
Brazil thắng Ireland 2-0, Robinho tỏa sáng trên đất Anh
Dù không có thời gian kiểm soát nhiều cũng như sở hữu ít hơn những cú dứt điểm trong suốt 90 phút của trận đấu trước CH Ireland nhưng Brazil lại có được một chiến thắng 2-0.
(TT&VH Online) – Dù không có thời gian kiểm soát nhiều cũng như sở hữu ít hơn những cú dứt điểm trong suốt 90 phút của trận đấu trước CH Ireland nhưng Brazil lại có được chiến thắng 2-0 trước Ireland với sự tỏa sáng của Robinho.
Trong trận đấu giao hữu gặp CH Ireland vào rạng sáng nay, ĐT Vàng-Xanh xuất quân với đội hình gần như là mạnh nhất với các hảo thủ như Kaka, Robinho, Adriano, Lucia, Maicon… Tuy nhiên, “những vũ công Samba” lại nhập cuộc một cách chậm chạp và khung thành của Julio Cesar liên tục chịu sức ép từ các chân sút của Ireland. Việc trận đấu được tổ chức trên sân Emirates đã phần nào giúp cho các học trò của Trapatoni “quen sân” và đã chủ động nhập cuộc một cách tự tin.
Robinho tỏa sáng để đem về chiến thắng thuyết phục cho Brazil trước CH Ireland
Phút 17 của trận đấu, bàn thắng tưởng như đã đến với CH Ireland khi Doyle bật cao thực hiện cú đánh đầu rất căng và kỹ thuật từ đường chuyền của Duff. Nhưng trong một ngày thi đấu xuất sắc, thủ môn Cesar đã xuất thần bay người đẩy bóng ra ngoài biên ngang. Sau tình huống này, các cầu thủ Brazil dường như bừng tỉnh để giành lại quyền kiểm soát bóng và tạo những đường tấn công để gây sức ép lên khung thành của Shay Given. Nhưng hàng phòng ngự của CH Ireland đã thi đấu khôn ngoan với lối chơi chặt chẽ và bọc lót cho nhau khá tốt ở khoảng 2/3 của thời gian hiệp một nên Brazil không thể tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.
Chấp nhận chơi đôi công với binh đoàn Selecao thầy trò Trapatoni chấp nhận sự mạo hiểm và sự trả giá của họ lại nằm ở chính hàng thủ, "mặt trận" được xem là thi đấu hiệu quả nhất trong phần lớn thời gian của trận đấu. Phút 44, Maicon có đường chọc khe tinh tế để Robinho băng xuốngvà tung ra đường căng ngang khó chịu khiến Andrews phá bóng đi vào lưới nhà trong sự bất lực của Shay Given. Tuy nhiên, khi xem lại pha quay chậm thì có thể thấy được tân binh của Santos đã bị việt vị trước khi nhận bóng, nhưng cũng cần phải thừa nhận bàn mở tỉ số của ĐT Vàng – Xanh xuất phát từ tình huống phản công tốc độ và sắc bén mà người mở đầu chính là Kaka.
Bị dẫn trước trong những phút cuối của hiệp một, bước sang hiệp thi đấu thứ hai, CH Ireland đã liên tục dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Với một lối chơi nhanh, các học trò của Trapatoni đã tạo ra được một thế trận khá cân bằng nhưng cơ hội ghi bàn thực sự lại là điều mà các cầu thủ CH Ireland không thể tạo ra. Trong khi đó, Brazil lại thi đấu một cách điềm tĩnh và không hề vội vàng trong cả phòng ngự lẫn tấn công nhưng cơ hội ghi bàn thực sự lại đến với “những vũ công Samba”. Phút 65, Alves dũng mãnh cướp bóng từ trong chân của St. Ledger ngay trong vòng cấm và anh lừa bóng qua cả Given nhưng đáng tiếc là pha dứt điểm với của anh đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Trong những phút sau đó, Brazil đã trở lại kiểm soát thế trận và thi đấu hoàn toàn lấn lướt. Phút 76, Brazil đã có bàn thắng ấn định tỉ số 2-0 do công của Robinho sau pha phối hợp tuyệt đẹp giữa anh với Kaka và Grafite. Bắt nguồn từ cú hẩy bóng ngược về tuyến hai của Kaka, Robinho bật tường với Grafite, trước khi cầu thủ từng khoác áo Man City tung ra cú dứt điểm kỹ thuật hạ gục thủ thành Shay Given.
Ở những phút còn lại của trận đấu, Brazil cùng CH Ireland đã có những đường tấn công “ăn miếng, trả miềng” cống hiến cho NHM một trận đấu mãn nhãn. Tuy nhiên, 2-0 là tỉ số cuối cùng của trận đấu này. Với chiến thắng nhẹ nhàng này, HLV Dunga và các học trò đã có “bước chạy đà” thuận lợi cho World Cup 2010, đồng thời là dẫn chứng để Dunga nói rằng: “Dù không có Ronaldinho thì Brazil vẫn giành chiến thắng!”.
* Đội hình thi đấu:
Brazil: Julio Cesar, Maicon (Carlos Eduardo), Lúcio (Luisao), Juan, Michel Bastos; Gilberto Silva, Felipe Melo, Ramires (Daniel Alves), Kaka; Robinho (Nilmar), Adriano (Grafite).
Ireland: Shay Given; Stephen Kelly, McShane, Sean Ledger e Kilbane; Liam Lawrence (McCarthy), Glenn Whelan (Gibson), Keith Andrews, Damien Duff (McGeady); Robbie Keane, Kevin Doyle.
Trần Quang
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN