Cách mạng ở Real Madrid, Zidane: Hãy bắt đầu từ Castilla!

07/05/2009 13:26 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) -  Trong khi truyền thông Madrid đang tích cực lôi kéo những tên tuổi sáng giá nhất làng túc cầu vào quỹ đạo của Real Madrid, Zinedine Zidane lại làm điều ngược lại. Dù chính mình cũng là một phần của chính sách “Galacticos” - nhập ngoại siêu sao, “Zizou” vẫn thẳng thắn chỉ ra rằng đó mới chính là vấn đề lớn nhất của Real Madrid ở thời điểm này.

Cùng thời điểm cựu tiền vệ người Pháp có bài trả lời phỏng vấn trên kênh Canal + (Pháp), AS đăng tin Kaka thừa nhận “chơi bóng cho Real Madrid là một giấc mơ của đời tôi”, còn Marca trích nguồn báo chí Italia về một cuộc hoán đổi xa xỉ giữa Real với Inter, theo đó Ibrahimovic sẽ về Bernabeu còn Higuain và 50 triệu euro sẽ đi theo chiều ngược lại. Và tất nhiên, những tờ báo thân Real ấy cũng không quên đề cập tới phong độ chói sáng của Cristiano Ronaldo trong trận thắng 3-1 của M.U trên sân Emirates của Arsenal. Thực ra, những AS hay Marca chỉ đơn giản là đang thực hiện đúng chức năng phản ánh dự luận của chúng, bởi ngay cả các madridistas bảo thủ nhất cũng khó mà cưỡng lại được sự quyến rũ của ánh sáng tỏa ra từ các siêu sao, thứ ánh sáng từng ngập tràn Bernabeu trong kỷ nguyên “Galacticos”.
 
Mata, một sản phẩm tốt của Castilla nhưng đã bị Real bỏ rơi.

Thực tế, những thời khắc vinh quang nhất trong lịch sử Real Madrid đều gắn liền với tên tuổi của những ngôi sao ngoại quốc, từ Di Stefano, Kopa, Puskas, Gento, Jorge Valdano, Zamorano, Hugo Sanchez tới Zidane, Figo, Ronaldo, Carlos… Ngay cả 2 chức vô địch thời hậu Galacticos mà Real Madrid vừa giành được cũng mang đậm dấu ấn của những người nước ngoài, với Capello, Schuster trên băng ghế, Cannavaro, Pepe nơi hàng thủ và Ruud van Nistelrooy trên hàng công. Mùa này, thói sính ngoại thậm chí còn được đẩy lên một tầm cao mới, thể hiện ở sự vượt trội về số lượng, và một chừng mực nào đó là tầm quan trọng, của những người Hà Lan so với phần còn lại. Chính sách bỏ tiền mua sao ngoại có ưu điểm là mang lại thành công tức thời, song mặt trái của nó, là góp phần làm triệt tiêu bản sắc của đội bóng áp dụng chính sách ấy.

Real Madrid hiện nay, trong mắt Zidane, là một đội bóng không bản sắc. Nhìn sang Barca, Zizou không thể không cảm thấy ghen tị. “Real Madrid cần phải từ bỏ ngay chính sách nhập ngoại và nhìn vào Barca, vào văn hóa bóng đá của họ và cách họ làm với hệ thống đào tạo trẻ. Với những người như Xavi, Iniesta hay Messi, họ có thể làm tất cả mọi thứ với trái bóng mà chẳng ai cản được”. Zizou còn nhận định, dù cốt lõi chỉ là những cầu thủ trưởng thành từ lò La Masia, Barca hiện nay vẫn mạnh hơn cả Real Madrid thời “Galacticos”. Ứng dụng, thậm chí là bê nguyên xi, một công thức đang thành công chẳng có gì đáng xấu hổ. “Ở Barca, các cầu thủ ở mọi lứa tuổi đều được đào tạo để chơi thứ bóng đá mà đội chính đang chơi. Real cũng cần phải làm thế, nếu muốn sớm tìm lại được bản sắc”.

Nói ngắn gọn, việc Zizou muốn Real Madrid làm ngay chính là khôi phục lại niềm tự hào mang tên Castilla, một trong những lò đào tạo nổi tiếng nhất TBN. Casillas, cũng là một sản phẩm của lò này, từng nhiều lần kêu gọi giới lãnh đạo quan tâm tới Castilla nhiều hơn nữa, bởi việc hầu như mọi đội bóng ở TBN đều có ít nhất một cầu thủ trưởng thành từ Castilla trong đội hình cho thấy chất lượng của nó là không hề tệ. Những ví dụ mới nhất là Negredo, chân sút đang nổi như cồn trong màu áo Almeria, và Mata, thủ lĩnh mới ở Valencia. Một câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao Real Madrid lại không tạo cơ hội cho những Negredo, Mata ấy mà lại đi mua với giá cắt cổ những kẻ kém tài như Drenthe, hay trả hàng đống tiền lương cho một tiền đạo không còn muốn chơi bóng đá nữa, như Saviola?

Cũng như việc tất cả đều biết câu trả lời cho câu hỏi ở trên là gì, lợi ích của chính sách “cây nhà lá vườn” là như thế nào không còn là chuyện cần phải bàn cãi nữa. Vấn đề là, khi sự kiên nhẫn đang là thứ xa xỉ ở Bernabeu và ngay cả Chủ tịch cũng có thể bị truất ngôi bất kỳ lúc nào, người ta có dám mạo hiểm đặt niềm tin vào những cầu thủ trẻ, hay cứ đến đầu mỗi mùa lại vội vội vàng vàng đổ tiền ra để mua lấy thành công tức thì?

Những viên ngọc “rơi rớt” từ Castilla

Alvaro Negredo: Xét về phong độ ở Liga trong 2 mùa gần đây, chân sút 23 tuổi của Almeria chỉ kém mỗi David Villa. Mùa này, nhờ sự dìu dắt của Hugo Sanchez, Negredo lại càng chơi hay hơn. Hiện anh đã có được 19 bàn ở Liga. Trong hợp đồng của Negredo có điều khoản cho phép Real mua lại anh với giá 5 triệu euro.

Juan Mata: Bắt đầu nổi lên từ cuối mùa trước, Mata càng chơi và giờ đã là một gương mặt không thể thiếu ở Valencia. Mùa này, Mata đã có được 10 bàn thắng và 9 đường chuyền thành bàn cho Valencia ở Liga. Nhưng nói chỉ để thêm tiếc, bởi giờ thì Real đừng hi vọng Valencia sẽ bán lại Mata cho ho với giá rẻ.

Esteban Granero: Mùa trước, Granero và De la Red chính là 2 cầu thủ chơi hay nhất trong đội hình Getafe vào CK Cúp Nhà Vua và tứ kết Cúp UEFA, nhưng Real cuối cùng chỉ lấy về mỗi De la Red vì sợ Granero giẫm chân Guti. Khi Guti càng ngày càng sa sút vì tuổi tác, liệu đã đến lúc trao cho Granero một cơ hội?

Alvaro Arbeloa: Hậu vệ cánh hiện đang chơi cho Liverpool thậm chí còn chưa một lần được xuất trận trong đội hình chính của Real trước khi bị đẩy sang Deportivo rồi cập bến Anfield. Tuy nhiên, dưới bàn tay của Benitez, Arbeloa giờ đã là một trụ cột nơi hàng thủ của đội bóng Anh, và là giải pháp dự phòng đáng tin cậy cho cả 2 cánh của đội tuyển TBN.

Diego Lopez: Thủ môn này được không ít chuyên gia (trong đó có Capello) đánh giá rất cao, cao hơn cả Casillas nhờ ngoại hình lý tưởng (cao 1m96) và khả năng bắt bóng bổng cực tốt. Lopez vừa được gọi vào đội tuyển TBN, phần thưởng cho phong độ ổn định của anh trong màu áo Villarreal ở 2 mùa gần đây.
 
 
Lam Giang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm