Trung vệ Mạnh Hùng: ‘U23 Việt Nam đã sẵn sàng’

29/05/2015 11:04 GMT+7 | Bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Trao đổi với Thể Thao & Văn hóa, trung vệ của đội tuyển U23 Việt Nam, Phạm Mạnh Hùng cho biết, toàn đội đã sẵn sàng và cầu thủ nào cũng đang rất mong chờ tới thời khắc tranh tài tại môn bóng đá nam SEA Games 2015.

Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ bắt đầu cuộc hành trình chinh phục chiếc HCV SEA Games 2015 khi đá lượt trận đầu tiên tại bảng B trước đối thủ U23 Brunei. Đánh giá về sức mạnh của đội tuyển U23 Brunei, Mạnh Hùng nói:

“Ở SEA Games 27, tôi có góp mặt trong đội hình xuất phát của U23 Việt Nam ở trận đầu ra quân trước đội bóng U23 Brunei. Ở trận đấu đó, chúng tôi đã đè bẹp đối thủ với tỷ số rất đậm 7 – 0. Chính vì vậy, nhiều người hâm mộ có thể cho rằng, U23 Việt Nam cũng sẽ dễ dàng đánh bại U23 Brunei ở SEA Games 2015 nhưng cá nhân tôi thì không nghĩ đơn giản như vậy.

Chiến thắng 7 - 0 trước Brunei đã là câu chuyện của quá khứ và hiện tại thì tôi cũng không biết quá nhiều thông tin về họ. Thế nên, bóng chưa lăn thì chưa có gì là chắc chắn cả. Tôi nghĩ là chúng tôi vẫn cần phải rất tôn trọng đối thủ và ra sân thi đấu với sự tập trung và tinh thần cao nhất mới mong đạt được kết quả tốt”.


Mạnh Hùng (trái) tự tin trong kỳ SEA Games thứ 2 liên tiếp của mình. Ảnh: Quốc Khánh

Nhận định về các đối thủ khác của U23 Việt Nam tại bảng B, bảng đấu mạnh danh là “tử thần” tại SEA Games 2015 với sự góp mặt của 5 đội bóng còn lại là U23 Thái Lan, U23 Malaysia, U23 Lào, U23 Timor Leste, U23 Brunei.

Trung vệ người Nghệ An nhận định rằng, trong số 5 đội bóng kể trên thì các cầu thủ U23 Việt Nam không thể xem thường bất kỳ đối thủ nào vì không chỉ U23 Malaysia hay U23 Thái Lan được giới chuyên môn đánh giá cao mà các đội bóng như U23 Lào hay U23 Brunei đều đã có những sự tiến bộ nhất định.

Bên cạnh đó, Manh Hùng còn chia sẻ, anh vẫn chưa thể quên ký ức không mấy vui vẻ khi tuyển U23 Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng tại SEA Games 27 năm 2013 trên đất Myanmar.

SEA Games 27 là kỳ SEA Games đầu tiên của Mạnh Hùng nhưng anh đã sớm phải nếm trải nỗi đau. Dù giành chiến thắng đậm trước U23 Lào và U23 Burunei nhưng 2 thất bại trước U23 Singapore  và U23 Malaysia đã khiến tuyển U23 đành phải ngậm ngùi chia tay giải ngay từ vòng đấu bảng.

“Trong đội hình tham dự SEA Games 2015, không chỉ có tôi mà vẫn còn đó một số cầu thủ từng phải nếm trải cảm giác cay đắng tại SEA Games 27 năm 2013 như Phi Sơn, Thanh Hiền hay Quế Ngọc Hải. Có lẽ chưa ai quên được cảm giác thất bại ở kỳ SEA Games trước và mỗi lần nhớ lại nỗi đau đó là một lần tôi thấy rằng mình cần phải nỗ lực, cố gắng tập luyện nhiều hơn nữa”.

Ngoài ra, trung vệ đang chơi cho CLB SLNA mong rằng U23 Việt Nam sẽ đạt được thành tích cao nhất tại SEA Games 2015 để không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Mạnh Đức (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm