Về quả penalty dẫn tới bàn thua thứ hai: ĐTLA “kêu oan”

(TT&VH) - Phút 64, sau một tình huống tranh chấp giữa Asman và Leandro bên rìa vòng cấm, tiền vệ người Brazil của XM.HP ngã xuống rất đẹp. Ngay lập tức, 4 phía khán đài sân Lạch Tray ồ lên những tiếng la hét đòi penalty, và sau một thoáng do dự, trọng tài Hoàng Anh Tuấn nổi còi thổi 11m trước sự phản đối dữ dội của ĐT.LA.

Khi thổi 11m cho XM.HP, trọng tài Hoàng Anh Tuấn đang ở vòng tròn giữa sân. Trả lời TT&VH sau trận đấu, ông Tuấn cho biết ông tự đưa ra quyết định này chứ không cần nhờ tới sự giúp sức của trợ lí 2 Nguyễn Phong Vũ. Ông Tuấn cũng nói rằng khoảng cách từ ông tới tình huống xảy ra tranh chấp giữa Asman và Leandro nhiều nhất chỉ khoảng 30m chứ không tới 40m.

HLV Công Minh lại không có sự chia sẻ với quyết định của trọng tài Hoàng Anh Tuấn. HLV Công Minh nói: “Tôi thực sự bất ngờ khi thấy trọng tài thổi 11m, quyết  định đó là quá khắc nghiệt với ĐT.LA. Dù ngồi hơi xa tình huống bóng nhưng theo quan sát của tôi, 2 cầu thủ Asman và Leandro đều đang tranh chấp chứ không ai cản phá ai, và sau khi Asman tỳ vai thì Leandro ngã xuống. Tôi cứ nghĩ như vậy ĐT.LA sẽ được hưởng quả phát bóng lên, nào ngờ trọng tài lại thổi 11m”.

Tuy nhiên, nhìn từ pha quay chậm lại trên truyền hình, thì sự chần chừ và có vẻ bị khán giả gây sức ép cho thấy trọng tài Tuấn đã “gây tranh cãi”, nhưng lý do ĐTLA thua quả thứ hai thì không oan. Sự va chạm từ phía Asman (chân) đối với Leandro (chân) đã khiến tiền vệ người Brazil mất thăng bằng.

H.Huy