
An ninh tại World Cup 2010: “Cánh nhà báo là miếng mồi ưa thích”
Khoảng 46.000 cảnh sát Nam Phi được huy động để bảo đảm an ninh cho VCK World Cup 2010. Thế nhưng, nạn trấn lột vẫn tiếp tục diễn ra và cánh nhà báo nước ngoài tác nghiệp tại đây chính là những con mồi ưa thích.
(TT&VH) - Khoảng 46.000 cảnh sát Nam Phi được huy động để bảo đảm an ninh cho VCK World Cup 2010. Thế nhưng, nạn trấn lột vẫn tiếp tục diễn ra và cánh nhà báo nước ngoài tác nghiệp tại đây chính là những con mồi ưa thích.
Là thành viên của Ban chấp hành FIFA, “Hoàng đế bóng đá” Franz Beckenbauer vốn nổi tiếng là một người hay nói thẳng, đặc biệt là vấn đề bảo đảm an ninh cho VCK World Cup 2010 ở Nam Phi.
|
An ninh tại Nam Phi được tăng cường - Ảnh AP |
Tại Johannesburg, đề cập đến các vụ trấn lột thường xuyên diễn ra (đặc biệt là các vụ trấn lột cánh phóng viên nước ngoài tác nghiệp), Franz Beckenbauer bức xúc hỏi: “Tại sao ngày càng có nhiều phóng viên nước ngoài bị trấn lột? Cái gì đang diễn ra ở đất nước này?”. Sau đó, ông cũng tự tìm ra câu trả lời: “Có lẽ vì họ mang theo người quá nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh. Họ không nên đi lang thang một mình ở Soweto. Một khi người ta biết cách ứng xử thích hợp ở nơi xa lạ như đi theo nhóm, nguy cơ bị trấn lột sẽ giảm đi đáng kể”.
Khi được hỏi nếu đi theo nhóm mà vẫn bị bọn cướp có vũ trang tấn công, như trường hợp cánh nhà báo Trung Quốc đang đi trên ô tô hay các phóng viên Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha ở khách sạn, Franz Beckenbauer tỏ ra lúng túng. Ông xin lỗi vì chưa tìm hiểu tường tận các vụ trấn lột nói trên và chỉ khuyên “mọi người nên cảnh giác đề phòng”.
Bản thân, Franz Beckenbauer chẳng có gì phải lo ngại về nạn trấn lột. Là thành viên BCH FIFA, ông có vệ sĩ riêng, đi lại bằng xe cảnh sát và máy bay lên thẳng.
Chủ tịch FIFA Joseph Blatter còn được bảo vệ nghiêm ngặt hơn nhiều. Chính vì vậy mà sau khi xảy ra những vụ trấn lột nói trên, ông này vẫn hùng hồn tuyên bố: “Nhiều người tỏ ý không tin tưởng Nam Phi, nhưng công việc đảm bảo an ninh cho World Cup 2010 ở đây rất chu đáo”.
Trên thực tế, chính phủ Nam Phi đã huy động tới 46.000 cảnh sát là công tác bảo vệ VCK World Cup. Chỉ có điều, nhiều người trong số này lại không được đào tạo bài bản. Cảnh sát vừa thoát nạn mù chữ ở Nam Phi không phải là chuyện hiếm và trên 10% trong số các quan chức cảnh sát làm nhiệm vụ không có bằng lái xe. Đó là chưa kể, cảnh sát làm nhiệm vụ được trang bị kém hơn đám tội phạm có xe đua và súng máy.
Để bảo vệ 32 đội bóng tham dự VCK World Cup, chính phủ Nam Phi phải huy động lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của quân đội. Đó là chưa kể một đội ngũ đông đảo các vệ sĩ để bảo vệ các nhân vật quan trọng như “Hoàng đế” Franz Beckenbauer và Chủ tịch FIFA Joseph Blatter.
Một cảnh sát Nam Phi bình thường có mức lương tháng là 4.500 Rand (tương đương 400 Euro) và thường phải nuôi sống cả gia đình đông con. Đó cũng là một trong nhiều lý do lý giải vì sao mà cảnh sát Nam Phi khá tham nhũng. Theo nhật báo "Cape Times", chỉ riêng trong năm 2009, toàn Nam Phi đã có 538 cảnh sát bị phạt tù vì các tội giết người, hiếp dâm, ăn cướp và tham nhũng. Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma cũng đã phải tuyên bố rằng chính phủ của ông sẽ trừng trị thẳng tay đám cảnh sát tham nhũng và nâng ngân sách dành cho cảnh sát từ 78 tỷ Rand lên 100 tỷ Rand (9,2 tỷ Euro).
Trong khi đó, cảnh sát Nam Phi lại phải đối phó với “đội quân ngày càng đông đảo” tội phạm có tổ chức, một phần là do tỷ lệ thất nghiệp khá cao. Chính vì vậy mà Bộ trưởng Cảnh sát Nathi Mthethwa đã áp dụng chính sách “trừng trị thẳng tay” của Mỹ và đang bị các nhà bảo vệ nhân quyền chỉ trích Nam Phi là một “nhà nước cảnh sát”.
Minh Bích
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN