Nhà tổ chức Live show Chế Linh trả tác quyền quá "bèo"

16/11/2011 08:10 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Nhạc sĩ Phó Đức Phương cho biết, mức phí mà nhà tổ chức Live show ca sĩ Chế Linh chịu chi trả thấp tới mức khó chấp nhận. Bởi Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) yêu cầu mức phí tác quyền hơn 90 triệu đồng thì nhà tổ chức chỉ đồng ý với giá 3 triệu đồng…

4 ngày sau Liveshow ca sĩ Chế Linh, nhạc sĩ Phó Đức Phương, Gám đốc VCPMC có cuộc tiếp xúc với báo giới để... tố khổ về việc phía tổ chức chương trình này không trả tiền bản quyền ca khúc.

Hàng loạt live show nợ tiền tác quyền

     Nhạc sĩ Phó Đức Phương,

Thực tế, ông Hoàng Tiến (người từng xin cấp phép cho live show này) vẫn xuất hiện trong đêm diễn với vai trò như nhà tổ chức - cho dù trên giấy tờ, quyền tổ chức của ông Tiến đã bị cơ quan quản lý “tước” để chuyển lại cho Công ty Quyên Gia Bình và đối tác là Nhà hát Ca múa nhạc Dân gian Việt Bắc (CMNDGVB).

Theo nhạc sĩ Phó Đức Phương, khi làm việc về vấn đề tác quyền, lãnh đạo Nhà hát CMNDGVB cũng thừa nhận ông Tiến mới là “nhân vật chính” đứng ra tổ chức live show. Và cũng như... phong cách của ông Tiến, người chịu trách nhiệm trả tác quyền live show Chế Linh vào tối 12/11 vừa qua, một lần nữa lại không đồng thuận với phía VCPMC về mức tiền tác quyền. Cụ thể, trong khi mức phí được Trung tâm yêu cầu là hơn 90 triệu đồng thì phía nhà tổ chức chỉ chịu đưa ra con số... 3 triệu đồng cho tổng cộng hơn chục bài hát được biểu diễn trong live show. Trước đó, cũng với lý do không thống nhất về mức phí, ông Tiến vẫn nợ VCPMC tiền tác quyền của 4 đêm diễn khác (tổ chức cho các ca sĩ Quang Lê và Đàm Vĩnh Hưng tại Hà Nội, Đà Nẵng).

“Cách làm của họ luôn là vậy: sát ngày diễn mới đến VCPMC rất muộn, nếu văn phòng đã đóng cửa thì ung dung ra về với lý do đã tới làm việc nhưng không gặp ai. Còn nếu gặp, họ chủ động đưa mức giá thấp tới mức khó chấp nhận, rồi sau đó lấy lý do không thỏa thuận được để đổ lỗi cho chúng tôi và... mất tăm luôn” - Ông Phương nói. Theo lời ông Phương, mức phí hơn 90 triệu mà phía VCPMC đưa ra đã là sự nín nhịn của Trung tâm, khi đây là đêm diễn có tới 4 ngàn ghế và mức vé từ 500 ngàn đồng tới 3 triệu đồng. Thậm chí, trong số hơn 20 ca khúc được biểu diễn, phía VCPMC đã đồng ý tạm thời bỏ qua không thu tiền tác quyền của hơn 10 ca khúc do Chế Linh sáng tác. (Theo ủy nhiệm của Chế Linh, VCPMC là đơn vị độc quyền đại diện thu phí tác quyền cho ca sĩ này tại Việt Nam).



“Ông bầu” Hoàng Tiến (thứ ba từ phải sang) trong Live show ca sĩ Chế Linh tối 12/11.

 VCPMC: “Ngán ngẩm” với việc đi đòi nợ

Tại cuộc trao đổi, ông Phương cũng dùng rất nhiều cụm từ “buồn tủi”, “đau đớn”, “bẽ bàng”... khi nói về công việc “truy nã” những nhà tổ chức không chịu trả tiền tác quyền như ông Tiến. Theo lời ông, Cục Nghệ thuật Biểu diễn và các Sở VH,TT&DL địa phương có một phần trách nhiệm trong việc này, khi coi việc tuân thủ bản quyền là các vấn đề về dân sự và từ đó “gạt” luôn trách nhiệm sang phía VCPMC.

“Các nhà tổ chức một khi đã xin được giấy phép biểu diễn thì mặc nhiên coi là đủ và cứ thoải mái tiến hành. Chúng tôi gửi hàng trăm công văn tới các cơ quan quản lý, nhưng chế tài xử phạt còn hạn chế lắm” - ông Phương cho biết. “Đơn cử, chế tài xử phạt tối đa cho những trường hợp vi phạm tác quyền như vụ Chế Linh là 8 triệu đồng, chỉ tương đương giá của một cặp vé trong đêm diễn”. Ông cũng lắc đầu ngán ngẩm khi được hỏi về việc “đòi tiền” nhà tổ chức này trong thời gian tới: “Chúng tôi chỉ biết tiếp tục làm công văn gửi lên các cơ quan quản lý văn hóa để nhờ giúp đỡ thôi”.

Riêng về vụ “giải cứu live show Chế Linh”, văn bản mà VCPMC gửi tới báo giới cung cấp một thông tin độc đáo: giấy ủy quyền của Công ty Quyên Gia Bình (được cấp phép tổ chức lại live show Chế Linh) cho Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc là do... vợ của ông bầu Hoàng Tiến ký. Tuy nhiên, khi báo giới liên lạc, lãnh đạo NH CMNDG VB từ chối trả lời về vấn đề này.

Minh Châu


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm