Wayne Rooney: Trở lại là số 10?

24/07/2008 10:04 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Vẫn còn gần 1 tháng trước mùa giải mới nhưng bầu không khí đã sớm được hâm nóng bởi…Sir Alex. Chưa hết ầm ĩ với vụ bị chỉ trích là “đi đêm” với Dimitar Berbatov, Sir Alex đã lại gây sốc với nhận định Chelsea già nua khó mà thách thức được M.U. Nhưng hãy gác lại những câu chuyện bên ngoài đó để đến với một tuyên bố khá đăc biệt của ông về Wayne Rooney.

Trong mùa Hè mà tưởng chừng chỉ có cái tên Cistiano Ronaldo vang lên từ Old Trafford, Sir Alex đang dành sự quan tâm khá đặc biệt cho ngôi sao đã nhẫn nhịn nhiều trong thời gian vừa qua. Thực tế thì sau mỗi chiến thắng, ông không bao giờ quên nói về Rooney nhưng đây là lần đầu tiên, Sir Alex thừa nhận rằng mình có một phần trách nhiệm trong việc để tiền đạo này phải chơi ở những vị trí không phát huy được hết khả năng của anh.

Đó là đâu? Là cày ải ở cánh phải, là đổ mồ hôi thu hồi bóng giúp tuyến giữa và thậm chí là cả phòng ngự nhọc nhằn, là những công việc không hề giúp ích cho Rooney rèn giũa kỹ năng xé toang mành lưới đối phương. Tất nhiên, Sir Alex có lí do để bào chữa là vì lợi ích chung của toàn đội, vì một Ronaldo bỗng chói sáng trong khâu ghi bàn. Và ông tán dương Rooney: “Tôi nghĩ cậu ấy đã hy sinh vì tập thể và nó cho thấy cậu ấy là một người như thế nào khi không bao giờ phàn nàn cả. Cậu ấy sẵn sàng chơi trung vệ nếu được yêu cầu”. Và phần thưởng cho sự nhẫn nại đó là gì? Là cam kết của Sir Alex sẽ trả “King” Rooney về lãnh địa quen thuộc: “Tôi nghĩ vị trí tốt nhất cho cậu ấy là ở trung lộ như một tiền đạo mũi nhọn hoặc chơi ngay thấp phía dưới. Cậu ấy năng nổ, thuận cả hai chân, tốc độ tốt”. Số 10 sắp lại là…số 10 đúng nghĩa!
 

*Một mũi tên, ngắm nhiều đích

Mặc dù ghi được 20 bàn cho M.U và ĐT Anh trong mùa giải qua, có thể thấy rõ là Rooney khá mờ nhạt bên cạnh ánh hào quang của Ronaldo. Hình ảnh một Rooney được gọi là “cậu bé vàng của bóng đá Anh” như sau EURO 2004 ít khi xuất hiện.

Tất nhiên, đúng như Sir Alex đã nói, ông có một phần lỗi trong việc để anh chìm nghỉm như thế. Dù trong câu chuyện này, người thiệt thòi duy nhất là Rooney còn Ronaldo lẫn M.U được lợi lớn, nó khó có thể kéo dài lâu. Nếu Rooney không phải là một người bình tĩnh, là một ngôi sao biết kiềm chế thì hậu trường Old Trafford hẳn đã rối như canh hẹ. Hãy nhớ lại tại sao Ruud van Nistelrooy phải ra đi trong mùa Hè 2006. Vì lúc đó, Ronaldo bắt đầu được cưng chiều hết mực và va chạm giữa những cái TÔI đó đã xảy ra như một điều tất yếu.

Rooney đã là một tiền đạo kiểu mẫu như lời khen ngợi mới đây của HLV ĐT Italia Marcello Lippi. Thế nhưng đó là câu chuyện của năm ngoái mà thôi. Những dấu hiệu xấu đang xuất hiện. Một Rooney phì phèo thuốc lá bị cánh paparazzi chộp được trong kỳ trăng mật. Một Rooney nổi đóa trong trận giao hữu với Kaizer Chiefs ở Cape Town cuối tuần qua buộc Sir Alex phải sớm rút ra. Ngay sau đó, đích thân Vua bóng đá Pele lên tiếng cảnh báo rằng Rooney nên học được cách trả đũa đối thủ bằng tài năng của mình hơn là bằng những cơn cáu giận tai hại nếu muốn vươn lên đẳng cấp vĩ đại như mọi người chờ đợi ở anh.

Chắc chắn Sir Alex cũng đang giám sát chặt chẽ những động thái đó của cậu học trò mà ông đã rất thành công trong việc dạy dỗ suốt 4 năm qua. Cá tính nóng nảy thì Rooney thể hiện ngay từ khi còn chơi cho Everton song tại Old Trafford, anh đã “đằm” hơn nhiều và đi vào khuôn khổ. Giờ đây, khi ngọn núi lửa này đang hoạt động trở lại, Sir Alex cần phải làm dịu càng nhanh càng tốt. Và đó là lí do quan trọng nhất của lời nhận lỗi đặc biệt trên.

Nhưng bên cạnh đó, đây cũng có thể được xem là sự rào đón mà Sir Alex chuẩn bị cho trường hợp Ronaldo ra đi. Sự trung thành và tận tụy mà Rooney thể hiện rõ ràng đáng được tưởng thưởng nếu so sánh với thái độ bội bạc của Ronaldo. Một thông điệp khích lệ Rooney và cũng là cảnh báo Ronaldo: Cậu không phải là tất cả! Dù có thể không mua được Berbatov đi chăng nữa, vai trò ghi bàn ở Old Trafford lúc nào cũng sẵn có người đảm nhiệm. Và khi cái tên đó là Rooney thì không chỉ các fan M.U mà mọi người Anh đều hài lòng!

Số 10 lận đận

Kể từ khi đến Old Trafford năm 2004, Rooney khoác trên mình chiếc áo số 8 bởi số 10 đã có chủ nhân quá thuyết phục là Van Nistelrooy. Thậm chí số áo đặc biệt này còn bị bỏ trống 1 năm sau khi tiền đạo người Hà Lan ra đi.

Phải đến mùa Hè năm ngoái, Sir Alex mới quyết định trao lại nó cho Rooney. Chính xác hơn thì trong buổi lễ đáng nhớ này, người trao chiếc áo số 10 cho Rooney là Denis Law, một huyền thoại của M.U với thành tích 237 bàn/409 trận kể từ 1962 đến 1973 và đang giữ kỷ lục ghi 46 bàn trong một mùa giải. Ai cũng chờ đợi Rooney sẽ kế tục Law tiến vào ngôi đền huyền thoại của Old Trafford như là một tay săn bàn thượng thặng.

Thế nhưng suốt mùa giải qua, hiếm khi Rooney được chơi ở vị trí mũi nhọn sở trường và kết quả là mặc dù mang áo số 10, người ta hay thấy anh ở cánh phải hay trung tuyến hơn là ngay trước khung thành đối phương. Chơi 43 trận năm ngoái, Rooney chỉ có được 18 bàn cho M.U. Một chút so sánh: mùa giải 2004-2005, mùa giải đầu tiên anh gia nhập Quỷ Đỏ, Rooney cũng đá 43 trận và ghi được 17 bàn. Xét về mặt số lượng thuần túy thì không tiến bộ gì!

Vị trí nào cho Rooney?

Câu hỏi này dường như là thừa thãi sau khi Sir Alex đã tuyên bố trả ngôi sao này về chỗ quen thuộc. Thực ra, vẫn còn không ít lấn cấn về đội hình M.U.

Cho đến thời điểm hiện tại, Sir Alex chưa mua thêm ai song dù Ronaldo đi hay không, chắc chắn M.U cần tậu thêm một tiền đạo mà không Berbatov thì sẽ là Santa Cruz. Hẳn những chân sút này cũng không chấp nhận việc phải dạt ra cánh, nhất là Sir Alex đang mời mọc Berbatov vị trí trung phong.

Năm ngoái, M.U đã đăng quang Premier League lẫn Champions League nhờ sự linh hoạt của các sơ đồ 4-1-4-1 và 4-5-1. Thật khó hình dung Sir Alex sẽ vứt bỏ chiến thuật thành công đó để quay về với 4-4-2 cổ điển. Như vậy, sẽ chỉ có 1 suất mũi nhọn trong khi danh sách lại khá đông với Ronaldo (nếu ở lại), Rooney, Tevez và cả Berbatov (nếu đến)! Có thể, Rooney sẽ được sử dụng nhiều hơn ở vị trí tiền đạo lùi song ở những trận đấu lớn mang tính quyết định như Champions League, chỗ thích hợp nhất cho anh (và cho cả M.U) vẫn là bên cánh phải.

Trung phong là nơi là Rooney thích được đá và Sir Alex đã xin lỗi vì phải hy sinh anh suốt mùa giải qua. Nhưng trong thời đại mà hàng tiền vệ 5 người đang lên ngôi, Rooney phải chăng nên quen với vai trò tiền đạo cánh?
 
Trung Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm