thethaovanhoa.vn

Chiếc áo ấm

07/02/2010 19:36 GMT+7

Chú Hà là em con ông chú ruột tôi vừa ở bên Mỹ về. Chú đi du học ở bên đó bốn năm, rồi lại tiếp tục học nữa. Sau bảy năm giờ chú mới trở về. Chú mang về nhiều quà lắm. Ai cũng có quà.

(TT&VH) - Chú Hà là em con ông chú ruột tôi vừa ở bên Mỹ về. Chú đi du học ở bên đó bốn năm, rồi lại tiếp tục học nữa. Sau bảy năm giờ chú mới trở về. Chú mang về nhiều quà lắm. Ai cũng có quà.

Món quà của tôi là một chiếc áo ấm may bằng vải cực tốt, kiểu Mỹ trăm phần trăm, rất đẹp. Ai cũng trầm trồ khen “Áo Mỹ có khác”. Quả thật, mặc chiếc áo ấy, người sang hẳn ra, oai hẳn ra.

Mấy hôm vừa rồi trời rét đậm. Vớ được chiếc áo ấm, tôi mặc suốt ngày. Vừa oai, vừa sang, lại vừa ấm. Trưa nay trời đỡ lạnh, tôi cởi chiếc áo Mỹ ra, lộn trái, khoác vào thành ghế rồi ngồi nhâm nhi chén trà với mấy ông bạn cựu chiến binh.


Minh họa Lê Trí Dũng

Bất ngờ, đứa cháu ngoại của tôi gọi rộn ràng:

- Ông ơi ông, ông lại đây mà xem này. Áo Mỹ của ông lại có tên mẹ cháu đây này!

Tôi lại xem. Phía trong vai áo Mỹ rõ ràng có chữ “Thủy- TB”.

Đúng! Thủy - TB thật. Con gái tôi là thợ may giỏi làm việc ở phòng kỹ thuật Công ty May xuất khẩu TB mà!

Chẳng có lẽ chiếc áo này con gái tôi may sao? Chẳng có lẽ? Chẳng có lẽ?...

Vừa lúc ấy, con gái tôi đi làm (mấy hôm nay nó làm liên tục ở xưởng), nay mới về. Cháu ngoại tôi chạy ngay lại níu lấy mẹ:

- Có phải mẹ may chiếc áo Mỹ này không, mẹ ?

Con gái tôi cầm chiếc áo lên xem:

- Ồ, đúng rồi! Bố ơi, các bác ơi! Đúng chiếc áo Mỹ này con may hồi tháng 8 vừa rồi đấy. Con lấy bút bi đánh dấu tên còn đây này! Công ty con năm ngoái đã may và xuất 50 nghìn chiếc áo trong đó có loại áo này, từ đầu năm đến giờ lại xuất thêm 45 nghìn chiếc nữa sang Mỹ. Kế hoạch từ nay đến cuối năm phải xuất 50 nghìn chiếc nữa. Chúng con đang làm gấp rút lắm.

Thật không ngờ! Con gái tôi và những người thợ may đất Việt lại có những đôi bàn tay khéo léo đến vậy để may được những chiếc áo vừa đẹp, vừa sang để mang niềm vui ấm áp đến cho bao nhiêu người trong đó có những con người thân yêu ở quê hương, có cả những con người ở bên kia nửa vòng trái đất.

Tôi có nhiều bạn bè và các cháu làm việc ở nhiều công ty may Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Thanh Hóa, Phú Thọ, Bình Dương, Khánh Hòa, TP Hồ Chí Minh... Tôi cũng đã đến thăm họ... Tôi thấy hầu hết các công ty công nhân phải làm việc nhiều giờ. Lương công nhân thì quá thấp so với thời gian và công sức làm việc của họ. Nhiều công ty không chú ý đến các chế độ bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động. Nơi ăn, chốn ở của công nhân nhiều nơi không đảm bảo an toàn, không đảm bảo vệ sinh. Nhiều công nhân mấy năm không có tiền về phép thăm gia đình. Nhiều công nhân cả nam và nữ đến tuổi lấy vợ lấy chồng mà không có điều kiện tổ chức đám cưới. Làm gì nói đến chuyện xây nhà xây cửa, làm gì nói đến chuỵện sinh con đẻ cái và lo cho chúng học hành?

Tôi nghĩ rằng: người Việt ta, nhất là những người bà, người mẹ, người chị, người em gái có tấm lòng nhân ái thiết tha và đôi bàn tay khéo léo đã tạo nên những đường kim mũi chỉ diệu kỳ tạo nên thương hiệu cho hàng dệt may Việt Nam vươn ra chiếm lĩnh thị trường thế giới.

Bài tham dự cuộc thi “Người Việt yêu hàng Việt” do báo TT&VH tổ chức. Cuộc thi sẽ được trao giải trong thời gian tới.

Phạm Phúc Thành
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN