
Diễn biến của Quảng Nam: Như vở hài kịch
Người hâm mộ đất Quảng thực sự đắng lòng khi không thấy chút tương lai ở đội bóng của mình. Những người có trách nhiệm cũng đang mất phương hướng. Quảng Nam như một đống đổ nát thực sự trước mùa giải mới.
(TT&VH) - Người hâm mộ đất Quảng thực sự đắng lòng khi không thấy chút tương lai ở đội bóng của mình. Những người có trách nhiệm cũng đang mất phương hướng. Quảng Nam như một đống đổ nát thực sự trước mùa giải mới.Vỡ hụi
Một ngày khi mùa giải 2008 chuẩn bị đá lượt về, người dân Quảng Nam bỗng giật mình khi đọc báo thấy đội bóng mình biến thành đại gia với cái tên Quảng Nam.Xuân Thành. Một chiến dịch đưa Quảng Nam lên thẳng chuyên nghiệp ngay trong năm, thay vì tốp 7, đã được lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và bầu Thụy triển khai rầm rộ.
Bầu Thụy rót tiền, đưa hàng loạt tên tuổi “hot” vào Tam Kỳ như Trọng Bình, Rafael, Sỹ Mạnh, Tuấn Vũ, Lê Xuân Hợp. Trên băng ghế chỉ đạo, chỉ sau 2 vòng của lượt về, HLV Trần Vũ đã phải nhường ghế cho cựu thuyền trưởng ĐT.LA là Jose Luis. Đến vòng 21, bầu Thụy thể hiện uy quyền bằng cách trảm Bình Minh và Nguyên Quang, 2 người (trong 5 cái tên) bị nghi ngờ bán độ trận gặp TP.HCM.
Những ngày “tươi đẹp” của Quảng Nam đã đến rồi đi thật nhanh
Cả đống tiền đổ vào lẫn chính sách "bàn tay sắt" vẫn không giúp cho bóng đá đất Quảng đổi hạng. Không khó chỉ ra 2 nguyên nhân: chưa gặp thời và không tập hợp được lực lượng, trong bối cảnh hàng loạt cái tên mới được bổ sung, giữa thế lực cũ và mới.
Khi mùa kết thúc, dù thất bại, đã có một kế hoạch hoành tráng, chuyển giao hẳn đội bóng cho Tập đoàn Xuân Thành quản lý, thành lập Công ty CP bóng đá với kinh phí hoạt động trong năm 2011 lên đến 100 tỷ đồng (bầu Thụy 70 tỷ, tỉnh Quảng Nam chịu 30 tỷ). Với số tiền đó, ở hạng Nhất, có thể nói Quảng Nam đủ khả năng “thét ra lửa”, thậm chí trong tương lai SHB. ĐN có khi còn phải “xách dép” theo.
Có điều, tất cả vẫn chỉ “gửi gió cho mây ngàn bay”. Đến thời điểm này, đoàn bóng đá Quảng Nam đang rơi vào cảnh không có tiền duy trì hoạt động. Tài khoản bị “âm”, khi chưa thanh toán được số chi phí đã lên đến 2,5 tỷ đồng còn tồn đọng của mùa giải trước.
Có lỗi với dân xứ Quảng
Mọi việc rõ ràng hơn về tương lai của Quảng Nam, khi bầu Thụy đang quyết tâm “nhập hộ khẩu” cho Xuân Thành.Hà Tĩnh vào TP.HCM. Với những quyền lợi ngoài bóng đá vẫn chưa đả thông được với lãnh đạo xứ Quảng, nhưng lại không thể ngoảnh mặt, gần như chắc chắn ông bầu này sẽ chọn giải pháp tài trợ một khoản tiền vừa phải cho đội, cộng thêm 5 tỷ ngân sách tỉnh rót xuống cùng một số doanh nghiệp địa phương chung tay. Có nghĩa, đội bóng vẫn hoạt động theo cơ chế kiểu bao cấp như cũ, có 20 tỷ đã là may mắn lắm rồi.Theo kế hoạch, đội bóng Quảng Nam sẽ tập trung trở lại vào ngày 1/11 trong bối cảnh quân hồi vô phèng. Kết thúc mùa giải 2010, hàng loạt cầu thủ có tiếng mà bầu Thụy đưa vào đã tháo chạy khỏi Tam Kỳ, kể cả HLV Jose Luis. Quảng Nam đang ngỏ ý mượn HLV Trần Vũ vào cầm lái. Nhiều cầu thủ đã hết hợp đồng hoặc được thanh lý như Bảo Tâm, Ngọc Thạch, Eduardo, Xuân Nam. Hiện tại quân số của đội chỉ còn lại vỏn vẹn 13 cầu thủ, trong đó, chỉ có một số ít được ra sân thi đấu thường xuyên ở mùa giải qua, còn lại, phần lớn ngồi trên băng ghế dự bị, thậm chí có người không được đăng ký trong danh sách thi đấu. Không tương lai, không có tiền, lãnh đạo đội bóng ngồi bó gối chờ đợi, trong khi không có cầu thủ nào chịu về Tam Kỳ thử việc. Một thực tế thật đau lòng, khiến người hâm mộ xứ Quảng mất niềm tin ghê gớm về những người có trách nhiệm với bóng đá tỉnh nhà. Thà rằng họ đừng hứa, còn hơn cứ cho khán giả nhà ăn “bánh vẽ”, để rồi hình hài đội bóng ngày càng èo uột.
HỮU QUÝ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN