thethaovanhoa.vn

Bỗng dưng thành triệu phú vì ngân hàng nhầm lẫn

29/01/2012 07:54 GMT+7

Một kẻ vô công rồi nghề tại quần đảo Greenland thuộc Đan Mạch bỗng dưng trở thành triệu phú krone (tiền tệ Đan Mạch) vì hệ thống của ngân hàng bị lỗi.

Một kẻ vô công rồi nghề tại quần đảo Greenland thuộc Đan Mạch bỗng dưng trở thành triệu phú krone (tiền tệ Đan Mạch) vì hệ thống của ngân hàng bị lỗi. Tuy nhiên, tòa án tối cao đã ra phán quyết yêu cầu anh này phải hoàn lại số tiền mà mình đã tiêu mất.

Tiền Krone của Đan Mạch (Nguồn: forexonline)

Người đàn ông nói trên có tên Angust Kleist, được báo chí Đan Mạch đặt cho biệt danh là “Robin Hood của Greenland.” Hôm 26/1, anh này đã bị phạt 100 giờ lao động công ích vì tội lừa đảo sau khi tòa xác định Kleist chỉ là người “không cưỡng lại sự cám dỗ của tiền bạc” chứ không phải là kẻ lừa đảo, theo AFP.

Năm 2008, Kleist đã phát hiện trong tài khoản của mình có đến 1.335.370 krone, tương đương với 180.000 euro, do một nhầm lẫn từ phía ngân hàng. Nhưng thay vì báo ngân hàng, anh này lại nhanh chóng lấy tiền tiêu, tờ Sermitsiaq của Greenland cho hay.

Trước khi ngân hàng phát hiện ra lỗi trên thì Kleist đã chi 421.500 krone. Ngoài số tiền cho các thành viên trong gia đình, bạn bè thì người đàn ông hào phóng này còn lấy “lộc trời cho” ban phát cho những người ăn xin bên ngoài siêu thị ở ngôi làng của mình tại Nanortalik, phía Bắc Greenland.
Theo Vietnam+
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN