SHB.ĐN ra quân: Mộng bá vương

01/02/2009 14:15 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Mồng 2 Tết Nguyên Đán, thầy trò Huỳnh Đức đã xỏ giày ra sân tập lấy hên, ngày mồng 3 tập chính thức. Tất nhiên, cả thầy trò đều tươi rói nụ cười. Chiều nay, sân Chi Lăng hẳn niềm vui sẽ tiếp tục về với họ khi đối thủ ở vòng 1 giải Cúp QG – The Vissai Cement Cup 2009 là An Giang.

Nếu thắng, sáng mai trong lễ xuất quân lẫn ra mắt Công ty Cổ phần Thể thao SHB.Đà Nẵng, không khí xuân vẫn vương vấn. Lễ hội năm nay hứa hẹn tưng bừng. Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ lẫn ông TTK Trần Quốc Tuấn cũng có mặt theo lời mời. Thế là vinh dự quá còn gì!

Chẳng như năm ngoái, lễ xuất quân có gì đó trầm lắng vì SHB.ĐN mới chuyển giao, tất cả còn bề bộn như một đại công trình đang thi công. Cầu thủ, cán bộ công nhân viên hoang mang không biết tương lai thế nào. Được mấy bữa, HLV Phan Thanh Hùng lẫn cố vấn Trần Vũ phải thoái vị sau 3 vòng đấu. Mồng 3 Tết, cả Huỳnh Đức cùng mấy cầu thủ chạy lòng vòng trên sân lấy ngày mà ruột gan tê tái. 5 trận bê bết, tiền thưởng không có khiến không khí càng thêm ảm đạm.

Lễ xuất quân sáng mai diễn ra, phải nói SHB.ĐN chẳng có lý do gì để không... xuân! Năm 2008, dù xuất phát nhiều băn khoăn nhưng cuối cùng bóng đá Đà Nẵng đã bội thu. Tin vui đầu tiên đấy là việc 3 cầu thủ của họ được VFF xoá án gồm Hải Lâm, Quốc Anh, Phước Vĩnh. Sự có mặt của 3 vị trí chất lượng đã kéo vọt thành tích cũng như sinh khí của đội bóng trong giai đoạn 2.
 
 Năm ngoái SHB.ĐN đã gây ấn tượng cực mạnh với cú nước rút tuyệt vời ở lượt về V-League 2008.

Khán giả đã chịu đến sân hơn. Người Đà Nẵng đã có niềm tin hơn về đội bóng, vốn vô cùng bất trắc trong nhiều năm tháng trước đó. Rồi sau 5 năm, đội U21 của họ đã lấy lại chiếc Cúp vô địch ở sân chơi này. Rất nhiều cầu thủ trẻ của Đà Nẵng đã được biết đến nhờ giải đấu trong tháng 12 đáng nhớ ấy. Trong thành công của ĐTQG tại AFF Suzuki Cup 2008, họ cũng đóng góp 2 tuyển thủ và một ông phó tướng Phan Thanh Hùng. Và Vua phá lưới Almeida đã “ngoan” trở lại.

Một năm (chính xác hơn 6 tháng cuối năm) thật đáng nhớ với bóng đá Đà Nẵng. Cá nhân ông tướng HLV trẻ Lê Huỳnh Đức phải đến tháng 7 mới cười nổi với cú ngược dòng ngoạn mục đưa đội bóng cất cánh, Đức ẵm giải HLV xuất sắc nhất tháng.

Bầu Hiển đã ra chỉ tiêu cho đội lọt vào tốp 3, trong đó mộng bá vương rất lớn. Đấy cũng là dễ hiểu khi năm 2008 bóng đá sông Hàn đã khí thế lắm rồi. Áp lực đè nặng lên vai thầy trò Huỳnh Đức hơn bởi họ không thể tụt hậu. Cứ soi đội hình SHB.ĐN hiện nay, họ chẳng thua bất cứ đại gia nào cả.

Một lực lượng khá dày, ổn định với sự bổ sung một số cầu thủ U21. Ngoại binh thì lính mới-tiền vệ Rafael hoà nhập tốt, trình độ đã được chứng minh. Cả thầy lẫn trò đã có nhiều kỹ năng tiếp cận thành tích cao sau một mùa giải nhiều biến động với họ, nhất là trong tư duy.

Sau những thành công, làm sao giữ lửa cho đội là thách thức lớn nhất đối với bất cứ HLV nào, không riêng Huỳnh Đức. Thế nên vui trọn trong ngày mai, SHB.ĐN phải đối diện với những cột mốc cao hơn, khó chinh phục hơn.
 
Hữu Quý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm