Đại thắng Bastia 4-0, PSG thực sự vô đối?

24/09/2012 13:08 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - PSG lúc này là đội bóng không thể bị đánh bại? Câu hỏi ấy đã được tờ L’Équipe đặt ra và để trả lời, người Pháp phải đợi tới vòng 8, với trận cầu “Le Classique”, bởi Marseille luôn là đối thủ kỵ “jeur” của PSG. Nhưng nhìn vào chiến thắng trên sân của Bastia đêm thứ Bảy, người ta có lý do để tin rằng đội bóng giàu có thành Paris sẽ giống như một dòng thác lũ cuốn phăng mọi vật cản để tiến tới danh hiệu vô địch.



PSG thắng đậm Bastia 4-0

Không chỉ bởi 4 bàn thắng trút vào lưới thủ thành Novaes, Ligue 1 có nhiều hơn những lý do để e sợ PSG. Thứ nhất, đó là tập thể của những cầu thủ rất chuyên nghiệp và không bị tác động bởi các yếu tố ngoại cảnh. Các CĐV Bastia đã “chào đón” họ theo cách hết sức khiếm nhã với hàng loạt những gạch đá, chai lọ được ném về phía xe buýt chở đội khách. Còn trên sân, HLV Frederic Hantz đã sử dụng đội hình siêu phòng ngự với 5 hậu vệ để ngăn chặn các ngôi sao của Ancelotti. Nhưng đội bóng đảo Corse cũng chỉ trụ được đúng 6 phút cho tới khi Menez kết thúc chính xác đường chuyền của Ibra bằng cú chạm bóng ở rất gần.

Một vạn rưỡi khán giả trên sân Armand Cesari đã hò hét liên tục để quấy rối đối thủ, nhưng trong một cuộc chiến thần kinh, những thần tượng của họ đã thất bại thảm hại. Như lời hậu vệ Matthieu Sans thì: “Tôi muốn đeo bám Ibra nhưng tôi mất dấu anh ấy chỉ sau một giây. Tôi quá chậm. Sau một vài lần như thế, tôi trở nên căng thẳng tột độ”. Đó là lý do khiến Bastia sớm đổ vỡ, họ chỉ cầm bóng trong 34% thời lượng, bằng một nửa PSG và nhận thêm 3 bàn thua sau các pha dứt điểm của Ibra và Matuidi.

Thêm một lý do khác khiến Ligue 1 sợ PSG là bởi đội hình rất có chiều sâu, có thể ví von rằng, Les Parisiens sở hữu hai đội hình có khả năng cạnh tranh ngôi vô địch. Trước Bastia, HLV Ancelotti đã xoay vòng lực lượng bằng cách cất Alex, Jallet, Maxwell và Pastore trên ghế dự bị, thay thế bằng Sakho, Van der Wiel, Armand và Nene (Sakho đeo băng đội trưởng sau nhiều tháng để tuột mất nó) nhưng tính cân bằng và sức mạnh hủy diệt thì không hề thay đổi.

PSG đang có phong độ rất cao khi đây đã là chiến thắng thứ tư liên tiếp (thứ ba ở Ligue 1), ghi 12 bàn và chỉ để lọt lưới 2 lần. Rất nhiều ngôi sao đang thăng hoa để cộng hưởng cùng nhau. Ibra có thêm cú đúp để nâng tổng số bàn thắng sau 5 trận lên con số 7, cựu tiền đạo AC Milan hoàn toàn có thể xô đổ kỷ lục 44 bàn của huyền thoại Josip Skoblar lập ở mùa giải 1970/71. Cầu thủ 30 tuổi khẳng định anh đã đạt 100% thể lực và thông điệp ấy giống như tiếng gõ cửa của "Thần Chết".

Menez ngày càng hoàn thiện ở cả kỹ năng kiến tạo và dứt điểm. Verratti cứ sau mỗi trận lại thêm trưởng thành. Nene phải mài ghế dự bị từ đầu mùa nhưng ngay ở lần đầu tiên được đá chính đã có 2 đường chuyền thành bàn. Nhưng PSG không chỉ mạnh ở khâu tấn công. Thủ thành Sirigu được tờ L’Équipe bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận nhờ cản phá nhiều cú dứt điểm của Bastia, bộ tứ vệ chơi chắc chắn và phía trên là hai hòn đá tảng Chantome - Matuidi hình thành lên tấm lá chắn hiệu quả. Con tàu tốc hành ấy đang lao nhanh về phía trước, Sochaux, đối thủ ở vòng 7 không thể là “tấm barrier” cản bước họ. “Tấm barrier” ấy chỉ có thể là FC Porto trong chuyến làm khách ở BĐN ngày 4/10, hoặc là 4 ngày sau đó với trận “Le Classique” ở Velodrome.

HOÀI TRINH




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm