
B.Bình Dương: Thua keo này…
Sau những ngày tươi đẹp, B.BD đã lại đắng ngắt trong họng, khi phải chịu trận thua đầu tiên sau chuỗi 5 trận toàn thắng. Tất cả đều cho rằng, người Bình Dương không đáng phải chịu thế, bởi họ đã là những người chơi hay hơn ở Chi Lăng.
(TT&VH) - Sau những ngày tươi đẹp, B.BD đã lại đắng ngắt trong họng, khi phải chịu trận thua đầu tiên sau chuỗi 5 trận toàn thắng. Tất cả đều cho rằng, người Bình Dương không đáng phải chịu thế, bởi họ đã là những người chơi hay hơn ở Chi Lăng. B.BD lưu luyến rời cuộc chơi, và chắc chắn hệ lụy của trận đấu này sẽ rất lớn. Đội bóng có gượng dậy lại được hay không, vẫn chưa có lời đáp.
Từ năm ngoái, khi B.BD bất ngờ vào đến bán kết AFC Cup, họ đã xác định đây chính là giải đấu béo bở để các cầu thủ kiếm thêm thu nhập. Cũng dễ hiểu, bởi trước vòng bán kết, phần lớn các đối thủ đều không quá mạnh. Thua SHB.ĐN, đồng nghĩa với 2 tỷ đồng tiền thưởng (cho một suất vào chơi tứ kết) ném qua cửa sổ, thử hỏi ai không hậm hực. Nói tiền là thước đo khát vọng trong tình huống này, cũng không ngoa.
Vài người đã bỏ về Sài Gòn ngay trong đêm, sau trận thua tức tưởi ở Chi Lăng. Đại bộ phận còn lại của B.BD đáp chuyến bay sớm Đà Nẵng – Sài Gòn, trong buổi sáng ngày hôm sau. Mệt lả, nhưng không ai được nghỉ ngơi cả. Họ phải chuẩn bị hành trang và xuống Cao Lãnh – Đồng Tháp trong sáng nay. Trận đấu sớm vòng 12 với TĐCS.ĐT (chiều mai, 15/5) sẽ lại là liều thuốc thử rất khó nuốt nữa.
Liệu B.BD (trái) có gượng dậy sau thất bại trước SHB.ĐN. Ảnh: Quang Nhựt Cao Lãnh nắng nóng và độ ẩm rất lớn. Tất nhiên, đội bóng của HLV Phạm Công Lộc đã cảnh báo B.BD bằng màn quần thảo nát mặt cỏ vốn vẫn không được cắt tỉa đúng quy chuẩn. Năm ngoái, B.BD cũng đã rời Cao Lãnh bằng trận thua tan tác, khi từ phút 75 đổ đi, cầu thủ đội khách gần như không thể di chuyển. Ám ảnh đang trở lại, với lịch thi đấu 3 ngày/trận dành cho B.BD suốt thời gian qua.
Đang dần lấy lại vị thế cho cuộc đua đến chức vô địch, chắc chắn quân B.BD sẽ không dễ gì buông xuôi. Nhưng ngay cả khi cái đầu đã thông, mà đôi chân quá mỏi, cũng bằng không. Vấn đề còn nằm ở chỗ ông Chỉnh, khi ông phải thuyết phục được các học trò cách chấp nhận thất bại và đứng lên. Thua keo này, liệu B.BD có bày được keo khác?!
THẢO NGUYÊN
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN