Rashford đáp trả những chỉ trích, nói điều tự nhận từ đáy lòng mình

01/03/2024 08:08 GMT+7 | Bóng đá Anh

Marcus Rashford đã phải đối mặt với những lời chỉ trích sau đêm nhậu nhẹt ở Belfast vào tháng trước.

Rashford thừa nhận sai lầm

Rashford thừa nhận anh đã mắc sai lầm, nhưng khẳng định sẽ là sai lầm nếu ai đặt câu hỏi về cam kết của anh với MU sau 12 giờ uống rượu tequila ở Belfast vào tháng trước. Tiền đạo 26 tuổi đã bỏ lỡ buổi tập sau khi bay tới Bắc Ireland bằng máy bay riêng, nói dối CLB rằng mình bị ốm khi buổi tối say xỉn đã diễn ra 24 giờ trước đó.

Rashford đáp trả lại những chỉ trích, thừa nhận sai lầm - Ảnh 2.

Rashford đáp trả những câu hỏi về cam kết của anh với MU. Ảnh: Offside

Cầu thủ người Anh đã bị loại khỏi trận đấu tại FA Cup tại Newport và phải đối mặt với sự chỉ trích của rất nhiều người. Tuy nhiên, Rashford đã bác bỏ mọi ý kiến cho rằng anh không hoàn toàn cam kết với câu lạc bộ của mình.

Rashford đã phải đối mặt với những lời chỉ trích sau khi anh bị phát hiện đi vào hộp đêm ở Belfast vào đêm khuya vào tháng trước mặc dù có buổi tập với CLB vào sáng hôm sau

Rashford: 'Gia đình tôi đã từ chối số tiền có thể thay đổi cả cuộc đời để tôi có thể chơi cho MU'

"Nghe này, tôi không phải là người hoàn hảo", Rashford viết. "Khi tôi mắc lỗi, tôi sẽ là người đầu tiên giơ tay và nói rằng tôi cần phải làm tốt hơn.

"Nhưng nếu bạn thắc mắc về cam kết của tôi với MU, đó là lúc tôi phải lên tiếng.

"Giống như ai đó đặt câu hỏi về toàn bộ danh tính của tôi và mọi thứ tôi đại diện. Tôi lớn lên ở đây. Tôi đã chơi cho câu lạc bộ này từ khi còn là một cậu bé. Gia đình tôi đã từ chối số tiền thay đổi cả cuộc đời khi tôi còn nhỏ để tôi có thể đeo huy hiệu này.

Rashford đáp trả lại những chỉ trích, thừa nhận sai lầm - Ảnh 4.

Rashford thừa nhận anh không phải là 'người hoàn hảo' đồng thời đáp trả những lời chỉ trích gần đây

"Bóng đá có thể là bong bóng. Tôi đã cố gắng sống như một người bình thường, vẫn giữ được những người bạn như cũ. Tôi đã cố gắng hết sức để không thay đổi, ngay cả khi đi chơi đêm hay đi nghỉ.

"Nhưng có một mặt khác của điều đó. Tôi là một con người. Tôi đã mắc phải những sai lầm mà rất nhiều chàng trai ở độ tuổi 20 mắc phải và tôi đã cố gắng học hỏi từ những sai lầm đó. Nhưng tôi cũng đã có những hy sinh không ai nhìn thấy.

"Điều tôi muốn các bạn hiểu là tiền không phải là thứ giúp bạn vượt qua thời kỳ khó khăn. Đó là tình yêu từ mỗi trận đấu, đơn giản và rõ ràng".

Rashford cho rằng các nhà phê bình đã "chĩa dao" vào anh kể từ khi được trao giải MBE vào năm 2021 vì công việc giải quyết tình trạng nghèo đói ở trẻ em.

Tiền đạo người Anh nói thêm: "Tôi nghĩ một phần nguyên nhân là do đại dịch. Tôi chỉ cố gắng sử dụng giọng nói của mình để đảm bảo bọn trẻ không đói, vì tôi biết cảm giác đó như thế nào.

Rashford đáp trả lại những chỉ trích, thừa nhận sai lầm - Ảnh 5.

Rashford được phong MBE (Thành viên của Huân chương Đế quốc Anh) vào năm 2021. Ảnh: PA

"Vì lý do nào đó, điều đó dường như đã chà đạp sai một số người. Có vẻ như họ đang đợi tôi có một khoảnh khắc con người để họ có thể chỉ tay và nói: "Thấy chưa? Xem anh ta thực sự là ai?"

"Tôi có thể chấp nhận mọi lời chỉ trích. Nhưng nếu bạn bắt đầu đặt câu hỏi về tình yêu của tôi với câu lạc bộ này cũng như tình yêu của tôi dành cho bóng đá và đưa gia đình tôi vào đó thì tôi chỉ mong bạn có lòng nhân đạo hơn một chút.

"Bạn phải hiểu rằng khi tôi còn trẻ, chơi cho MU là tất cả (những gì tôi có). Nó nằm ngoài tầm với của chúng tôi. Đến được đó đã khó và ở lại đó còn khó hơn.

"Tiền thì tốt đó. Đó là một phước lành. Nhưng ước mơ là vô giá. Đối với tôi, ngay cả khi mới 11 tuổi, chơi cho MU là mục tiêu duy nhất của tôi.

Rashford đáp trả lại những chỉ trích, thừa nhận sai lầm - Ảnh 6.

Tiền đạo người Anh cho rằng chiến dịch vận động xung quanh tình trạng nghèo đói ở trẻ em đã khiến một số người cảm thấy sai lầm. Ảnh: AP

Rashford đáp trả lại những chỉ trích, thừa nhận sai lầm - Ảnh 7.

Rashford ghi 30 bàn đẹp nhất sự nghiệp mùa trước nhưng chưa tái lập được phong độ mùa này. Ảnh: Shutterstock

"Để có thể tiếp tục và sống với giấc mơ đó, khi còn là một đứa trẻ đến từ Manchester – khi còn là một đứa trẻ đến từ Hulme, Moss Side, Chorlton, Withington, Wythenshawe – nếu bạn nghĩ tôi sẽ coi đó là điều hiển nhiên thì bạn đơn giản là không biết tôi.

"Nhưng bạn biết gì không? Thành thật mà nói, một phần trong tôi không bận tâm khi mọi người nghi ngờ tôi. Khi mọi người nói với tôi rằng họ yêu tôi, tôi cảm thấy nghi ngờ. Tôi biết cách thế giới vận hành.

"Bất cứ khi nào tôi ở trong những nơi đen tối nhất của mình và cảm thấy như một nửa thế giới đang chống lại mình, tôi có xu hướng tự mình đi ra ngoài trong vài ngày và thiết lập lại, sau đó tôi sẽ ổn hơn. Những lần khác, khi việc đó không hiệu quả, tôi đã tìm được người để nói chuyện.

"Nhưng mỗi khi tôi suy sụp, về thể chất hoặc tinh thần, tôi luôn cảm thấy như đó là lúc tôi xoay chuyển tình thế và chơi thứ bóng đá tốt nhất của mình cho MU và đội tuyển Anh".

Ngọc Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm