Real tự tin bước vào vòng 1/8: Ai không sợ Real, hãy giơ tay!

06/12/2012 09:04 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Với một nửa đội hình là cầu thủ trẻ và dự bị, Real chẳng mất quá nhiều sức vẫn đánh bại Ajax 4-1, đúng bằng tỷ số của trận lượt đi. Thày trò Jose Mourinho tự tin bước vào vòng 1/8 và được kì vọng sẽ gieo rắc nỗi kinh hoàng cho bất cứ đối thủ nào chẳng may chạm trán họ.

Real tự tin vào vòng 1/8 - Ảnh Getty

Không cần mạnh nhất vẫn hay nhất

Với tính chất của một trận cầu thủ tục, Jose Mourinho có lý do để không sử dụng đội hình mạnh nhất. Tuy nhiên, với động lực là cần một chiến thắng để giải quyết vấn đề tâm lý đang đè nặng lên cả đội, ông vẫn tung vào sân một số hảo thủ. Pepe là thủ lĩnh ở hàng phòng ngự, Khedira chiến đấu ở tuyến giữa trong khi cặp Ronaldo và Benzema thống lĩnh hàng công. Chỉ cần có thế cũng đủ để Real nghiền nát Ajax trong bữa tiệc nhẹ ở Bernabeu.

Việc những trụ cột như Alonso, Oezil hay Di Maria không ra sân chính là cơ hội tốt nhất để những "kép phụ" lên tiếng. Modric chơi như lên đồng ở tuyến giữa. Cùng với Khedira, cặp tiền vệ trung tâm này "mua" hết bóng ở khu trung tuyến và khiến Ajax không thể chơi bóng theo ý muốn của mình. Đỉnh cao của tiền vệ người Croatia chính là hai cú phất bóng ngoạn mục ở giữa sân dẫn đến hai bàn thắng đầu tiên của Real. Ở Tottenham, đây là thứ vũ khí sở trường của Modric nhưng tại Real, phải đến trận này, anh mới thi triển được những kĩ năng chuyền bóng tuyệt vời ấy.

Sự cơ động của Modric tạo điều kiện cho Kaka có nhiều bóng và tiền vệ người Brazil cũng để lại dấu ấn đậm nét trong ngày đeo băng thủ quân. Vai trò nổi bật của Kaka giúp bộ ba tấn công Ronaldo, Benzema và đặc biệt là Callejon có một trận đấu xuất sắc. "Siêu dự bị" của Real có 2 pha lập công cực kì đẳng cấp. Đầu tiên là pha di chuyển để đón đường phất bóng của Modric trước khi dứt điểm tinh tế. Tiếp đó là một cú đánh đầu lái bóng đầy khôn ngoan sau quả tạt của Morata. Xem Callejon ghi bàn, người ta có cảm giác như anh sinh ra không phải để dự bị. Cầu thủ trẻ này có tất cả những tố chất săn bàn của một sát thủ bẩm sinh.

Tự tin trước vòng knock-out

Về mặt lý thuyết, với vị trí thứ 2 sau vòng bảng, Real Madrid sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở vòng loại trực tiếp. Nhưng thực tế, với lực lượng và phong độ hiện tại, đội bóng của Mourinho chẳng có lý do gì phải lo sợ. Theo thể thức bốc thăm ở vòng 1/8, những đội cùng một quốc gia không gặp nhau. Điều đó cũng có nghĩa Real sẽ không phải chạm trán 2 đội đầu bảng là Barcelona và Malaga ở lượt trận tiếp theo.

Những đối thủ mà Real có thể sẽ chạm trán là M.U, Bayern Munich, PSG, Shakhtar (hoặc Juventus) hay Schalke. Mùa trước, chính Bayern đã loại Real ở bán kết nhưng điều đó không có nghĩa là đội bóng Hoàng gia e ngại "hùm xám" nước Đức. Trong những đối thủ còn lại, chỉ có M.U xứng tầm là thách thức lớn nhất của Real bởi PSG, Shakhtar hay Schalke đều ở một đẳng cấp thấp hơn. Như vậy dù xếp thứ 2 ở vòng bảng nhưng Real vẫn được coi là đối thủ mà bất cứ đội đầu bảng nào cũng e ngại ở vòng 1/8 tới đây.

Real đáng sợ bởi họ là một tập thể những ngôi sao lớn và được dẫn dắt bởi một Mourinho đầy chất quái kiệt, đặc biệt là ở những giải đấu cúp. Hơn thế nữa, khi khả năng bảo vệ ngai vàng Liga gần như không còn (kém Barca tới 11 điểm), Real Madrid có lý do để dồn toàn lực cho Champions League, sân chơi mà họ vẫn nuôi tham vọng hướng tới cú Decima lịch sử. Khi một đội bóng có đủ nguồn lực và sự quyết tâm, họ sẽ càng đáng sợ hơn ở thời điểm liên tục bị áp lực truyền thông bủa vây. Nói một cách khác, các đội đầu bảng ở vòng 1/8 nên bắt đầu sợ Real đi là vừa.

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

3&5 Trong 5 lần gần đây Real Madrid đối đầu với Ajax ở Champions League, Kaka và Callejon tỏ ra cực kì mắn bàn thắng. Trong khi Kaka có 3 bàn thắng thì Callejon có tới 5 lần lập công, trong đó có 2 cú đúp.

7 Ronaldo rất thích phá lưới của Ajax. Anh đã ghi tới 7 bàn trong 5 trận đấu gần đây giữa Real Madrid và Ajax ở sân chơi Champions League. Trong trận lượt đi mùa này, CR7 đã lập một hat-trick.

28 Với bàn thắng vào lưới của Ajax, Kaka chính thức vượt qua Rivaldo để trở thành cầu thủ Brazil ghi được nhiều bàn thắng nhất tại UEFA Champions League với 28 bàn thắng.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm