Chiếc vé dự Champions League lần đầu tiên trong lịch sử không ở gần như Malaga mơ mộng. Sự thiếu ổn định là yếu tố chính khiến đội quân của HLV Pellegrini đang đứng ngoài nhóm dự Cúp châu Âu.
* Lượt đi 1-0
(TT&VH) - Chiếc vé dự Champions League lần đầu tiên trong lịch sử không ở gần như Malaga mơ mộng. Sự thiếu ổn định là yếu tố chính khiến đội quân của HLV Pellegrini đang đứng ngoài nhóm dự Cúp châu Âu.
Đầu tuần này, Malaga có cơ hội không thể tốt hơn để tiếp cận top 4 (khoảng cách sẽ chỉ còn 1 điểm), khi các đối thủ đứng trên đều chỉ giành kết quả hòa. Tuy nhiên, Malaga đã không thể đạt được mục đích sau thất bại trước Granada trong trận derby xứ Andalucia.
Trận thua Granada là cái tát mạnh vào tham vọng của Malaga. Sau khi bị loại bởi Real trong cuộc chiến ở Cúp Nhà Vua, đội bóng của tỷ phú Al-Thani quyết tâm dồn hết sức mạnh và tinh thần cho tham vọng đua tranh vé dự giải đấu danh giá Champions League, nhưng mọi thứ đang không đi như ý muốn.
Tính cả trận derby với Granada, 3 trong 4 trận gần nhất của Malaga kết thúc bằng thất bại. Thắng lợi duy nhất của Malaga diễn ra trước người anh em Sevilla - đội khi ấy đang phải trải qua những ngày cuối cùng đầy thất vọng của triều đại Marcelino.

Thực tế, việc Malaga đánh mất sự ổn định không phải chỉ bắt đầu từ năm mới 2012. Trong vòng hơn hai tháng nay, Malaga chỉ thắng được đúng một trận tại La Liga, còn lại thua 5 và hòa 2. Từng có lúc chiếm vị trí thứ 3 (sau lượt 5, thắng Bilbao 1-0) và 4 (sau lượt 7, thắng Getafe 3-2), nhưng phong độ tệ hại kể trên đã đẩy Malaga xuống hạng 8.
Hiện tại, khoảng cách giữa Malaga với top 4 không hẳn là quá cao. Tuy nhiên, nếu tiếp tục kéo dài phong độ thiếu ổn định như vừa qua, cơ hội dành cho “Los Boquerones” là không nhiều. Thậm chí, không loại trừ khả năng đội quân của Pellegrini sẽ bị những đối thủ phía sau qua mặt, và hy vọng “vớt vát” chiếc vé dự Europa League cũng tan thành mây khói.
Để những đồng euro mà tỷ phú Al-Thani bỏ ra không phải là vô ích, Pellegrini cần phải giúp Malaga thực sự ổn định về lối chơi lẫn tâm lý thi đấu. Trận đấu với Mallorca sẽ là điểm bắt đầu cho sự thay đổi, trước khi Malaga phải làm khách của Bilbao - trận chiến quyết định nhiều đến vị trí trên bảng xếp hạng.
Tin vui cho HLV Pellegrini là cả hai nhân tố quan trọng Ruud van Nistelrooy và Joaquin đều đã trở lại tập luyện sau khi dính chấn thương. Joaquin đã không đá trận nào trong năm 2012, và điều này gây nên một lỗ hổng lớn trong chiến thuật của Pellegrini. Với Joaquin trở lại, và thêm cả van Nistelrooy, Malaga chắc chắn sẽ cân bằng và giàu sức sống hơn.
Chiến thắng để kéo dài giấc mơ, và cũng là món quà chia tay với Jose Carlos Perez, quan chức gắn bó với CLB suốt hơn thập niên qua vừa qua đời vì đột quỵ.
N.H