
Fiorentina chấp nhận mất “tướng”?: Sẵn sàng một kỷ nguyên mới
Fiorentina bị loại cay đắng khỏi Champions League khiến người hâm mộ đội bóng này chìm trong nuối tiếc, nhưng cảm giác đó cũng sẽ không là gì so với những nuối tiếc mà họ sẽ phải chịu sau đây 3 tháng, khi HLV Cesare Prandelli nói lời chia tay sau 5 mùa giải tuyệt vời ở thành Florence.
(TT&VH) - Fiorentina bị loại cay đắng khỏi Champions League khiến người hâm mộ đội bóng này chìm trong nuối tiếc, nhưng cảm giác đó cũng sẽ không là gì so với những nuối tiếc mà họ sẽ phải chịu sau đây 3 tháng, khi HLV Cesare Prandelli nói lời chia tay sau 5 mùa giải tuyệt vời ở thành Florence. Đây là thời điểm thích hợp nhất để nhà cầm quân quê Brescia này đưa sự nghiệp huấn luyện của mình tiến thêm một nấc thang mới.
Có thể trong những năm tháng làm việc ở Fiorentina, Cesare Prandelli chưa thể hiện tất cả tài năng mà ông có, nhưng chắc chắn những thành tích của đội bóng thành Florence trong 5 mùa giải vừa qua là những gì tốt nhất họ có thể giành được dưới sự chèo lái của Prandelli. Có thể Fio sẽ đạt được những thành công lớn hơn sau khi Prandelli ra đi, nhưng điều không thể phủ nhận là để đội bóng áo tím có được tầm vóc như ngày hôm nay, công đầu là của Prandelli. Người hâm mộ “Viola” coi Prandelli là một người hùng và muốn giữ chân ông ở lại mãi mãi, nhưng cách tốt nhất để họ trả ơn Prandelli là hãy giúp ông tiến lên phía trước, với những đội bóng lớn và có tiềm lực hơn Fiorentina.
Prandelli nhiều khả năng sẽ rời Fioremtina sau 5 mùa giải ấn tượng
Hôm giữa tuần, tờ Tuttosport loan tin Prandelli đã nhận lời thay Zaccheroni, trở thành người chèo lái Juventus từ mùa giải tới. Mặc dù tờ báo thân Juve này nổi tiếng là hay bịa chuyện, đặc biệt trong các chiến lược nhân sự của đội bóng thành Turin, thì khả năng Prandelli “hạ cánh” xuống sân Olimpico là rất rất cao. Juventus không chỉ là một đội bóng có tầm vóc, sức mạnh, truyền thống và cả tiềm năng to lớn hơn Fiorentina, mà còn là một địa chỉ thân thuộc với Prandelli, người đã cống hiến 6 mùa giải ở đây khi còn là cầu thủ. Bất cứ ai làm nghề cầm quân ở Italia cũng đều biết rằng họ sẽ không bao giờ trở thành vĩ đại nếu chưa từng dẫn dắt một trong ba đội bóng lớn nhất là Juve, Inter và Milan. Một khi Prandelli muốn tiếp bước những nhà cầm quân huyền thoại như Trapattoni, Sacchi hay Capello, thì Juventus là một nơi phải đến. Thời cơ ấy chưa lúc nào chín như lúc này, bởi Juve đang trong cơn khát tướng tài đến cháy lòng.
Hoặc nếu Prandelli muốn có thêm trải nghiệm ở một cấp độ khác, ông hoàn toàn có thể tự ứng cử mình lên Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) cho vai trò dẫn dắt đội tuyển Italia khi HLV đương nhiệm Marsello Lippi rút lui sau World Cup. Thực tế, ông đang là một trong hai cái tên đang được FIGC cân nhắc, cùng với “Gã thợ hàn” Ranieri. Trước đây, Prandelli từng bày tỏ tham vọng được dẫn đội tuyển và hiện ông nhận được sự ủng hộ lớn lao từ nhiều nhân vật có tiếng tăm, nhưng ở tuổi 52, ông không việc gì phải vội vàng. Song tóm lại, cuộc đua giành chữ ký của ông sẽ thuộc về Italia và Juventus, còn với Fiorentina, chắc chắn đây đã là lúc thích hợp để nói lời giã từ. Cơ hội để họ giữ chân Prandelli là không có, đặc biệt với thành tích đáng thất vọng ở Serie A mùa này, mặc dù hợp đồng vẫn còn hạn đến cuối mùa sau.
Có lẽ hiểu được điều đó, nên theo tin từ Italia, đội bóng thành Florence mấy ngày qua đã rậm rịch chuẩn bị cho một triều đại mới bằng cách lên danh sách những người có thể thay thế Prandelli. Trong đó, hai ứng viên hàng đầu đều còn rất trẻ và rất ấn tượng, là Massimiliano Allegri và Carlos Dunga. Allegri, người đã đánh bại Mourinho để giành danh hiệu “HLV hay nhất Italia 2009”, đã và đang tạo nên những kỳ tích ở đội bóng ít tiềm lực Cagliari, đồng thời trở thành một hình mẫu cho những nhà cầm quân trẻ và dám xông pha ở Italia. Thật khó tin là mới chỉ 18 tháng trước, Allegri vẫn còn hành nghề ở Serie C. Trong khi đó, Dunga đã cho thấy khả năng của mình trên cương vị người dẫn dắt đội tuyển hàng đầu thế giới, Brazil, suốt 4 năm qua. Nếu cựu danh thủ này chia tay Selecao sau World Cup 2010, Fiorentina có thể là một điểm đến thích hợp. Trong sự nghiệp thi đấu của mình, Dunga đã khoác áo “Viola” 4 mùa giải và rất được thành Florence yêu mến.
Trong danh sách của Fio còn có những cái tên như Del Neri, Donadoni, song dù ai được chọn, “Viola” cũng sẽ khởi đầu một kỷ nguyên hoàn toàn mới sau những năm tháng đáng nhớ cùng Prandelli. Còn Prandelli cũng sẽ bước sang một trang mới trong cuộc đời mình.
V.N
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN