Tổng quan vòng 22: Hãy loại Inter khỏi Serie A…

(TT&VH) -  … để giành riêng cho họ một giải đấu khác, mà ở đó, công việc duy nhất của họ là đến mỗi cuối mùa giải, lại bước lên bục để nâng cao chiếc cúp Scudetto danh giá.

Đó là một ý tưởng nghe khá điên rồ, nhưng phản ánh đúng thực tế sân cỏ Italia lúc này. Cuối tuần qua, Serie A đã diễn ra mà không có Inter, nhưng rốt cục thì người ta gần như không nhận thấy điều ấy, bởi dù thầy trò ông Mourinho chẳng hề phải ra sân thi đấu, thì sự độc tôn của họ ở giải đấu cao nhất Italia này vẫn cứ được củng cố một cách mạnh mẽ. Khoảng cách của Inter và phần còn lại của giải đấu lúc này đã được khẳng định ở con số 8 điểm, sau khi Milan đã dần tự tay chặt nốt những hy vọng Scudetto mong manh còn lại của họ. Lợi thế còn một trận chưa đá trong tay lúc này đã không còn với đội quân của HLV Leonardo. Nguy hiểm hơn, mạch trận không thắng đã kéo dài tới con số 3 chỉ trong có một tuần đang gây ra những hiệu ứng tâm lý không có lợi cho đội bóng này, đặc biệt khi họ đã bị Roma đuổi kịp về mặt điểm số và giờ đây chỉ còn giữ được vị trí thứ hai nhờ hơn Roma về chỉ số phụ.

Beckham và các đồng đội đã tự buông súng trong cuộc chiến giành Scudetto

Không chỉ Milan tiến bước ì ạch trong lúc Inter đứng yên, mà cả Napoli và Juventus cũng thế, cho dù các đội này cũng đều có lợi thế đá sân nhà và được đón tiếp các đối thủ dưới tầm giống như “Rossoneri”. Rõ ràng là thất vọng, nhưng bên cạnh đó, cũng phải thừa nhận rằng thực lực của các đội bóng này chỉ đến thế, không thể tiến cao tiến xa khi sở hữu hoặc một đội hình thiếu chiều sâu (Juve & Milan), hoặc một đội hình thiếu các ngôi sao có khả năng làm thay đổi trận đấu (Napoli). Tệ hơn cả mấy đội trên, những gương mặt giàu tham vọng như Fiorentina và Palermo cũng đã ít nhiều cho thấy sự mệt mỏi của mình.

Chỉ có Roma vẫn tiến lên một cách hết sức ấn tượng, nhưng ở Serie A, ngay cả trong thời kỳ đỉnh cao nhất của mình, Roma vẫn chưa đủ sức lật đổ Inter, chứ đừng nói đến mùa giải nhiều khó khăn này. Chính HLV Ranieri đã thừa nhận vũ khí duy nhất của Roma bây giờ chỉ là tinh thần, mà đây là yếu tố có thể biến mất dễ dàng chỉ sau một trận thua. Thất bại chưa đến với Roma, nhưng sẽ có. Một khi điều đó xảy ra khi Totti và Toni chưa kịp trở lại, thì nếu đội bóng của “Gã thợ hàn” có rơi tự do như Juve mùa trước cũng không phải là điều đáng ngạc nhiên.

Inter vẫn còn phải đá bù với Parma để “bằng anh, bằng em”, nhưng ngay cả khi họ còn chơi thiếu một trận, thì “Cuộc đua Scudetto” đang được xem như là khái niệm vô nghĩa nhất ở Serie A lúc này.

 

Allegri thắng Mourinho

HLV Massimiliano Allegri của Cagliari đã vượt qua Jose Mourinho để giành giải “Panchina d’Oro” (Băng ghế vàng) dành cho nhà cầm quân hay nhất trong năm của Serie A. Danh hiệu của Serie B thuộc về Antonio Conte (Bari).

Bari – Palermo 4-2

Cagliari – Fiorentina 2-2

Catania – Udinese 1-1

Chievo – Bologna 1-1

Juventus – Lazio 1-1

Milan – Livorno 1-1

Napoli – Genoa 0-0

Parma – Inter (hoãn)

Roma – Siena 2-1

Samp – Atalanta 2-0

Vòng 23

Chủ nhật 7/2

00h00: Palermo – Parma, 02h45: Livorno – Juventus

21h00: Atalanta – Bari, Inter – Cagliari, Lazio – Catania, Genoa – Chievo, Bologna – Milan, Udinese – Napoli, Siena – Sampdoria

Thứ hai 8/2

02h45: Fiorentina – Roma

Chân sút hàng đầu

13 bàn: Milito (Inter), Di Natale (Udinese)

11 bàn: Pazzini (Sampdoria), Barreto (Bari)

PV