Đấu giao hữu Anh – CH Czech: Capello, Terry, và... Catenaccio?

20/08/2008 09:41 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Dù chỉ là một trận giao hữu, nhưng người Anh vẫn có đủ lý do để chờ đợi những màn trình diễn hấp dẫn ở Wembley. Tất cả đang chờ đợi tài năng của Capello, chờ màn thể hiện của thủ quân chính thức John Terry trong cuộc thử sức cuối cùng trước vòng loại. Thật dễ hiểu, khi gom 2 cái tên đáng chú ý này vào với nhau, người ta được một chữ nữa: Catenaccio.

Dấu ấn Italia chưa thực sự thấm đẫm vào cách chơi của người Anh, đơn giản chỉ vì Capello chưa có đủ thời gian để làm chuyện đó. Trước 4 đối thủ Thụy Sỹ, Pháp, Mỹ và Trinidad&Tobago trước đó, tuyển Anh của ông thầy Italia vẫn chưa cho thấy một bộ mặt thực sự cá tính. Cũng dễ hiểu, chỉ riêng vấn đề nhân sự (cả thừa và thiếu) cũng đã khiến Capello đau đầu rồi.

Nhưng đây sẽ là thời điểm Don Fabio cần giải quyết tất cả. Tam sư đang gặp vấn đề với những chấn thương, nhưng điều đó không có nghĩa là họ thiếu một đội hình chính, hứa hẹn, và có sức mạnh. Trước một đội Czech chơi kỹ thuật, và cũng không thiếu tốc độ, Capello sẽ cần những người hay nhất, xứng đáng nhất để ra sân ở Wembley. Dĩ nhiên, Terry là một trong số đó. Không chỉ là một nhân tố đáng tin cậy về chuyên môn, anh còn là thủ quân của đội bóng ”3 con sư tử”. Từ hôm nay.
 
Thách thức đang chờ Capello phía trước

Không hẳn, người Anh sẽ chơi phòng ngự ngay trên thánh địa của mình. Nhưng hơn hết, Capello sẽ cần tạo ra một phong cách chặt chẽ cho đội bóng, để thay đổi một hình ảnh “phổi bò” kiểu trước kia. Chính vì thế, sẽ không quá khó để hình dung một tuyển Anh được bố trí đông nghẹt tại trung tuyến, và vẫn chỉ có mình Rooney phía trên. Sẽ là 4-5-1, hoặc là 4-4-1-1, tùy theo các nhiệm vụ của Joe Cole.

Sẽ không có nhiều bàn thắng, nếu như Capello muốn đặt ra những yêu cầu lớn về lối chơi đồng đội cho tuyển Anh. Vẫn có quá ít thông tin về một CH Czech dưới thời Petr Rada, sau khi kết thúc đế chế hào hùng của Karel Brueckner. Nhưng điều đó không có nghĩa là đội khách thiếu nguy hiểm. Những thách thức rất có thể sẽ đến, ngay từ chất kỹ thuật và sự khôn ngoan của từng cầu thủ Czech. Một người dày dạn kinh nghiệm như Capello sẽ không cho phép tuyển Anh - một đội bóng lớn - bị xé nhỏ chỉ bởi đối phương có nhiều chất Latin hơn. Về khoản này thì các CĐV trên xứ sương mù “thấm” hơn ai hết. Những cơn ác mộng trước Croatia tại vọng loại Euro 2008 vẫn chưa quá xa.

Có lẽ, sẽ khó thể có một bữa tiệc ở London, dù Capello đã nói thế. Ông đã gọi tới 8 hậu vệ, 9 tiền vệ, nhưng chỉ có 3 tiền đạo cho trận này. Hàng phòng ngự đã tương đối Ok, và có hơn 90% khả năng Gerrard sẽ lại cùng Lampard đá cặp tiền vệ trung tâm. Những vị trí còn lại ở giữa sân sẽ được ưu tiên nhiều hơn cho nhiệm vụ làm bóng, với Beckham, Joe Cole, Downing, hoặc Theo Walcott. Còn lại một chút lo lắng dành cho Rooney. Tiền đạo của Manchester United đã có những dấu hiệu mệt mỏi ở ngày khai mạc Premiership. Đó là một Rooney “ngơ ngẩn” một cách khó hiểu, chứ không dũng mãnh như người ta mong đợi.

Trận đấu này, tuyển Anh sẽ không còn lo bị tra tấn bởi độ cao của Jan Koller nữa. Ngoài ra, tiền vệ Libor Sionko cũng đã vắng mặt vì chấn thương. Trên hàng công của đội khách sẽ là một “người quen” của Premiership: Milan Baros. Ở Wembley, tiền đạo đã từng chơi cho Aston Villa, Liverpool và Portsmouth sẽ đá cặp với tân binh Michal Papadopoulos.

Ngoài Koller đã chia tay ĐTQG, Czech hầu như không có nhiều thay đổi về nhân sự dưới thời Rada. Vẫn còn đó những Vaclav Sverkos, Zdenek Grygera, Tomas Ujfalusi và Marek Jankulovski trong đội hình. Chỉ tiếc, tiền vệ của Arsenal, Tomas Rosicky vẫn chưa thể hồi phục chấn thương để thi đấu.

Capello cần một chiến thắng, để lên giây cót cho các học trò trước chuyến đi tới Andorra, và đặc biệt là cuộc tái đấu hứa hẹn đầy cam go với Croatia. Nhưng trên mọi phương diện, Czech sẽ không hề dễ chơi, khi họ cũng không xem thường trận đấu này. Một trận hòa?

Dự đoán: Hòa 1-1

Đội hình dự kiến:

Anh: James, Johnson, Ferdinand, Terry, Ashley Cole, Beckham, Lampard, Gerrard, Downing, Joe Cole, Rooney

Czech: Cech, Grygera, Jankulovski, Ujfalusi, Rozehnal, Polak, Galasek, Sverkos, Jarolim, Baros, Papadopoulos

Đối đầu

18/11/98 Anh - Czech 2-0

25/03/92 Czech - Anh 2-2

25/04/90 Anh - Czech 4-2

20/06/82 Anh - Czech 2-0

29/11/78 Anh - Czech 1-0

Phong độ

Anh

01/06/08 Trinidad&Tobago - Anh 0-3

28/05/08 Anh - Mỹ 2-0

26/03/08 Pháp - Anh 1-0

06/02/08 Anh - Thụy Sỹ 2-1

21/11/07 Anh - Croatia 2-3

Czech

15/06/08 TNK - Czech 3-2

11/06/08 Czech - BĐN 1-3

07/06/08 Thụy Sỹ - Czech 0-1

30/05/08 Czech - Scotland 3-1

27/05/08 Czech - Lithuania 2-0

 
 
Bạn có biết

· Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1990, Czech (khi đó còn là Czech và Slovakia), lại tới đấu ở Wembley. Trong lần gặp nhau cách đây 18 năm, tuyển Anh đã thắng 4-2.

· Trong khuôn khổ các trận giao hữu, 2 đội đã gặp nhau 10 lần. Anh thắng tới 6 trận, hòa 3, và chỉ thua 1.

· Tại 2 kỳ World Cup 1970 và 1982, Anh đều vượt qua đối thủ Đông Âu của mình với 2 trận thắng: 1-0 và 2-0

· Tại 2 trận ở vòng loại EURO 1976, mỗi đội thắng 1 trận trên sân nhà.

· Tổng cộng, trong 14 lần gặp nhau ở tất cả các mặt trận, Anh đến 9 trận, hòa 3, và chỉ thua 2, ghi được 31 bàn, và để thủng lưới 15.

 

Yến Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm