thethaovanhoa.vn

“Tam khí” bóng đá VN

04/09/2010 07:21 GMT+7

Bên chai rượu quốc lủi và đĩa lạc rang, mấy… “lều thơ” đang… hội thảo về sự tức giận trong thơ ca. Ông Hải nói: - Tiếng Hán “khí” là tức giận. Ai mà “tam khí” (3 lần tức giận) là có thể chết.

(TT&VH cuối tuần) - Bên chai rượu quốc lủi và đĩa lạc rang, mấy… “lều thơ” đang… hội thảo về sự tức giận trong thơ ca. Ông Hải nói:

- Tiếng Hán “khí” là tức giận. Ai mà “tam khí” (3 lần tức giận) là có thể chết. Thời kháng chiến chống Pháp, nhà thơ trào phúng Tú Mỡ có bài thơ nói về 2 lần “tam khí” nổi tiếng trong lịch sử đều kết thúc bằng cái chết. Một là “Tam khí Chu Du”, hai là “Tam khí Đờ-tát-xi-nhi”. Đô đốc nước Đông Ngô là Chu Du bị thừa tướng nước Thục là Khổng Minh chọc tức 3 lần: Ba lần quá uất ức/đến nỗi hộc máu tươi/đến chết còn kêu trời/sinh Du hà sinh Lượng. Thời kháng chiến chống thực dân Pháp có tướng Đờ-tát-xi-nhi. Tác giả Tú Mỡ cho rằng tướng này đã chết vì 3 lần bị quân và dân ta làm cho tức mà chết. Hai lần chết vì chiến lược bị đánh tan nát, một lần có con trai chết ở trận Ninh Bình. Nhà thơ kết luận: Hẳn đến trước khi chết/tướng có kêu sầu bi/trời sinh Tát - xi - nhi/sao sinh Võ Nguyên Giáp?

Mọi người gật gù tán thưởng. Ông Hà nói:


- Cứ như bác Hải nói vậy tôi thấy bóng đá VN năm nay cũng có chuyện “tam khí” đấy.


- Làm gì có chuyện ấy - ông Hải độp ngay.


Ông Hà từ tốn:


- Là chuyện của bóng đá TP.HCM. Đây là thành phố từng có phong trào mạnh nhất cả nước, sau giải phóng có 5-6 đội hạng A, sau rút dần xuống 3 đội là Hải Quan, CA TP.HCM, Cảng Sài Gòn (CSG) và cả 3 đều là nhà VĐQG. Điều “đặc biệt nguy hiểm” là có 2 đội biến mất trên bản đồ bóng đá VN, 1 đội xuống hạng Nhất. Người ta không có kế hoạch xây dựng và phát triển bóng đá thành phố mà lại tham mưu cho Navibank Sài Gòn “rước” đội QK4 về khiến người hâm mộ chân chính tức giận tràn hông. Thế là 1 bận tức. Bận thứ 2 là khi có 2 đội bóng thì sinh ra chuyện con nuôi, con đẻ. CSG là đội bóng “ruột” của người Sài Gòn, nay bị coi là con nuôi khiến khán giả tức giận đầy người, ngoảnh mặt luôn với sân Thống Nhất. Thế là 2 bận tức. Đội TP.HCM vừa trụ hạng bằng trận đấu tình cảm, N.SG từ chết hẳn lại được đá trận play-off nhờ thông báo số 19 của VFF, khán giả chân chính coi đó là “vết nhơ” nên tức giận đến… không thở được, thế không phải là “tam khí khán giả Sài Gòn” là gì? May mà chưa có ai… chết.


Ông Chất thủng thẳng:

- Nói như ông Hà thì bóng đá VN có khối cái làm khán giả “tam khí”. Sân Nam Định bùng phát chuyện holigan còn hơn 3 lần, sân Lạch Tray đốt pháo sáng, ném chai lọ cũng quá 3 lần, VFF cũng khiến khán giả phải “tam khí” vì cách làm chuyên nghiệp nửa vời của mình. Vụ thông báo số 19 “đổi trắng thay đen” là điển hình.


Ông Phú cười giòn tan đọc thơ:


- Bóng đá là bóng đá ta/chuyện “tam khí” cứ như là chuyện chơi/hỡi người hâm mộ ta ơi/“khí” thời cứ “khí”, đừng rời sân nha.


Li Ti
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN