Lily Cole: “Đó không phải là ảnh nude, đó là nghệ thuật”

03/10/2008 11:25 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Cô người mẫu 20 tuổi có khuôn mặt búp bê Lily Cole đã khiến cho mọi người “choáng váng” với tấm ảnh chụp trên trang bìa tạp chí Playboy bản tiếng Pháp tháng 10.

 
Trên phông nền màu hồng, không một mảnh vải che thân, chỉ có chú gấu Teddy làm bình phong che chở những chỗ nhạy cảm nhất, Lyli Cole dường như “trần trụi” trong mắt mọi người.

Không chỉ ảnh trang bìa, độc giả còn có cơ hội ngắm nhìn cô trong 14 trang ruột của tạp chí. Ông Alex Aikiu – giám đốc thời trang của tạp chí Playboy của Pháp cho biết: “Đối với chúng tôi, Playboy không là Pamela Andeson. Không phải là sự đồ sộ của bộ ngực. Nó phải là cái gì đó bên trong của người phụ nữ: tất cả gói gọn trong chữ ngọt ngào và trinh trắng”.

Tuy nhiên, khi trả lời phỏng vấn về tấm hình đầy khiêu gợi này, cô người mẫu đến từ nước Anh khẳng định, cô không chụp ảnh nude, mà đó chỉ là một tấm hình đầy tính nghệ thuật.

“Sự trần trụi không bao giờ tồn tại trong nghệ thuật. Tôi nghĩ rằng, phô trương vẻ đẹp của cơ thể là một quyền chính đáng”.

Hiện Lily Cole đang là gương mặt đại diện cho hãng thời trang M&S. Về việc, liệu bức ảnh trên Playboy của Lily Cole có ảnh hưởng tới hợp đồng của cô tới công ty này, đại diện của hãng cho biết: “Lily Cole rất nổi tiếng. Cô ấy được rất nhiều người biết đến. Vì vậy chúng tôi đã chọn để làm việc cùng cô ấy”. “Sự lựa chọn riêng tư của cô ấy là điều chúng tôi hoàn toàn tôn trọng. Chúng tôi sẽ không gây trở ngại trong nghề nghiệp của Lily Cole”.

Vân Anh (Theo Sun)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm