Khả năng HLV Jose Luis về Bồ Đào Nha: Chỉ chờ chiếc vé máy bay

(TT&VH) - BLĐ  ĐT.LA đang đặt vé máy bay, để Jose Luis trở lại Bồ Đào Nha trong tuần này. Một cuộc chuyển giao quyền lực đang âm thầm diễn ra tại Bến Lức.

Sau hơn 10 ngày “điều trị” tận Sài Gòn, căn bệnh stress của thuyền trưởng người Bồ Đào Nha, Jose Luis, vẫn không có chiều hướng thuyên giảm. Và cho đến ngày hôm qua (9/3), thông tin phát đi từ BHL “Gạch”, khẳng định Jose sẽ quy cố hương trong tuần này để “trị bệnh”. Thời hạn là khoảng 2 – 3 tháng. Không nói ra, nhưng ai cũng hiểu đó được xem là cuộc rút lui không kèn trống của Jose Luis.

Tất cả  đều biết, ĐT.LA vừa mới ký tiếp bản hợp đồng thời hạn 3 năm, hồi đầu mùa giải 2010. Một kế hoạch phác thảo mang tính dài hơi được trình lên, và theo như khẳng định của BLĐ đội bóng, Jose Luis không chỉ giữ vai trò thiết yếu ở tuyến 1 ĐT.LA, mà còn gánh vác cả trọng trách đào tạo trẻ. “Gạch” muốn tận dụng triệt để chất xám của Jose, theo kiểu một “manager” đích thực, xứng đáng so với thù lao của HLV này nhận được từ két sắt của bầu Thắng.

Nhưng, sự vụ đã xoay theo một chiều hướng khác, sau chuỗi thành tích nghèo nàn của đội bóng. Thông tin duy nhất mà báo chí nhận được, chỉ là thông báo (bằng miệng), rằng “Jose Luis bị stress nặng và phải nghỉ ngơi một thời gian, theo hướng dẫn của bác sỹ”. Căn bệnh này có thể được chữa trị hoặc rất nhanh, thông qua nghỉ ngơi và điều trị tâm lý. Nhưng với trường hợp của Jose Luis, chỉ có “Gạch” mới biết tận tường.


ĐTLA xem ra giống chuyện “Tái ông thất mã”, HLV bị ốm, phải nghỉ mà lại... may

Triều đại Henrique Calisto tại ĐT.LA đã kết thúc cách đây 2 năm, sau khi phù thủy xứ Iberia đạt được bản hợp đồng với VFF. Chỉ tiếc, “Gạch” suốt 2 năm qua, chưa bao giờ tìm được những người kế nhiệm ngoại, “đắt tiền”, đủ sức mang lại thành công, dù chỉ 1 phần của thời Calisto. Và đó là bản chất vấn đề. ĐT.LA muốn một hướng đi khác tiết kiệm và hiệu quả hơn, thay vì phung phí hàng ngàn USD cho những ông thầy ngoại, kiểu Jose Luis.

Một thỏa thuận ngầm diễn ra ở Bến Lức. Và Jose Luis sẽ  rút lui, với một khoản đền bù đáng kể, cho danh dự của một cựu tuyển thủ quốc gia Bồ  Đào Nha.

Quyết  định ai sẽ làm cơ trưởng ở ĐT.LA vẫn chưa được đưa ra. Tuy nhiên, với những diễn biến gần đây trong khu kỹ thuật của đội bóng, một khi ông Jose Luis chính thức rời Việt Nam, hẳn đó phải là Trần Công Minh, trợ lý số 1 hiện tại. Thực tế, Minh đã nhận lệnh chỉ đạo 2 trận đấu gần đây nhất của “Gạch” ở V-League 2010. Điều đáng nói là ĐT.LA đều có những chiến thắng quan trọng, trước các đối thủ lớn – HN.T&T và B.BD. “Gạch” đang “đỏ” với cái tên Trần Công Minh. Thế nên phải có cuộc cách mạng. Có phũ phàng cũng được!

Bỏ qua giai đoạn đóng thế - lấp chỗ trống, thời điểm cuối V-League 2008, đây mới là lần đầu tiên ĐT.LA nghiêm túc với vai trò của một HLV nội. Bước qua được cái bóng của thầy “Tô” đương nhiên sẽ rất khó (theo lời thú nhận của Trần Công Minh), nhưng có thể đây sẽ là một chương mới của ĐT.LA. 

TÙY PHONG