Bayern hồi sinh: Sức sống từ Ribery

13/11/2008 13:30 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Những thay đổi về chiến thuật của Juergen Klinsmann đã góp phần giúp Bayern Munich vượt qua giai đoạn khởi đầu tồi tệ nhất trong vòng ba thập kỷ qua. Nhưng có một điều không thể phủ nhận, chính sự trở lại của Franck Ribery là nhân tố hàng đầu trong sự hồi sinh của Bayern.

Hãy lấy những con số đơn giản và dễ hiểu để so sánh. Trong năm trận đầu mùa này, khi Franck Ribery còn chưa bình phục chấn thương mắt cá chân dính từ EURO 2008, Bayern đã chật vật như thế nào. Họ chỉ thắng được hai, bị cầm hòa hai và đỉnh điểm của sự cùng cực đến bị Bremen cho phơi áo 2-5 trên sân nhà. Nhưng khi Ribery trở lại, trong sáu trận tiếp theo, Bayern đã thắng một mạch năm trận và vươn từ nửa dưới bảng xếp hạng lên vị trí thứ ba, còn kém Leverkusen và Hoffenheim khoảng cách một điểm hết sức ngắn ngủi. Chỉ trong trận đấu đầu tiên ở Bundesliga, do chưa tìm được cảm giác bóng đủ tốt sau thời gian dài điệu trị chấn thương, Ribery không thể giúp Bayern tránh được thất bại 0-1 trên sân của Hannover. Nhưng chừng đó thôi là quá đủ, Ribery không để cho mọi chuyện đi xa hơn thế.

Trong bốn trận gần đây, Ribery đã ghi bàn liên tiếp, đều đặn mỗi trận một bàn. Số bàn thắng này giúp anh cùng chia sẻ vị trí dẫn đầu với Luca Toni, Miroslav Klose hay Tim Borowski trong danh sách những chân sút hàng đầu của Bayern ở Bundesliga vào thời điểm hiện tại. Mùa trước, Ribery chơi 28 trận ở giải vô địch quốc gia Đức và mang về cho Bayern 11 bàn thắng cùng tám đường chuyền quyết định (cộng thêm ba bàn và bảy đường chuyền ở Cúp UEFA, hai bàn và bốn đường chuyền ở Cúp quốc gia). Nếu duy trì được phong độ như thời gian qua, tiền vệ người Pháp hoàn toàn có thể xô đổ những cột mốc do mình lập nên ở mùa giải trước.
 
Sự trở lại của Franck Ribery là nhân tố hàng đầu trong sự hồi sinh của Bayern.

Trong bài viết đăng trên báo Bóng đá số ra ngày hôm qua, nhà báo Vũ Chí Anh, chuyên gia bóng đá Đức số một tại Việt Nam, khẳng định khát vọng của Klinsmann nằm ở Hoffenheim, muốn được dẫn dắt một đội bóng như tân binh gây bất ngờ lớn nhất không chỉ ở Bundesliga mà còn cả châu Âu mùa này. Dĩ nhiên, khao khát của Klinsmann không gói gọn ở thành tích mà Hoffenheim đang gặt hái được. Vượt lên tất cả, ông muốn có một đội hình trẻ, khỏe, giàu sức chiến đấu, chơi thứ bóng đá đầy đam mê với tốc độ vận hành cao và chính xác như một đội đua F1. Trong đội hình của Bayern hiện tại, phần lớn các cầu thủ tuy chưa đến độ “quá đát” nhưng cũng đã có tuổi và ít nhiều thành công nên khát vọng cũng vì thế mà giảm sút. Nhưng Ribery không nằm trong số đó.

Mỗi lần xuất hiện trên sân, tiền vệ 25 tuổi người Pháp lại chơi bóng đầy đam mê, bên cạnh kỹ thuật cá nhân điêu luyện và sự nhanh nhẹn hiếm thấy là tinh thần chiến đấu đến cùng, là sự lăn xả vì những chiến thắng. Chỉ cần một Ribery mà Bayern đã có được Đĩa bạc và Cúp quốc gia ở mùa trước đồng thời vượt qua giai đoạn khó khăn ở đầu mùa này. Không phải bàn cãi, Ribery là ngôi sao sáng nhất của Bundesliga trong vòng hơn một năm qua. Nếu mỗi cầu thủ đều xung trận với sức khỏe và tinh thần như Ribery thì mục tiêu chinh phục Champions League, đấu trường mà Bayern đăng quang lần gần nhất (lần thứ tư) đã cách đây hơn bảy năm, không phải quá tầm với.

Nhưng đó chỉ là một giả thiết bởi trên thực tế, không thể bắt Luca Toni, Miroslav Klose hay thậm chí đội trưởng Mark van Bommel chơi thứ bóng đá mà đồng đội người Pháp đang trình diễn. Đó cũng là nỗi buồn và khó khăn mà Klinsmann phải đối mặt. Khát vọng thì lớn, nhưng ngặt một nỗi, có quá nhiều cản trở đến mức đã có lúc tưởng chừng Klinsmann sẽ gục ngã trên con đường cách mạng ở Munich.
 
Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm