Với Perez, Benitez cũng chỉ là 'tạm quyền'

07/06/2015 11:34 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - “Tôi có cảm giác như trở về nhà, và sẽ nỗ lực để giành chiến thắng”, Rafael Benitez tâm sự khi chính thức ra mắt Real Madrid. Nhưng Florentino Perez không nghĩ vậy.

1. Khoảng hai tuần trước, khi Benitez đang sống trong những ngày khó khăn nhất sự nghiệp huấn luyện,  người đại diện Manuel Garcia Quilon gọi điện và thông báo cho ông một sự kiện.

Manuel Quilon nói với Benitez, Real Madrid muốn có ông và đã đưa ra đề nghị. Benitez cảm thấy rất bất ngờ và đầy hoài nghi. Ông không nghĩ là Real Madrid cần mình để thay Carlo Ancelotti.

Benitez có lý do để hoài nghi. Hai mùa giải của ông với Napoli kết thúc không thể tệ hơn. Ông thậm chí không thể giúp Napoli giành vé Champions League mùa sau, dù trở thành một trong những HLV được đầu tư nhiều nhất trong lịch sử sân San Paolo.

Nhiều tuần lễ trước khi Napoli thua Lazio 2-4 và mất vé Champions League, Benitez đã nhận được thông báo từ Chủ tịch Aurelio de Laurentis về việc hai bên chấm dứt hợp đồng.

Nhưng Manuel Quilon không có lý do gì để lừa dối Benitez. Benitez không tin rằng mình được Real mời, nhưng đó là sự thật.

Người ta đã thấy Benitez rơi nước mắt khi Florentino Perez giới thiệu ông với tư cách tân HLV Real ngày 3/6 vừa qua, trước giới truyền thông Madrid. Những giọt nước mắt của một kẻ xa xứ trở về nhà sau 20 năm kể từ khi chia tay, như tâm sự của chính Benitez.

2. Giai đoạn thành công nhất của Benitez là khi ông dẫn dắt Valencia đầu thế kỷ này, rồi tiếp tục duy trì dấu ấn với Liverpool cho đến hết mùa giải 2009-10.

Khi chia tay sân Anfield cũng là lúc bắt đầu xuất hiện một Benitez khác. Vị HLV 55 tuổi này lần lượt làm việc với các CLB Inter, Chelsea và Napoli. Ở bất kỳ nơi nào, Benitez cũng có danh hiệu nhưng không thể xem là thành công.

Trong đó, Inter sa thải ông chỉ sau 25 trận đấu, với 12 chiến thắng và 7 thất bại. Riêng ở Serie A, Benitez chỉ thắng 6 trong 15 trận đấu với Inter, cùng hiệu số khá tệ 20-16. Giúp Chelsea thắng 15 trong 26 trận ở Premier League không phải dấu ấn lớn lao gì. Giành Europa League cũng không phải thành công lớn của Benitez ở sân Stamford Bridge.

Với Napoli, Benitez chỉ thành công ở sân chơi Cúp Italy. Ông đưa Napoli đến với 71,43% số trận thắng tại giải đấu này, so với tỷ lệ thắng 57,38% ở Serie A.

3. “Benitez đến Real cũng như khi ông nhận được cuộc gọi của Abramovich” - nhà báo Diego Torres viết trên tờ El Pais. Diego Torres là một chuyên gia viết về Real, với những thông tin có tính chính xác cao được khai thác từ chính nội bộ CLB Hoàng gia. Nhà báo Diego Torres từng tạo ra xung đột với cả Perez và Jose Mourinho vì phanh phui nhiều câu chuyện trong phòng thay đồ Real.

Sau khi sa thải Ancelotti, Perez nhận được lời cố vấn của TGĐ Jose Angel Sanchez rằng Benitez là người thích hợp nhất để duy trì sự ổn định hiện tại.

Trước lời khuyên của Jose Angel Sanchez và một số người bạn, Perez xem Benitez là một giải pháp tình thế của thời điểm hiện tại.

Ngay trong bản hợp đồng kéo dài 3 năm (Ancelotti cũng có hợp đồng tương tự), Perez đã kèm theo các điều khoản rằng Benitez không được phép can thiệp vào việc mua bán cầu thủ (trừ các đề xuất mà Perez cảm thấy phù hợp). Nhiệm vụ của Benitez là phải làm việc với những gì có sẵn.

Khi đến Liverpool, Benitez đã phản bác lại BLĐ đội bóng để được tự do quản lý toàn bộ các vấn thể thao. Giờ đây, Benitez đang chấp nhận mọi thứ mà Perez yêu cầu, kể cả việc hạn chế nhiều về quyền lực.

Có lẽ Benitez cũng hiểu được phận mình như một kẻ đóng thế. Sau những năm khó khăn, Benitez không có gì để mất, nên chấp nhận phiêu lưu cùng Real. Biết đâu, một phép màu nào đó sẽ xuất hiện?

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm