Mou có dám thừa nhận mình đã sai trong vụ Casillas?

06/01/2013 18:46 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Năm thứ 5 liên tiếp, Iker Casillas là số 1 thế giới theo đánh giá của IFFHS (Liên đoàn Lịch sử và Thống kê bóng đá Thế giới). Chưa bao giờ trong lịch sử có một thủ môn được như Casillas. Liệu Mourinho có thay đổi thái độ với Iker từ kết quả này?

Mou cần đưa Casillas trở lại đội hình xuất phát

Trong cuộc bầu chọn thủ môn xuất sắc nhất thế kỷ XXI của IFFHS, Gigi Buffon chiến thắng với 218 điểm, hơn Iker Casillas vỏn vẹn 1 điểm. Nếu xét về số lần chiến thắng từng năm, Buffon không thể bằng được Casillas. “Người nhện” có 4 lần chiến thắng, nhưng bị ngắt quãng (2003, 2004, 2006 và 2007), trong khi Casillas vừa chiến thắng lần thứ 5 liên tiếp.

Kể từ khi giải ra đời năm 1987, với chiến thắng thuộc về Jean-Marie Pfaff - thủ thành người Bỉ của Bayern Munich, thành tích tốt nhất thuộc về Walter Zenga. Cựu huyền thoại của Inter được bầu chọn trong 3 năm liền, 1989, 1990 và 1991. Giờ đây, Casillas đã thiết lập kỷ lục với 5 lần chiến thắng liên tiếp.

Theo kết quả năm 2012 mà IFFHS công bố, Casillas giành 224 điểm, vượt xa Buffon (128). Không phải là giải thưởng cao quý, nhưng kết quả bầu chọn của IFFHS được đánh giá cao về tính công bằng. Cuộc bầu chọn được các chuyên gia bóng đá trong tổ chức IFFHS - đến từ nhiều quốc gia và châu lục khác nhau - tiến hành bỏ phiếu.

Kết quả của một thủ môn (hay tiền đạo, HLV, trọng tài), được các chuyên gia xét trên rất nhiều góc độ. Điều này tạo nên tính trung thực và công bằng. Năm 2008, 2010 và 2012, Casillas chiến thắng nhờ thành công với Tây Ban Nha. Trong 2 năm còn lại, ngoại trừ chức vô địch La Liga 2011-12 (được tính trong vào năm 2012), Casillas không có danh hiệu lớn nào. Năm 2009, Real thua Barca tại La Liga, và thậm chí mất hút ở sân chơi Champions League. Năm 2011, Real chỉ có Cúp Nhà Vua, và thua Barca trên các mặt trận khác. Vì vậy, chiến thắng của Casillas chứng minh một thực tế, anh là một trong những thủ môn tốt nhất thế giới ở thời điểm hiện tại, và không dễ để tìm ra mấy người hơn anh.

Điều đó cũng có nghĩa, việc Mourinho bảo “Adan xuất sắc hơn Casillas” không thuyết phục, và nó chỉ nói lên rằng ông đang có ác cảm với đội trưởng của Real. Thực tế, Casillas phải ngồi ngoài, Adan bắt chính và Real thủng lưới 3 bàn trước Malaga. Yếu tố chiến thuật không hề có trong cách mà Mou gạt Casillas khỏi đội hình và trao cơ hội cho Adan. Bản thân Adan cũng hiểu, anh còn lâu mới đủ tầm bắt chính cho Real ở đấu trường La Liga.

Bước vào trận đấu đầu tiên của năm 2013, Mou cần thừa nhận sai lầm của mình bằng cách đưa Casillas trở lại đội hình xuất phát (cho dù, trong buổi họp báo trưa qua, Mou vẫn chưa cho thấy thay đổi về thái độ với Iker). Khi hàng thủ Real khủng hoảng nhân sự, và đội bóng Hoàng gia cần một chiến thắng để giải hạn, sự trở lại của Casillas là rất quan trọng. Không phải vì tài năng, mà cả tinh thần!

N.H
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm