thethaovanhoa.vn

Dư âm vòng cuối giải hạng Nhất 2010: Thương thay số phận con…

22/08/2010 13:25 GMT+7

Sau trận thua 0 – 2 trên sân Đồng Nai, Tiền Giang đã giành vé duy nhất của giải hạng Nhất để đáp chuyến bay về với hạng Nhì.

(TT&VH) - Sau trận thua 0 – 2 trên sân Đồng Nai, Tiền Giang đã giành vé duy nhất của giải hạng Nhất để đáp chuyến bay về với hạng Nhì. Thoạt nghe có phần sững sờ khi mới cách đây vài năm, đội bóng bên bờ sông Tiền còn tung tăng chơi ở V-League.

Tuy nhiên, đó là một kết cục hợp lý, bởi Tiền Giang quá lởm khởm. Họ thay tướng liên miên từ nhiều năm qua và không bao giờ có được sự ổn định, dù nhân sự chủ yếu là gà nhà. Thậm chí, đã có những luồng thông tin trái chiều và nghi án bán độ.

Người ta đau cho số phận của các tuyển thủ QG và U23 QG như Phúc Hiệp, Nhật Tân, Quốc Anh…, trong đội hình Tiền Giang. Tân đã liên tục đá chính trong màu áo tuyển Olympic VN từ 2 năm đổ lại, trong khi Phúc Hiệp còn là thành viên của ĐTVN vào đến tứ kết Asian Cup 2007.


Trên lý thuyết, lứa cầu thủ sinh năm 1988 và từng nhiều năm đá các đội tuyển “U” này vẫn thuộc diện quy hoạch cho SEA Games 2011, nhưng giờ thì xa rồi. Ai đời lại đi gọi cầu thủ của giải hạng Nhì đi đá giải quốc tế bao giờ?!


Đến lúc này, mới thấy thật may cho Long Giang khi đã thoát được ra khỏi cái ao tù Tiền Giang, dù trung vệ tuyển QG và U23 QG này chưa thật thành công ở bến đỗ mới (Giang thuộc biên chế Navibank.SG, nhưng được biệt phái ra SQC.Bình Định ở giai đoạn 2 mùa này).


T.H

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN