Đội tuyển Argentina: Rối từ quân đến tướng

10/10/2009 09:10 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH cuối tuần) -  Bóng đá Argentina đang đứng trước nguy cơ vắng mặt tại VCK World Cup lần đầu tiên sau 40 năm. Thế nhưng, trong hoàn cảnh rất cần sự đồng tâm hiệp lực, thì thật buồn là đội bóng này lại đang rối từ quân đến tướng.

Nỗi lo nhân sự

Bóng đá Argentina chưa bao giờ thiếu những nhân tài cả, nhưng dưới thời của Maradona, vấn đề nhân sự của đội bóng lại luôn khiến người ta phải lo lắng. “Cậu bé vàng” đã có những quyết định quá cảm tính, thậm chí là điên rồ khi triệu tập các cầu thủ lên tuyển. Từ việc tin dùng những ông già, nhưng thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế (Schiavi, Brana, Palermo) cho tới bỏ qua những trụ cột (Cambiasso, Riquelme) mà không thèm giải thích một câu, hay gọi Veron, dù biết chắc anh sẽ không thể thi đấu cuối tuần này vì thẻ phạt.

Vòng loại World Cup 2010 chỉ còn hai lượt trận nữa, và đây sẽ là những cơ hội cuối cùng để Argentina cứu vãn danh dự của một đội bóng từng 2 lần VĐTG. Đúng vào thời điểm ấy, họ lại mất đội trưởng Javier Mascherano, một chốt chặn khu trung tuyến, vì lý do chấn thương. Để thay thế, Maradona đã triệu tập bổ sung Rodrigo Brana, vốn chưa từng khoác áo ĐTQG, chứ không phải Cambiasso, ngôi sao đã có rất nhiều kinh nghiệm cùng ĐTQG và cần thiết cho những trận đấu lớn. Cầu thủ còn lại có thể đá tiền vệ trung tâm là Mario Bolatti, cũng chỉ mới khoác áo đội tuyển đúng 1 lần. Rõ ràng nếu gặp một đội bóng có hàng tiền vệ mạnh thì Argentina sẽ khốn khó thực sự.

Diego Maradona đặt niềm tin vào Martin Palermo

Có thể Maradona cho rằng với Brana đá tiền vệ phòng ngự, còn Veron chơi bên cánh phải, tuyến giữa của Argentina sẽ có được sự nhịp nhàng hơn bởi cả hai đã chơi cùng nhau trong màu áo CLB (Estudiantes). Ấy là chưa kể Enzo Perez, một tiền vệ nữa của Estudiantes cũng đượt triệu tập đợt này. Nhưng nên nhớ, chỉ có thể sử dụng Veron ở trận cuối cùng với Uruguay vì anh đã phải nhận thẻ đỏ trước Paraguay hồi tháng trước. Như vậy, ở trận đấu cuối tuần này, Argentina sẽ phải thi đấu với một hàng tiền vệ rất yếu về phòng ngự tuyến hai.

Peru là đội bóng đã hết động lực thi đấu, song chắc gì họ đã buông xuôi nhất là khi Solano đang quyết tâm để lại dấu ấn trước khi từ giã sự nghiệp quốc tế. Chính tâm lý thoải mái, không sức ép đã giúp đội bóng này từng đánh bại Urugay và cầm hòa Brazil. Nếu Maradona xem thường Peru, có thể họ sẽ phải trả giá. Mà trong trường hợp mất điểm trước đội bóng này thì xem như số phận của Albiceleste đã được định đoạt, còn chuyến làm khách ở Montevideo thì dĩ nhên, đầy bất trắc.

Maradona căng thẳng với Bilardo

Nhưng Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) không chỉ nhức đầu với vấn đề nhân sự. Thời gian vừa qua, nội tình của BHL đội bóng cũng đang hết sức căng thẳng bởi những mâu thuẫn cá nhân. Một lần nữa, Maradona lại là tâm điểm của mọi sự chú ý khi có mối quan hệ “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” với ông thầy cũ Carlos Bilardo, người được chỉ định làm cố vấn của đội.

Không ít người đã phì cười trước lời phát biểu của Maradona hồi giữa tuần qua, rằng ông đang cân nhắc ý định rút lui sau khi kết thúc trận đấu với Uruguay vào ngày 14/10 sắp tới. Thực tế thì ngay sau thảm bại trước Bolivia, chiếc ghế của huyền thoại này đã lung lay dữ dội, và chính ông phải lo lắng về việc bị sa thải chứ chẳng có quyền định đoạt số phận của mình hay không. Việc AFA vẫn để Argentina ở lại đã là nể nang lắm rồi, họ vẫn muốn cho “Cậu bé vàng” một cơ hội cuối. Chỉ cần nhìn gương mặt hóa đá sau những thất bại vừa rồi cũng như những quyết định thay người vô nghĩa của Maradona là đủ hiểu tài năng trên băng ghế huấn luyện của ông đến đâu. Nhưng khi đã bị dồn vào thế cùng, người ta thường vẫn mong vào một điều kỳ diệu. Maradona còn tại vị, vì người ta tin rằng có thể sẽ có một “bàn tay của Chúa” thứ hai.

Thái độ ấy của Maradona khác hẳn với 11 tháng về trước, khi ông tuyên bố rằng mình “là người hạnh phúc nhất thế gian”. Tất nhiên, những thất bại bao giờ cũng khiến người ta ngã lòng, song có một nguyên nhân khác khiến Maradona không còn được hứng thú nữa. Đó là ông không được tự quyết mọi chuyện nữa, mà thậm chí đã bị cố vấn Bilardo qua mặt. Sự căng thẳng này khiến cho những toan tính ban đầu của AFA tan vỡ. Bộ đôi này từng là một cặp thầy trò ăn ý ở Sevilla, Boca và nhất là đã cùng nhau đăng quang ở Mexico 86.

Trong thời gian Maradona trị liệu giảm cân 10 ngày ở Italia, Bilardo đã công bố danh sách 18 tuyển thủ chơi bóng trong nước cho trận giao hữu với Ghana. Trở về nước, Maradona tỏ vẻ rất tức giận khi khẳng định ông mới là người có quyền đưa ra quyết định cuối cùng. Và thêm một nguyên nhân nữa khiến huyền thoại này căng thẳng với ông thầy cũ, đó là việc để cho Zabaleta và Tevez tập trung muộn, trong đó Zabaleta còn dính chấn thương. Nhiệm vụ của Bilardo là sang Anh thương lượng để đưa hai tuyển thủ này về sớm, nhưng rốt cục cả hai vẫn chơi trọn 90 phút. Chấn thương của Zabaleta, dù chưa rõ mức độ nặng nhẹ cũng là một tổn thất của ĐT Argentina bởi sau khi khi loại Zanetti, Maradona đã xem cầu thủ của Man City là sự lựa chọn số một cho vị trí hậu vệ phải.

Khi đặt cho Bilardo chức danh cố vấn, kiêm lãnh đội, AFA đã hy vọng rằng với tình cảm thầy trò, Bilardo sẽ kèm cặp cậu học trò ít kinh nghiệm huấn luyện Maradona. Nhưng bây giờ, khi huyền thoại này “bật” lại ông thầy, đúng vào lúc Argentina cần kinh nghiệm và sự tỉnh táo nhất thì quả là khó xử.

Danh sách triệu tập

Thủ môn: Romero (AZ Alkmaar), Andujar (Catania), Diego Pozo (Colon).

Hậu vệ: E.Insua (Liverpool), Demichelis (Bayern Munich), Heinze (Marseille), Zabaleta (Man City), Pareja (Espanyol), Rolando Schiavi (Newell’s), Otamendi (Velez Sarsfield), Monzon (Boca).

Tiền vệ: Brana (Estudiantes), Bolatti (Huracan), Lucho (Marseille), Jonas Gutierrez (Newcastle), Di Maria, Aimar (cùng Benfica), Perez, Veron (cùng Estudiantes), F.Insua (Boca).

Tiền đạo: Messi (Barcelona), Aguero (Atletico Madrid), Tevez (Man City), Higuain (Real Madrid), Lavezzi (Napoli), Palermo (Boca).

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm