Nhìn Espanyol để thấy Barca mạnh hơn hẳn Real

08/01/2013 17:18 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ 3 tuần trước, Espanyol còn là một kẻ phá bĩnh đáng ghét khi gây ra vô vàn khó khăn cho Real ngay tại Bernabeu, nhưng trước Barcelona, đội quân của Javier Aguirre đã hiện nguyên hình là một kẻ yếu đuối đang vật lộn tìm sự sống. Khác biệt ấy là một lời khẳng định chân xác nhất: Barca mạnh và đáng sợ hơn Real, thậm chí mạnh hơn rất nhiều!


Barca quá mạnh so với Real cũng như phần còn lại ở Liga

Dĩ nhiên phép toán bắc cầu không phải lúc nào cũng đúng với bóng đá, và kết quả thắng - thua đôi khi không phản ánh đúng cục diện của một trận đấu. Nhưng nhìn vào những gì diễn ra trong 90 phút của Espanyol ở Bernabeu và 90 phút ở Camp Nou (thực ra 30 phút là đủ) có thể nhận thấy rất rõ bản chất của vấn đề.

Vẫn là lối chơi ấy và những con người ấy được HLV Aguirre đặt vào trận đấu, vẫn là một hàng tiền vệ 5 người Baena, Verdu, Simao, Forlin và Victor Sanchez được áp dụng với ý đồ chiếm khu trung tuyến, chia tách các miếng phối hợp và phá lối chơi của đối phương.

Nhưng hiệu quả thì hoàn toàn khác biệt, ở Bernabeu, “những chú vẹt” đã gây ra vô vàn khó khăn cho Real với lối chơi phòng ngự phản công, khiến “Kền kền trắng” vã mồ hôi trước khi Albin ấn định tỷ số hòa 2-2 ở những phút cuối. Ở Camp Nou, đó lại là một Espanyol vô cùng bạc nhược, họ phòng ngự nhưng không thể phản công. Họ bị dẫn trước chỉ sau 10 phút với bàn thắng đơn giản của Xavi và sau nửa giờ thi đấu tỷ số đã là 4-0 và mọi thứ kết thúc từ lúc ấy.

Espanyol là hình ảnh đại diện cho 18 đội bóng còn lại của Liga bởi hầu hết sẽ chọn lối chơi như vậy để đấu với Real và Barca. Nhưng cách thức hóa giải lối chơi ấy lại thể hiện đẳng cấp của Barca. Họ bình tĩnh và thảnh thơi chơi thứ bóng đá của mình để kết liễu đối thủ bằng đòn đánh tiqui-taca ma mị. Real ngược lại đã bối rối, loạn nhịp và bế tắc trong việc triển khai bóng và tự đánh mất mình.

Barca, "con ngoáo ộp" của Liga

Barca muốn có một trận derby hòa bình, đoàn kết để mừng ngày Tito Vilanova trở lại băng ghế chỉ đạo, nhưng đó không phải một trận đấu hòa bình thực sự. Ngay từ những phút đầu tiên, 7 vạn cule trên khán đài Camp Nou đã liên tục hô vang "hạng hai, hạng hai" để sỉ nhục đối thủ cùng thành phố. Và khi Azulgrana dẫn 4-0 sau 30 phút, khẩu hiệu của họ là "năm tới, Espanyol - Barca B".

Barca đáng sợ ngay từ khán đài, với một dàn hợp xướng những thanh âm ầm ĩ có thể khiến đối thủ run sợ. Họ càng đáng sợ hơn trên sân cỏ khi đẩy đối thủ về sát vòng cấm và không ngừng dồn ép. Họ giữ bóng tới 80% thời lượng trong 30 phút đầu tiên, khiến cầu thủ Espanyol rất hiếm khi lên quá nửa sân và kết liễu con mồi theo cách quen thuộc: chậm rãi, không quá vội vã nhưng hiểm hóc và chuẩn xác.

Bàn thắng đầu tiên, Dani Alves có bóng bên cánh phải, sau 3 đường chuyền bóng đã chuyển sang cánh trái, nơi Iniesta chuyền cho Xavi băng xuống dứt điểm như một "số 9". Bàn thứ hai, Messi phối hợp đập nhả với Cesc rồi dứt điểm, và Pedro kịp đệm nối nhanh nhạy. Bàn thứ ba, một đường chuyền dài thể hiện nhãn quan chiến thuật của Busquets và Pedro lại thành công, lần này cú dứt điểm đẳng cấp cao bằng chân trái. Bàn thứ tư, Cesc bị phạm lỗi và Messi ấn định chiến thắng từ chấm 11m. Ngay cả hàng phòng ngự Barca cũng chơi rất tuyệt, ngoại trừ pha chuyền về ẩu của Pique.

Barca giống như một cỗ máy chiến thắng gây cảm giác trộn lẫn sợ hãi và nhàm chán. Có lẽ chẳng còn gì để xem ở Barca, ngoại trừ việc… thống kê các cột mốc họ đã được và những kỷ lục bị xô đổ.

Trọng tài Manzano thổi còi kết thúc hiệp 1 khi đồng hồ trên bảng điện tử vẫn hiện phút 44 và 45 giây sau mới chuyển sang phút 45. Tổ trọng tài cũng đã tước bỏ 2 bàn thắng hợp lệ của đội chủ nhà. Nhưng chẳng ai bận tâm tới những chi tiết nhỏ nhặt ấy bởi chúng không làm thay đổi bữa tiệc ngọt ngào đầu năm mới đúng ngày Lễ Ba Vua.

Không chỉ khiến đối thủ run sợ, ngay cả báo chí cũng đã cạn kiệt ngôn từ và ý tưởng để viết về Barca và Messi. Tờ Mundo Deportivo được xem như cơ quan ngôn luận của Azulgrana cũng chẳng phải ngoại lệ. Khi Barca đánh bại Espanyol 4-0 ở cuối mùa trước với cú “poker” của Messi, tờ báo này giật dòng tít lớn "El mejor homenaje de Messi a Pep" (Lời tri ân tốt nhất của Messi cho Pep, khi ấy Guardiola sắp ra đi). Sau 7 tháng, Barca lại thắng 4-0 ở derby và cái tít vẫn là "El mejor homenaje" (Lời tri ân tốt nhất, lần này dành cho Vilanova).

Chán Barca nhưng vẫn phải xem và báo chí vẫn phải viết bài. Vì có lẽ còn lâu mới có kẻ hạ bệ được sự thống trị của họ.

Hoài Trinh
Thể thao & Văn hóa

61 Barca là CLB ghi bàn khủng khiếp nhất trong tốp 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu với 61 bàn thắng sau 18 trận. Xếp thứ hai là M.U với 54 bàn sau 21 vòng đấu Ngoại hạng Anh.

129 Hiệu suất ghi bàn của Barca tại Liga mùa này là 3,39 bàn/trận. Nếu tiếp tục phong độ ấy, đội bóng Catalunya sẽ có 129 bàn sau 38 vòng để xô đổ kỷ lục ghi 121 bàn Real thiết lập mùa trước.

36 Barca đã thiết lập kỷ lục mới ghi bàn trong 36 trận liên tiếp tại Liga, vượt qua kỷ lục cũ 35 trận kình địch Real Madrid thiết lập ở mùa giải 1951/52.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm