Wilshere tình nguyện ở lại "con tàu đắm" Arsenal

17/12/2012 19:29 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi Theo Walcott đang xem xét việc ra đi, một ngôi sao khác của tuyển Anh sẽ cam kết tương lai của anh với Arsenal.

Wilshere mang lại niềm tin cho Arsenal - Ảnh Getty

Buổi sáng ngay sau thất bại đen tối trước một đối thủ đến từ giải hạng Ba Bradford không phải là thời điểm tốt để gặp báo chí, nhưng Jack Wilshere đã sẵn sàng một món quà Giáng sinh sớm cho các CĐV Arsenal: Tuyên bố sẽ gia hạn hợp đồng với CLB. Sau khi lần lượt chia tay Cesc Fabregas, Samir Nasri và Robin van Persie trong 18 tháng qua, mất tiếp Walcott (khả năng cực lớn) là một tin buồn nữa, nhưng để Wilshere ra đi còn là một thảm họa đối với Arsenal.

Giờ thì ít ra Arsenal có thể bảo đảm tài năng tự đào tạo lớn nhất của họ từ thời Liam Brady sẽ ở lại. Wilshere, đã gắn bó cùng CLB áo đỏ trắng từ năm anh 9 tuổi, thổ lộ rằng: “Những cầu thủ hàng đầu có thể không thấy một tương lai tươi sáng ở Arsenal, một phần vì họ lớn tuổi hơn tôi một chút. Tôi mới 20 và tôi vẫn còn một chặng đường dài trong sự nghiệp của mình. Robin lớn tuổi hơn và có thể anh ấy nghĩ anh ấy không còn nhiều thời gian. Cesc muốn về nhà, cũng là hiểu được. Tôi còn trẻ, có những cầu thủ lớn tuổi hơn xung quanh, và cả những người trẻ nữa, những người như (Alex Oxlade) Chamberlain và (Kieran) Gibbs. 3-4 năm nữa họ có thể trở thành những cầu thủ hàng đầu và chúng tôi có thể thách thức mọi danh hiệu”.

Wilshere thậm chí tin rằng danh hiệu sẽ đến ngay ở mọi giải đấu, tất nhiên trừ Cúp Liên đoàn. “Chúng tôi tin rằng mùa giải chưa kết thúc”, Wilshere nói. “Cúp Liên đoàn, như HLV đã nói, không phải là mục tiêu chính. Đương nhiên có danh hiệu là điều tốt và bị loại là một cú sốc đáng thất vọng, nhưng chúng tôi còn có thể có những danh hiệu khác… Bây giờ mới là tháng 12, hành trình còn rất dài và chúng tôi còn nhiều giải đấu, Champions League, Cúp FA, chúng tôi bị bỏ lại phía sau một chút ở Premier League nhưng chưa phải là tuyệt vọng. Bóng đá thường thay đổi rất nhanh chóng”.

Wilshere đã thể hiện sự trưởng thành đáng khâm phục và không hề e sợ trước những sức ép và sự chỉ trích nhắm vào Arsenal mùa này, khi họ đang có số điểm tệ nhất và số bàn thắng tệ thứ tư khi so sánh với cùng kỳ của cả 16 mùa giải trọn vẹn HLV Arsene Wenger có mặt tại bắc London. “Đúng là quá dài với một CLB như Arsenal”, Wilshere thừa nhận về 7 năm không danh hiệu, "Chúng tôi lẽ ra phải có vài chiến thắng, điều quen thuộc trong quá khứ, nhưng không có lý do gì chúng tôi lại không làm được trong tương lai. Các cầu thủ cũng phải nhìn lại chính mình. HLV chọn đội hình nhưng nếu các cầu thủ không thi đấu tốt thì đó không phải là lỗi của HLV”.

Vị trí của Wenger đang là đề tài tranh cãi dữ dội ở Arsenal, nhưng dù chiến lược gia người Pháp có đi hay ở, các CĐV áo đỏ trắng vẫn có thể yên tâm phần nào khi mà giờ đây, họ đã được đảm bảo Wilshere sẽ còn ở lại.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm