thethaovanhoa.vn

Cái nhìn khác về những “thoái binh”

10/09/2010 10:38 GMT+7

Hôm qua, HLV Calisto lần đầu tiên đã đưa ra những phát biểu khá cứng rắn về sự kiện một số cầu thủ tiếp tục xin rời khỏi ĐTVN vì những lý do phi chuyên môn.

(TT&VH) - Hôm qua, HLV Calisto lần đầu tiên đã đưa ra những phát biểu khá cứng rắn về sự kiện một số cầu thủ tiếp tục xin rời khỏi ĐTVN vì những lý do phi chuyên môn. HLV Calisto tuyên bố: “Tôi nghĩ đây là vấn đề không chuyên nghiệp, vì với một cầu thủ đã đạt tới tầm cỡ được gọi vào ĐTQG thì anh ta cần phải biết đặt quyền lợi quốc gia lên trên quyền lợi cá nhân. Rút lui khỏi ĐTQG như thế rõ ràng sẽ tạo nên một hình ảnh không tốt, nhất là khi chúng ta lại là nhà vô địch Đông Nam Á và đang chuẩn bị cho một giải đấu hết sức quan trọng”.

HLV Calisto đề nghị: “Cần phải có biện pháp trừng phạt công khai và nghiêm khắc với những trường hợp này, không chỉ từ VFF hay ĐTQG mà cả với CLB nữa. Chẳng hạn như lãnh đạo của một CLB nào đó đang có ý định ký kết hợp đồng với những cầu thủ như vậy thì nên xem xét huỷ bỏ việc ký kết. Đây là vấn đề chuyên nghiệp và cũng là vấn đề tiền nong nữa, bởi nếu người ta không hào hứng vì ĐTQG vì một lý do nào đó thì có lúc cũng sẽ không hào hứng với CLB, vì họ không có ý thức chuyên nghiệp”.


Tiền vệ Được Em - một trong số những người xin rút khỏi ĐTVN - Ảnh: Hồ Như

Có vẻ như những lá đơn rút khỏi ĐTVN liên tiếp trong hơn 2 năm qua đã khiến HLV Calisto mất kiên nhẫn, và từ chỗ chỉ bày tỏ thái độ chán nản, ông thầy người Bồ Đào Nha đã gợi ý VFF và cả các CLB nên sử dụng “bàn tay sắt” để ngăn chặn vấn nạn này. Có một thực tế là chuyện nói không với nghĩa vụ quốc gia hầu như chỉ xảy ra với ĐTVN, nơi hầu hết các cầu thủ có tên trong danh sách triệu tập đều ít nhiều đã khẳng định được chỗ đứng của mình và cũng không thiếu tiền, nên có thể họ không khát khao như những đàn em ở ĐT Olympic.

Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận vấn đề ở một hướng khác, là với các cầu thủ khi lên làm nhiệm vụ ở ĐTQG, liệu họ đã được tạo điều kiện đủ tốt để yên tâm cống hiến toàn tâm toàn lực? Tiền vệ Nguyễn Công Minh của SLNA là một dẫn chứng tiêu biểu. Năm ngoái, Công Minh mất 3 tháng ròng chuẩn bị cho SEA Games 25 cùng ĐT U23 QG, nhưng tiền vệ này chỉ đá được chưa đầy 1 giờ đồng hồ tại SEA Games 25 thì đã trở thành “thương binh” sau một cú đạp ác ý của tiền đạo U23 Thái Lan, và kết quả là Công Minh phải ngồi chơi xơi nước trọn vẹn cả năm 2010. Hay Công Vinh dù bị đứt dây chằng gối khi đang tập luyện cùng HN.T&T, nhưng có ai dám chắc chấn thương của Công Vinh không xuất phát từ những tháng ngày liên tục cống hiến cho 2 ĐTQG?

Với đặc thù “ráo mồ hôi là hết tiền” như nghiệp quần đùi áo số, nếu phải nghỉ thi đấu dài hạn thực sự là cơn ác mộng với các cầu thủ, và nó còn kéo theo rất nhiều hệ luỵ nghiêm trọng khác. Vì thế, việc có một số cầu thủ nảy sinh tư tưởng thoái lui để giữ chân do cảm thấy mình không có cơ hội góp mặt vào danh sách chính thức cũng là chuyện khó tránh khỏi, nhất là trong hoàn cảnh bóng đá VN vẫn còn tồn tại không ít bất cập.

G.Huy
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN