Rooney đã đi quá xa?

19/10/2010 11:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Khi vụ Rooney nổ ra, người Anh đã rất lo ngại cho cầu thủ xuất sắc nhất hiện tại của bóng đá Anh. Thứ nhất, trong quá khứ, hàng loạt ngôi sao đã bị HLV Alex Ferguson trừng phạt khi có hành động "nổi loạn", từ David Beckham đến Jaap Stam, từ Paul Ince đến Roy Keane, từ van Nistelrooy đến Heinze. Thứ hai, cái sai của Rooney là quá rõ ràng, ít nhất là bề ngoài.

Sir Alex luôn là người bảo vệ Rooney kỹ càng và cẩn thận nhất. Hồi tháng 12/2004, khi chỉ mới có mặt ở Old Trafford 4 tháng, Rooney từng bị phạt treo giò 3 trận sau pha va chạm với Tal Ben Haim của Bolton. Trong một cuộc họp báo sau đó, HLV Ferguson từng mắng nhiếc các tay phóng viên, hất văng các máy ghi âm để phản ứng lại các bài báo gây hại đến sự nghiệp và hình ảnh của Rooney.

Hồi World Cup 2010, khi Rooney thi đấu gây thất vọng trong 2 trận đầu tiên, Sir Alex đã gọi điện khuyên nhủ anh nên thư giãn và đừng quá căng thẳng. Sự quan tâm ấy không chỉ dừng lại ở mức HLV - cầu thủ, mà giống với sự quan tâm của người cha dành cho đứa con hơn.

Khi scandal Rooney mua dâm gái điếm có tên Jennifer Thompson bị phanh phui, Sir Alex vẫn bảo vệ cậu học trò, từ phòng họp báo đến sân cỏ. Trận gặp lại đội bóng cũ Everton ngay sau đó, Rooney đã được cho nghỉ vì Sir Alex lo ngại những tiếng la ó, huýt sáo, hành động quá khích từ các khán đài có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tiền đạo này (thực tế, các khán đài Goodison Park hôm ấy tràn ngập các băng rôn, biểu ngữ chế nhạo Rooney). Trong một cuộc họp báo, ông bảo vệ phong độ của Rooney khi cho rằng không ai có thể thi đấu tốt trong tình trạng cánh paparazzi bám sát từ cổng nhà đến cổng sân tập.

Tương lai của Rooney tại M.U đang bất ổn- Ảnh Getty
Thế mà giờ đây Rooney hết "bật" lại Sir Alex đến đòi ra đi.


Cách đây hai tuần, trong cuộc phỏng vấn kéo dài 12 với nhà tài trợ của anh là EA Sports, Rooney đã thách Ferguson khi nhấn mạnh rằng anh cần được thi đấu nhiều để lại phong độ. Ngoài ra, anh bày tỏ sự khó chịu khi Dimitar Berbatov, với phong độ tốt, được sử dụng ở vị trí trung phong còn anh phải dạt cánh, chơi ở vị trí không phải là sở trường.

Đỉnh điểm là cuộc phỏng vấn sau trận Anh gặp Montenegro ở Wembley cách đây một tuần. Anh khẳng định mình không hề gặp vấn đề chấn thương mắt cá ở mùa này, hoàn toàn trái ngược với những gì Sir Alex đã nói trước đó. Rooney như muốn làm rõ rằng rằng anh không đá trận gặp Valencia và Sunderland không phải vì chấn thương như lời Sir Alex mà vì mất vị trí.

Hành động ấy của Rooney thực sự gây kinh ngạc bởi cả thế giới đều nhìn thấy anh phải chườm đá vào mắt cá chân trái sau khi được thay ra ở trận gặp Bolton. Chưa hết, cùng thời điểm M.U hành quân đến Valencia cho trận đấu ở Champions League 3 ngày sau đó, cánh phóng viên chụp được tấm hình Rooney vừa rời bệnh viện Manchester sau khi thực hiện cuộc kiểm tra ở mắt cá.

Có lẽ, Rooney đã quá cứng đầu, cố chấp và liều lĩnh khi đối đầu, thách thức với Sir Alex. Ngay cả hành động tuyên bố không ký hợp đồng mới của Rooney cũng thế. Chuyện ký hay không là do bản thân Rooney quyết định. Đi hay ở là quyền của Rooney. Nhưng tại sao lại là bây giờ khi tình hình ở Old Trafford vốn đã bất ổn? Phải chăng Rooney muốn "đổ thêm dầu vào lửa"?

Sự nghiệp của Rooney có thể đi lên khi anh chọn giải pháp rời Old Trafford. Nhưng anh hoàn toàn sai ở cách hành xử của mình trong thời gian qua.

Đ.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm