cứ sự thừa kế xứng đáng nào, dù HLV Huỳnh Đức đã thử rất nhiều phương án khác nhau.

Theo nguồn tin riêng của TT&VH, SHB.ĐN không có ý định tái ký hợp đồng với Gaston Merlo (hệt như với trường hợp Almeida), ngay cả khi tiền đạo này sẽ trở lại và hoàn toàn sẵn sàng. “Chúng tôi phải gửi các thông số một cách chi tiết, kèm theo clip là bởi thời gian qua, đã xuất hiện những thông tin một chiều và hoàn toàn không có lợi cho thân chủ của mình. Gaston Merlo đã quyết định gạt bỏ một số lời mời ở Bahrain và Thái Lan, bởi anh muốn quay lại Việt Nam để khẳng định mình vẫn còn rất hữu ích”, người đại diện Frank van Eijs phát biểu với TT&VH.

Trước khi được bảo vệ, người trong cuộc muốn bảo vệ mình, cái này thì rõ rồi, nhưng các CLB Việt Nam hoàn toàn có quyền kiểm chứng, khi Gaston Merlo quay lại, để không bao giờ phải mua hàng hớ, kiểu như N.SG đã từng với Almeida cách đây không lâu. Có đủ những viện dẫn với các ngôi sao ngoại (cũ và mới) tìm đến V-League kiếm việc làm, để rồi các CLB phải tiền mất tật mang. Không chỉ có Almeida, Gaston Merlo (nếu tình huống xấu xảy ra)…, mà đến ngôi sao cỡ bự như Denilson (Brazil) giờ vẫn là quả đắng với bóng đá Hải Phòng.

Bóng đá Việt Nam thời buổi này, nói thẳng, khó thể tin được ai nếu không nhìn vào màn trình diễn của chính họ ở trên sân.

TÙY PHONG
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm