Đức thua Argentina trên sân nhà: “Xe tăng” gãy nòng & đứt xích

(TT&VH) -  Không biết có phải vì điệu tango mê đắm được đội tuyển Argentina trình diễn ở Allianz Arena hay không mà đội tuyển Đức, vốn được mệnh danh như một cỗ xe tăng sắt thép, đã ngã chổng vó trên sân nhà tại Munich, ngay trước giờ ra trận đánh lớn.

Công đã kém...

Ghi bàn vốn là sở trường của đội tuyển Đức dưới thời Juergen Klinsmann cũng như Joachim Loew giờ lại trở thành một bài toán hóc búa. Mùa giải này, các tiền đạo của “Mannschaft” cùng nhau thể hiện một phong độ kém cỏi trong màu áo các câu lạc bộ. Tại Cologne, Podolski vẫn ra sân đều đặn mỗi khi lành lặn, nhưng số bàn thắng thì chỉ đếm được trên đầu... một ngón tay. Ở Bayern, Miroslav Klose mài mòn đũng quần trên băng ghế dự bị, trong khi Mario Gomez không còn là một sát thủ như lúc anh thi đấu cho Stuttgart. Nhiều người đã có sự kỳ vọng đến mức ảo tưởng về sự trở lại của cặp tiền đạo Klose - Podolski trong màu áo đội tuyển Đức, nhưng trước Argentina, tất cả đều phải thở dài.

Ballack và đồng đội phơi áo trước Argentina ngay trên sân nhà

Có thể đánh giá Klose, chơi trung phong cắm của đội tuyển Đức suốt hiệp một, là người đá tệ nhất bên phía đội chủ nhà. Nhưng người thay anh đầu hiệp hai, Gomez, cũng chẳng khá hơn. Gomez có thể lấy suất đá chính của Klose ở Bayern, nhưng phải chấp nhận dự bị ở đội tuyển quốc gia. Nhưng họ gặp nhau ở chỗ đều gây thất vọng lớn khi không có được cơ hội thật sự trước khung thành Argentina, chứ chưa nói đến việc đưa bóng vào lưới. Đến một Cacau bùng nổ trong màu áo Stuttgart cũng “mất điện” khi vào sân giữa hiệp hai. Cộng với một Podolski “xịt toàn tập”, mặt trận tấn công của đội tuyển Đức khiến người ta có cảm giác như “Xe tăng” đã bị gãy nòng, đánh mất sức công phá của cỗ máy được mệnh danh là “Vua chiến trường”.

... thủ lại càng kém

Tiền đạo không ghi bàn, có thể đội tuyển không thắng. Nhưng nếu hậu vệ và thủ môn phạm sai lầm, đội tuyển đối mặt với thất bại. Một lần nữa vấn đề phòng ngự lại trở nên nhức nhối, khi các học trò của Loew chơi bóng như những kẻ nghiệp dư. Đành rằng phòng ngự chưa bao giờ là điểm mạnh của “Mannschaft” suốt gần 6 năm qua, kể từ khi Klinsmann rồi Loew cầm quân, nhưng tệ hại như trong trận đấu với Argentina thì đã đến mức báo động. Trước các cầu thủ tấn công giàu kỹ thuật và có tốc độ của đối phương, hàng thủ Đức trở nên bối rối và khung thành đội chủ nhà nhiều phen chao đảo. Trong khung thành ấy là tấm lá chắn mang tên Rene Adler, vốn đã làm dấy lên nhiều quan ngại trong thời gian qua vì phong độ sa sút, phạm những sai lầm sơ đẳng.

Bàn thắng của Argentina đến từ một pha phản công thần tốc của Gonzalo Higuain, bắt nguồn từ đường chuyền của Di Maria. Tiền đạo đang khoác áo Real Madrid dễ dàng đánh bại trung vệ Per Mertesacker trong một cuộc đua tốc độ ở đoạn ngắn, trước khi vượt qua cả Adler đã băng ra xa bên ngoài vòng cấm và việc đưa bóng vào khung thành đã bỏ trống chẳng còn gì phải bàn. Mải mê dâng cao tấn công, Đức đã phải trả giá khi không cắt cử đủ nhân lực bảo vệ khung thành ở phần sân nhà, khi cặp tiền vệ phòng ngự Bastian Schweinsteiger và Michael Ballack còn quanh quẩn bên vòng cấm đối phương.

Một thất bại trước Argentina ngay trên sân nhà vào thời điểm chỉ còn hơn 3 tháng nữa là World Cup 2010 chính thức khởi tranh đã phơi bày rất nhiều điểm yếu của đội tuyển Đức. Từ nay đến ngày lên đường đi Nam Phi, Joachim Loew sẽ còn rất nhiều việc phải làm. Nhưng đội tuyển Đức là thế, không có nhiều ngôi sao, thi đấu chệch choạch nhưng mỗi khi vào giải lớn lại thường chơi rất hay, vì họ còn có trong tay thứ vũ khí mang tên “Tinh thần thép”...

Thua là điềm may?

Ít ra, ngườc Đức vẫn tìm thấy một chút an ủi, mang tính tâm linh, sau thất bại trước Argentina. Còn nhớ, trong trận giao hữu với Italia ngày 1/3/2006, Đức đã chịu thảm bại 1-4 ở Florence. Italia dẫn 4-0 chỉ sau 57 phút và đến cuối trận, Sebastian Deisler mới chuyền bóng để Robert Huth ghi bàn danh dự cho “Mannschaft”. Nhưng sau đó, Đức đã giành vị trí thứ ba còn Italia đăng quang tại World Cup 2006.

2 Đây là năm thứ hai liên tiếp đội tuyển Đức mở màn bằng một thất bại, đều diễn ra ngay trên sân nhà, với cùng tỷ số 0-1. Năm 2009, “Mannschaft” đã thua Na Uy 0-1 ở LTU Arena, Duesseldorf.

34 & 35 Thomas Mueller và Toni Kroos đã có trận đấu ra mắt trong màu áo đội tuyển quốc gia. Đó là những tân binh thứ 34 và 35 của huấn luyện viên Joachim Loew trong gần 4 năm dẫn dắt đội tuyển Đức, kể từ sau World Cup 2006.

Podolski đánh phóng viên?

Đang thất vọng với màn trình diễn của mình, trong màu áo câu lạc bộ Cologne lẫn đội tuyển quốc gia Đức, tiền đạo Lukas Podolski lại nghe được những lời bị luận chẳng mấy dễ chịu của phóng viên Christian Ortlepp của kênh truyền hình thể thao DSF. “Đây không phải là màn trình diễn tốt nhất của anh trong màu áo đội tuyển Đức. Những gì tốt nhất có lẽ anh đã thể hiện trong lúc khởi động”, Ortlepp nói trong trường quay dã chiến. Không thể chịu được trước những lời mỉa mai của Ortlepp, Podolski chửi thẳng: “Mày chỉ giỏi to mồm khi có đám đông nhà báo bạn bè của mày ở chung quanh, có ngon thì bước một mình đến phòng tao”. Thậm chí, tiền đạo của đội tuyển Đức còn cố tình vung tay vào mặt của Ortlepp trước khi bỏ đi. Sau đó, tay phóng viên của DSF đã phủ nhận việc bị Podolski đánh.
 
Đông Hà