Scandal ngoại tình của Ryan Giggs: 24 giờ của Giggs

26/05/2011 11:40 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Hôm qua, Ryan Giggs đã dũng cảm xuất hiện trước công chúng 24 giờ sau khi bị tờ báo Sunday Herald của Scotland vạch mặt là kẻ "đạo đức giả" nhất xứ sương mù. Tiền vệ xứ Wales xuất hiện khoảng 30 phút trong trận đấu chia tay người bạn thân Gary Neville tại Old Trafford.

Đó là lần đầu tiên Giggs lộ mặt từ lúc anh bị chỉ đích danh là ngôi sao Premier League quan hệ vụng trộm với người mẫu Imogen Thomas suốt 7 tháng qua. Sau khi trận đấu "tưởng niệm" kết thúc, các phóng viên đã chụp được ảnh cô vợ Stacey Giggs rời nhà mà không có nhẫn cưới trên tay. Cùng thời điểm đó, cựu hoa hậu xứ Wales, Imogen Thomas, kêu ca với báo chí rằng mặc cảm tội lỗi đang ảnh hưởng nặng nề tới sức khỏe bản thân. Người đẹp 28 tuổi nói cô mất ngủ mấy tháng nay và phải uống "3 cốc rượu" trước khi lên giường để giải quyết vấn đề đó. Imogen còn thổ lộ mình đã ngây thơ tin vào lời hứa bỏ vợ con của Giggs để "chờ đợi" anh(?!).

Vụ bê bối của Giggs đang là vấn đề được báo chí Anh khai thác - Ảnh Getty

Giggs bất ngờ không có mặt trong buổi tập của M.U hôm thứ Ba. Có lẽ, anh muốn để dành sức cho trận tưởng niệm tại Old Trafford, hoặc quan trọng hơn, để bình tâm mà giải quyết những vấn đề liên quan đến hạnh phúc gia đình. Dù điều gì đang xảy ra, rõ ràng lão tướng 37 tuổi không đủ sức để đương đầu với làn sóng chỉ trích như hiện tại, bất chấp thái độ luôn "phớt tỉnh Ănglê" của anh. Như thường lệ, Sir Alex lại xuất hiện đúng lúc khi cảm thấy các học trò cần giúp đỡ. Trong buổi họp báo sáng hôm qua, ông đã cảnh báo các phóng viên không được đề cập đến cầu thủ quan trọng của mình, dù là gián tiếp hay trực tiếp. Khi một phóng viên hỏi về tầm quan trọng của Giggs với M.U, HLV Ferguson lập tức yêu cầu người chủ trì cuộc họp cấm anh ta tham dự cuộc họp báo khác sẽ diễn ra vào thứ Sáu tuần này. Chiến lược gia người Scotland có quyền làm như vậy, nhưng ông không thể ngăn được các hàng vạn CĐV đang quay lưng với học trò cưng. Hiện tại, đã có 75.000 người tẩy chay Twitter của Giggs và hàng trăm nghìn người khác đàm tiếu trên các mạng xã hội.

Hôm qua, Giggs rời sân với vẻ mặt u ám. Dù trên khán đài, các CĐV luôn chào đón anh bằng tình cảm ấm áp nhất. Vợ và hai đứa con của ngôi sao lĩnh 80.000 bảng/tuần này không xuất hiện tại Old Trafford như thường lệ và họ vẫn giữ thái độ im lặng khi biết bộ mặt thật của người cha, người chồng. Cũng buổi tối đấy, khu vực xung quanh nhà riêng của Giggs còn bị náo loạn. Cảnh sát đã được gọi tới dinh cơ của anh tại Worsley, Greater Manchester sau khi một nhóm côn đồ hung hãn tấn công các ô tô xung quanh khu vực đó - thực chất đây là những phương tiện di chuyển của các phóng viên "ăn trực nằm chờ" trong thời gian vụ scandal diễn ra. Chắc chắn, Giggs đủ tỉnh táo để không "thuê" những kẻ như thế ra tay hộ mình - như lời đồn đại trên các tờ báo lá cải. Sau nỗ lực bịt miệng Imogen Thomas bằng tiền và cả pháp luật đều thất bại, sự lựa chọn khôn ngoan nhất của anh ở thời điểm hiện tại là án binh bất động.

Một ngày nặng nề nữa lại trôi qua đối với Giggs. Trong buổi họp hôm thứ Tư, HLV Ferguson đã tuyên bố anh sẽ xuất hiện tại Wembley vào cuối tuần. Ông không nói anh sẽ đá chính hay vào sân từ ghế dự bị, nhưng chắc chắn sẽ thi đấu. Đó sẽ là món quà khiến anh có thể quên đi những rắc rối trong 2 ngày tới, trước quay lại với những vụ kiện cáo mà mình khơi mào.

Hà Dương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm