Atletico trước trận đại chiến với Barca: Cứ mơ đi!

15/12/2012 17:42 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 15 vòng đấu, Atletico Madrid vẫn chen chân vào giữa Barcelona và Real Madrid ở top ba Primera Liga. Trước đó, những người hâm mộ trung lập đã khấp khởi mừng thầm vì họ tin rằng Atletico sẽ phá vỡ cuộc đua song mã giữa hai thế lực hùng mạnh nhất ở Tây Ban Nha và giúp cho Primera Liga bớt nhàm chán.

Đúng là Atletico đã làm được không ít điều để gieo rắc niềm hy vọng đó, chẳng hạn như trở thành đội bóng duy nhất còn duy trì được thành tích toàn thắng trên sân nhà, và bản thân Radamel Falcao (16 bàn), chân sút xuất sắc nhất của họ, cũng chen chân vào giữa Messi (23 bàn) cùng Ronaldo (13 bàn) trong cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới.  


Khi giấc mơ không hề bị đánh thuế thì cứ mơ đi, Atletico!   

Thế nhưng, khi Atletico hành quân đến sân Bernabeu ở vòng 14, mọi người đã rất thất vọng khi chứng kiến trình độ giữa hai đội còn quá chênh lệch và “Mãnh hổ” Falcao chẳng khác gì “chú mèo” trước Ronaldo. Rồi đến cuối tuần này, cạm bẫy Nou Camp sẽ chờ đợi Atletico mà không ai dám tin chắc là thầy trò ông Diego Simeone sẽ thoát ra được.

Sau 15 vòng đấu, Barcelona (43 điểm) đang có nhiều hơn Atletico (37) sáu điểm. Rồi sau trận đấu tại Nou Camp vào cuối tuần này, khoảng cách ấy nhiều khả năng sẽ bị nới rộng lên thành chín điểm và đến lúc đó, sẽ chẳng còn ai tin vào điều kỳ diệu mà Atletico có thể tạo ra. Nói như thế không có nghĩa là đánh giá thấp Atletico, nhưng cần phải thừa nhận thực tế là họ chưa có đủ lực để nghĩ đến ngôi vô địch Primera Liga vào lúc này. 

Sau thất bại trước Real Madrid (0-2), ông Simeone chỉ còn biết hy vọng Atletico sẽ có một màn trình diễn tốt hơn tại Nou Camp. Tuy nhiên, nếu như chưa thể giải quyết được hội chứng phụ thuộc vào Falcao thì Atletico đừng mơ đến chiến thắng, thậm chí cả kết quả hòa. Hãy xem cái cách Pepe của Real Madrid “bắt chết” Falcao khiến Atletico trở nên vô hại như thế nào. Một khi Gerard Pique của Barcelona hoàn toàn có khả năng làm được điều tương tự thì thử hỏi Atletico sẽ tìm kiếm bàn thắng từ đâu? Một bài toán quá nan giải mà ông Simeone khó lòng tìm ra được đáp án. Đó là chưa kể nếu Atletico quyết định bán Falcao vào tháng 1 này thì không biết tương lai của họ sẽ đi về đâu?

Tuy nhiên, dù sao cũng phải cám ơn Atletico vì họ đã gieo vào lòng các cổ động viên trung lập một giấc mơ về sự lật đổ, mặc dù điều đó có lẽ sẽ chỉ tiếp tục tồn tại trong mơ. Và một khi giấc mơ không hề bị đánh thuế thì cứ mơ đi!    

H.T.Đ.T
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm