thethaovanhoa.vn

SHB.ĐN: Nhật nguyệt trên vai

08/06/2010 13:45 GMT+7

“Đây là trận đấu dở nhất từ ngày tôi dẫn dắt đội bóng”. HLV Lê Huỳnh Đức than thở như vậy trong buổi họp báo sau trận hòa TĐCS.ĐT trên sân Chi Lăng.

(TT&VH) - “Đây là trận đấu dở nhất từ ngày tôi dẫn dắt đội bóng”. HLV Lê Huỳnh Đức than thở như vậy trong buổi họp báo sau trận hòa TĐCS.ĐT trên sân Chi Lăng.

Chưa bao giờ như mùa bóng này, người ta thấy HLV họ Lê than phiền nhiều như vậy. Đến mức, cứ trận nào SHB.ĐN đá dở phóng viên đều biết trước thế nào ông cũng viện lý do rằng quân chấn thương, mất sức do phải đá nhiều mặt trận.

Như một phản ứng dây chuyền, các cầu thủ SHB.ĐN bây giờ cũng mắc bệnh “than” như thầy mình. Đành rằng ai cũng biết SHB.ĐN rất khổ phải dàn trải nhiều mặt trận. Có điều, tính từ trận gặp B.BD ở vòng 1/16 đến nay cũng đã gần một tháng mà SHB.ĐN chẳng phải bận tâm đến AFC Cup nữa. Vậy thì cứ thở than kêu khổ, thậm chí biện bạch cho những trận thua hay thi đấu mờ nhạt vì lý do AFC Cúp phỏng có ích gì.

Huỳnh Đức đã bước vào mùa giải thứ 3 nắm SHB.ĐN. Năm 2008 Huỳnh Đức không phải chịu áp lực thành tích quá lớn vì khi ấy ông thầy trẻ này mới tiếp quản ghế của HLV Phan Thanh Hùng. Vậy nên, vị trí thứ 4 vào cuối mùa cũng đã có thể coi như thành công với HLV mới tập tành vào nghề như ông. Nếu năm ngoái, SHB.ĐN kết thúc mùa với vị trí thứ 4 cũng chẳng sao. Nhưng, hiện tại thì không thể có chuyện đó, khi SHB.ĐN đã là nhà ĐKVĐ V-League, bản thân Huỳnh Đức đang nắm trong tay những danh hiệu cao quý.



Thành công rực rỡ của năm 2009 đã khiến SHB.ĐN phải chịu áp lực nặng nề trong năm 2010.

“Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt”, tâm thế với Huỳnh Đức lẫn SHB.ĐN hiện nay là vậy. Họ lúc nào cũng ám ảnh trách nhiệm phải bảo vệ những gì đã đạt được. Họ phải giữ được quy luật vô địch hai năm liên tiếp như từ mùa giải 2003 trở về đây.

Mà, những chiến công của SHB.ĐN trong năm 2009 quá rực rỡ, nó như ánh hào quang đè nặng khi đội nhà thi đấu không như mong muốn. Với bóng đá VN, đội vô địch luôn đối đầu đầy khốc liệt với “quần hồ”. SHB.ĐN dù có HN.T&T trợ lực nhưng cũng không khó cảm nhận rằng phần còn lại của V-League đang chống lại thầy trò Huỳnh Đức, và tình thế lại càng trở nên gay gắt hơn qua từng vòng đấu. Nó khiến cho các nhà ĐKVĐ dễ ức chế khi nền thể lực không còn sung mãn, khi lực lượng sứt mẻ, thành tích trì trệ. TĐCS.ĐT mới đây đã cầm chân SHB.ĐN ngay trên sân Chi Lăng, giành ưu thế 3-1 trong hai cuộc đối đầu. Sự sợ hãi thua trận của chủ nhà lây lan cả 4 khán đài Chi Lăng. Ngay cả M.Nam Định, đội bóng đang bê bết nhưng cũng suýt làm nên điều kỳ diệu trên sân Chi Lăng.


SHB.ĐN đã không còn cho thấy sự khác biệt về đẳng cấp với phần còn lại. Họ không tận dụng được thời cơ như mọi năm, đã để B.Bình Dương kịp phục hồi. Nguy cơ SHB.ĐN bị lật đổ ngai vàng không còn mơ hồ, mà đã trở nên rất gần, thậm chí là sau vòng đấu 15.


Vấn đề của SHB.ĐN bây giờ nằm chính ở tinh thần, khi niềm tin vô địch đã lung lay với ngay cả bản thân Huỳnh Đức cũng như cầu thủ, không chỉ thể hiện qua điệp khúc kêu khổ.


Trên đỉnh cao là gió lớn, là gánh nặng lịch sử. SHB.ĐN chạm đỉnh vinh quang trong năm 2009 quá hanh thông, nên không dễ gì họ thích nghi với sự trì trệ trong những ngày qua. Khi Huỳnh Đức bảo rằng đến bỏ cái gì (kể cả tiền tấn) trước mắt cầu thủ họ cũng không thể đá tốt, nghe nguy quá cho tham vọng bảo vệ ngôi vương của SHB.ĐN.


NGỌC HÒA
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN