Real Madrid: Những nghệ sĩ của Ancelotti

12/03/2024 06:30 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Đêm cuối tuần qua, Real Madrid đã chơi một trong những trận hay nhất của mình trong nhiều tháng để đánh bại Celta Vigo của Rafa Benitez với tỉ số 4-0, với tất cả những vũ khí mà Carlo Ancelotti đang sở hữu.

Mỗi một chiến thắng có nghĩa là Dải thiên hà tiến thêm một bước đến ngôi vô địch La Liga mùa này, sau khi đã trải qua những thời điểm phức tạp của mùa giải, có liên quan đến những vấn đề bên ngoài sân cỏ và cả những khúc mắc nội tại.

Real Madrid đã có 22 trận bất bại ở La Liga, con số tốt nhất kể từ khi họ đạt cột mốc 23 trận vào mùa giải 2011-12, dưới thời Jose Mourinho. Dù vẫn còn cách xa dấu ấn lịch sử của mình 8 trận lập ra vào năm 1989.

Nhưng điều được nhấn mạnh không phải là những kỉ lục hay sự thống trị trong cuộc đua vô địch mà là về trạng thái bóng đá và chất lượng thi đấu của Dải thiên hà. Họ thống trị hoàn toàn trận đấu và không cho Celta một chút không khí để hít thở ở Bernabeu, điều đã không xảy ra trong trận hòa Leipzig trước đó.

"Đây không phải là trận đấu phức tạp giống như trận hòa Leipzig ở Champions League. Chúng tôi đã có sự cải thiện về thái độ, cường độ, khả năng luân chuyển bóng tốt hơn và tạo ra áp lực nhiều hơn", HLV Carlo Ancelotti, người có vẻ vẫn còn đau khổ vì một bàn thắng biến mất trong trận hòa Valencia và khoảng thời gian tồi tệ trước Leipzig ở Champions League, nhận xét.

HLV Rafa Benitez của Celta Vigo phụ họa thêm: "Chúng tôi phải đối mặt với đội bóng mạnh nhất xứ đấu bò. Tất nhiên, đây là trận đấu không đòi hỏi quá nhiều về trình độ bởi khoảng cách về đẳng cấp giữa hai câu lạc bộ và thứ bậc khác nhau giữa họ".

Real Madrid: Những nghệ sĩ của Ancelotti - Ảnh 2.

Sân khấu Bernabeu đã có một đêm trình diễn tuyệt vời của những nghệ sĩ xuất sắc nhất

Nhưng xét về sự cải thiện về tập thể và cá nhân, Real Madrid có được nhiều điều hơn cả 3 điểm vừa giành được, đó là sự vô hạn của Luka Modric, sự xuất sắc của Vinicius trong giai đoạn mà Bellingham ghi bàn chậm lại và bị treo giò, còn Rodrygo cũng đã ngừng lại vì sự sa sút khó hiểu. Số 7 đã duy trì được sự bùng nổ của mình kể từ mùa giải 2021-22. Không có cầu thủ nào tham gia vào nhiều bàn thắng như anh ở Real Madrid, ngay cả đó là huyền thoại Benzema. Tính trên mọi đấu trường, Vinicius góp công trong 102 bàn thắng, anh trực tiếp ghi 61 bàn và có 41 lần kiến tạo khác.

Với tốc độ ghi bàn như hiện tại, có lẽ Vinicius sẽ kết thúc mùa giải với 35 bàn thắng, nhiều hơn 12 bàn so với số bàn thắng mùa trước. Những con số của số 7 ủng hộ kế hoạch bóng đá của Carletto và chính Vinicius cũng làm như vậy, với sự tự tin thái quá của người Brazil: "Điều tôi muốn là giúp đỡ đội bóng, thậm chí thay đổi lối chơi của mình. Khi không ở cánh, tôi tiến vào trung lộ và tấn công như một tiền vệ. Bằng cách đó, tôi không thể bị ngăn cản, các đối thủ không biết cách ngăn chặn tôi".

"Cậu ấy là người giỏi nhất", chiến lược gia người Italy nói sau trận đấu. 3 trận gần nhất, tiền đạo người Brazil ghi được 4 bàn, trong đó có cú đúp tại nồi hầm Mestalla cách đây 2 tuần. Nhưng sân khấu không chỉ tính riêng cho anh.

Bởi vì, nó còn xướng tên tài năng trẻ Arda Guler, người được ra sân trở lại và chào sân khấu La Liga bằng bàn thắng ấn định tỉ số 4-0. Nó có thể là tượng trưng cho sự nối tiếp giữa những thế hệ ở Bernabeu, nó bắt đầu bằng Luka Modric 39 tuổi và Arda Guler 19 tuổi. Và những Madridista không chờ đợi nhiều hơn thế vào lúc này. 

 Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm