Danh hiệu mới nhất của Ronaldo: Bước đà cho đỉnh cao!

28/10/2008 08:47 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Tối qua, Ronaldo đã chính thức được Hiệp hội các cầu thủ chuyên nghiệp quốc tế bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mùa bóng năm 2007/2008. Phải chăng, đây chính là "tấm ván bật nhảy" để tiền vệ người Bồ Đào Nha đăng quang ở hai danh hiệu cá nhân còn lại?

Hơn 50 nghìn cầu thủ từ khắp 40 quốc gia đã đồng ý vinh danh Cristiano Ronaldo với những gì anh đã đóng góp cho MU nói riêng và bóng đá thế giới nói chung ở mùa bóng vừa qua. Chắc chắn họ đã đúng khi lựa chọn anh - một cầu thủ sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện, tốc độ, nhạy bén, tiểu xảo,... tất cả mọi yếu tố tạo nên một "siêu sao sân cỏ" đúng nghĩa.
 
Dù cho R7 nằng nặc đòi chuyển đến Real trong mùa Hè vừa qua, nhưng điều đó không có gì đáng trách đối với cầu thủ này, khi anh muốn tìm kiếm một thử thách mới sau khi đã có được hàng tá vinh quang cùng đội chủ sân Old Trafford. "Thâu tóm" mọi danh hiệu cá nhân của CLB ở mùa giải trước đó, và vươn ra tầm châu lục ở mùa giải vừa qua với 42 bàn thắng trên mọi mặt trận cùng hai chiếc cúp danh giá của mùa bóng, từng ấy là quá đủ để Ronaldo nghĩ đến những danh hiệu lớn ở một chân trời mới.
 
Ronaldo sẽ đoạt nốt hai danh hiệu cao quý còn lại của bóng đá thế giới?
 
Và tất nhiên, câu chuyện riêng tư đó không ảnh hưởng gì đến hình ảnh trên sân cỏ của anh trong mắt  các đồng nghiệp. Đối với họ, Ronaldo xứng đáng được tôn vinh. Với tư cách là một tiền vệ, cầu thủ này "nổ" dữ dội đến 42 bàn thắng vào lưới đối phương thì quả là một điều khủng khiếp! Ai cũng phải công nhận Ronaldo đã có một mùa giải không thể tưởng tượng nổi.
 
Bên cạnh những Kaka, Messi và hàng loạt những tên tuổi xuất sắc khác của bóng đá thế giới, người khiến báo chí tốn nhiều giấy mực nhất chính là Ronaldo. Tốn vì tài năng của anh cũng có, mà tốn vì những vụ scandal cũng có. Tất cả điều đó tạo nên một Ronaldo "lắm tài nhiều tật", nhưng "cái tài" của anh đã khiến "cái tật" bị át đi rất nhiều lần. Chính điều đó đã khiến anh luôn là tâm điểm chú ý của người hâm mộ. Được ca tụng cũng nhiều, bị chỉ trích cũng không ít, nhưng tất cả cũng chỉ... thêm màu cho một bức tranh được coi là "kiệt tác" về một tài năng đến từ bán đảo Iberia.
 
Chỉ còn thêm hai danh hiệu nữa là Ronaldo sẽ ở trên "thiên đường" của giới túc cầu trên phương diện cá nhân. Đó là "Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu" và "Quả bóng vàng thế giới" - hai danh hiệu không chỉ riêng Ronaldo mà tất cả mọi cầu thủ trên thế giới đều ước ao một ngày tên mình cũng được... xướng tên trong lễ trao giải hàng năm của UEFA và FIFA.
 
Giờ đây, Ronaldo đang là người hạnh phúc hơn cả, vì anh đang được coi là ứng cử viên số 1 cho những danh hiệu này. Đặc biệt là khi tiền vệ của MU đã có được danh hiệu "cầu thủ xuất sắc nhất 2008" do FiFPro bình chọn. Cách đây tròn một năm, danh hiệu này thuộc về Kaka, và sau đó tiền vệ người Brazil cũng đã lên ngôi ở hai "đấu trường cá nhân" còn lại đó. Lẽ nào Ronaldo lại không thể lặp lại điều này, khi mà những đóng góp của anh còn nhỉnh hơn người đồng nghiệp đang khoác áo AC Milan (Kaka chỉ cùng AC Milan đoạt chức vô địch Champions League nhưng không vô địch giải đấu trong nước, hơn nữa Ronaldo còn là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất châu Âu mùa vừa qua)?

Cơ hội rất lớn đang ở trước mắt người học trò ưu tú của HLV Alex Ferguson. Chắc chắn số đông người được hỏi cũng sẽ bầu chọn cho Ronaldo (nếu chỉ xét về phương diện chuyên môn) cho hai danh hiệu lớn còn lại của bóng đá thế giới trước khi năm 2008 khép lại để nhường chỗ cho một "sân khấu mới" với những "bài dự thi" mới.

Khánh Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm