thethaovanhoa.vn

Đi chôn anh trai thì phát hiện con trai đã nằm dưới mộ

22/08/2010 08:14 GMT+7

Bà Josiane Vermeersch, một người phụ nữ Pháp không hề hay biết người con trai 42 tuổi của mình tên là Olivier đã chết. Gia đình bà chỉ biết được điều đó khi tới nghĩa trang để dự lễ tang người anh trai vừa mất.

(TT&VH) - Bà Josiane Vermeersch, một người phụ nữ Pháp không hề hay biết người con trai 42 tuổi của mình tên là Olivier đã chết và gia đình bà chỉ biết được điều đó khi tới nghĩa trang để dự lễ tang người anh trai vừa mất.

Khi gia đình đang rời nghĩa trang gần Lille thì một thành viên trong số họ đã phát hiện ra một tấm bia gỗ mang tên con trai và ngày sinh ở khu vực dành riêng cho người nghèo. Cha của người đàn ông xấu số đó cho biết, mất khoảng 2-3 giây định thần mọi người bắt đầu gào khóc. Bà Josiane đã suy sụp. Hội đồng chính quyền bản địa xác nhận Olivier, 42 tuổi đã qua đời hôm 5/7.

Bà Josiane Vermeersch cho biết bà đã cố gắn liên lạc với con trai vài ngày trước khi mời anh tới dự đám tang bác mình, nhưng không có kết quả và nghĩ rằng anh cố tình lờ đi sau khi hai mẹ con bà xảy ra một cuộc cãi vã.

T.V
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN