Safiq Rahim: 'Những ký ức lại tràn về'

14/12/2014 14:56 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Năm 2010, Mohd Safiq Rahim là thủ quân của đội tuyển Malaysia trẻ trung và lần đầu vô địch AFF Cup. Sau 4 năm, họ lại đứng trước cơ hội lần thứ hai đăng quang, và theo Rahim, “những cảm giác năm xưa” lại tràn về.

Năm đó, Rahim không ghi được bàn thắng nào trong chiến tích của Malaysia, nhưng bây giờ thì khác. Tiền vệ 27 tuổi này đang cùng Lê Công Vinh dẫn đầu danh sách làm bàn với 4 lần lập công. Và với việc còn được thi đấu 2 trận nữa, anh tràn đầy cơ hội giành danh hiệu Vua phá lưới.

Tại Mỹ Đình, Safiq chính là cầu thủ mở tỷ số cho Malaysia sau khi phải đá phạt đền đến 2 lần, và chính bàn thắng ấy đã giải tỏa áp lực cho đội khách, giúp họ giành chiến thắng 4-2 đầy thuyết phục để lọt vào chung kết với thắng lợi chung cuộc 5-4. Đó rõ ràng là một khoảnh khắc đầy thử thách với Safiq. Trả lời trên tờ The Star của Malaysia, anh bảo “Tôi biết rằng chúng tôi cần một bàn thắng sớm… và có rất nhiều áp lực trong tình huống ấy, nhưng tôi tự nhủ rằng lần đá thứ hai phải hiểm hóc hơn cả lần đầu”.

Safiq cũng ca ngợi các đồng đội vì đã thực hiện quá tốt chiến thuật mà HLV Dollah Salleh đề ra. Đó là việc giữ bóng nhiều ở trung lộ và khai thác điểm yếu của các trung vệ Việt Nam, và nhờ thế đã gặt hái được thành quả đáng khích lệ ngay tại Mỹ Đình.  “Chúng tôi đã trung thành với kế hoạch mà HLV đề ra… mọi người đã làm rất tốt trong suốt cả trận đấu, và đó là lý do mà chúng tôi chiến thắng”, anh tiếp lời.

Safiq Rahim (dưới) cùng đội tuyển Malaysia vô địch AFF Cup 2010

Trong khi rất nhiều người hâm mộ đội tuyển Malaysia vẫn không tin vào mắt mình khi đội nhà lọt vào đến tận chung kết, Safiq lại không quá bất ngờ bởi anh cảm thấy rằng chiến dịch của Malaysia ở giải năm nay có gì đó rất giống với 4 năm trước, khi họ cũng khởi đầu khá tệ ở vòng bảng, nhưng rồi lại bước lên ngôi vô địch đầy thuyết phục.

“Hồi năm 2010, đội hình mà chúng tôi đăng quang trẻ hơn nhiều bây giờ. Hiện tại chúng tôi chịu nhiều sức ép hơn dạo đó, nhưng chắc chắn, những cảm giác xưa lại tràn về, khi chúng tôi lại phải gặp một đối thủ mạnh hơn hẳn ở chung kết. Chúng tôi đã thu được rất nhiều kinh nghiệm quý báu kể từ sau chiến thắng ấy (năm 2010), và sự kỳ vọng cho lần này, vì thế, cũng sẽ lớn hơn”, Safiq tâm sự.  

Ở giải đấu năm 2010, Malaysia nằm cùng bảng với Indonesia, Thái Lan và Lào. Ở trận ra quân, họ thảm bại 1-5 trước chủ nhà Indonesia. Sang lượt trận thứ hai, họ thủ hòa Thái Lan 0-0. Ở lượt trận cuối cùng, Malaysia thắng Lào 5-1 và chỉ lọt vào bán kết nhờ Bambang (Indonesia) lập cú đúp trong vòng 8 phút cuối trận để lội ngược dòng trước Thái Lan.

Đến bán kết, Malaysia vượt qua ĐKVĐ Việt Nam 2-0 sau hai lượt trận để tái ngộ Indonesia. Tại chung kết, họ đè bẹp Indonesia 3-0 ở Bukit Jalil, trước khi thua 1-2 tại Gelora Bung Karno.

T.C (theo Soccernet)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm