Hoài nghi về vết thương của Thủ tướng Italia

(TT&VH) Thủ tướng Italia có  khả năng hồi phục vết thương thật  ấn tượng. Chưa đầy 40 ngày sau khi bị tấn công ông Berlusconi đã ra viện. Ngày 21/1 ông xuất hiện trước báo chí trong buổi làm việc cùng đối thủ chính trị nội bộ là Gianfranco Fini. Những bức ảnh được công bố sau đó cho thấy khuôn mặt Berlusconi trông hoàn toàn bình thường, tới mức người ta khó có thể tìm thấy một vết xước nhỏ. 

Nghi ngờ

Trên internet và tại các bàn ăn tối ở Italia người ta đang kháo nhau về giả thuyết Silvio Berlusconi đã “đóng kịch” trong vụ bị ném tượng thành thương. Những người đa nghi cho rằng với việc Berlusconi đang đối diện với các phiên tòa liên quan tới tham những, bê bối tình dục và đối thủ Fini đang cố tìm cách thay thế ông trong vai trò Chủ tịch đảng Nhân dân Tự do, một màn kịch bị tấn công với những hình ảnh gây sốc là điều kiện cần thiết để chính trị gia lão luyện này lấy lại sự ủng hộ của cử tri. Họ cũng cho rằng các thương của Berlusconi đã bị thổi phồng quá mức.


Khuôn mặt be bét máu của Berlusconi sau khi bị tấn công
Những nghi ngờ đầu tiên xuất hiện trên trang chia sẻ  video You Tube. Một đoạn video với tiêu đề "Vụ  tấn công vào Berlusconi, thật hay giả" tại địa chỉ www.youtube.com cho thấy sau khi bị chàng trai Massimo Tartaglia tấn công Berlusconi đã được vệ sĩ dìu vào xe. Tuy nhiên người này đã dùng chiếc khăn tay màu đen bí hiểm che lấy mặt ông. Trong xe khuôn mặt của ngài Thủ tướng tiếp tục bị che bằng một vật khó xác định. Tiếp đó Berlusoni bước ra khỏi xe với nửa khuôn mặt đẫm máu. Tuy nhiên, tác giả đoạn video nói rằng đây là vết máu đã khô chứ không phải máu tươi như khi vừa bị chảy máu. Bằng chứng là khi ở ngoài xe, dù Berlusconi liên tục nhảy lên, máu không hề bắn vào áo sơ mi, áo khoác của ông hay bất kỳ vùng nào khác.

Tác giả cho rằng đây là một vụ dàn dựng, một màn kịch của Berlusconi bởi trên thực tế làm gì có chuyện nhân viên an ninh để Thủ tướng ra khỏi xe trong tình trạng như vậy. Đoạn video còn có hình ảnh viên vệ sĩ của Berlusconi đang cầm một vật bằng kim loại “bí ẩn”, giống như thiết bị phun máu giả.   

Và  phản bác

Những người ủng hộ Berlusconi lập tức tỏ ra phẫn nộ đối với những nghi vấn “lố bịch”. Ngay cả lãnh đạo các đảng đối lập cũng bác bỏ khả năng Belusconi "diễn". Họ nói rằng ông đang được công chúng ưa chuộng và không cần phải "làm trò mèo" để nhận được thêm sự ủng hộ.

Tuy nhiên đầu tuần này, các nghi vấn sống lại khi Armando Sparato, công tố viên Milan chịu trách nhiệm điều tra vụ tấn công, nói rằng ông đã yêu cầu một  đội bác sĩ độc lập tới giám định các vết thương của Berlusconi. Việc giám định sẽ diễn ra từ thứ Hai tuần tới để xác định "mức độ thương tật và trạng thái các thương tật, liệu chúng có phải thương tật vĩnh viễn hay không và thời gian cần thiết để các vết thương có thể hồi phục".

Ông nói rằng việc giám định là rất cần thiết do để lấy cơ sở cáo buộc hung thủ Tartalia. Tuy nhiên, việc này đã không được chấp nhận. Ông Francesco Casoli trong ban phụ trách các nghị sĩ của đảng Nhân dân Tự do tại Thượng viện nói rằng đây là "một động thái ngạo mạn, đã phủ nghi ngờ lên tình trạng thực sự của sức khỏe Thủ tướng".

Theo luật, Tartaglia sẽ chỉ bị phạt nhẹ nếu thương tật lành lặn dưới 40 ngày. Trên mốc thời hạn 40 ngày thì các vết thương sẽ được đánh giá là "nghiêm trọng" và Tartaglia có thể lãnh án tù tới 5 năm. Vào thời điểm diễn ra vụ tấn công, Alberto Zangrillo, bác sĩ riêng của Berlusconi, nói rằng ông bị những vết cắt sâu vào môi, cằm trái, mũi bị vỡ và hai răng bị gãy. Ông phải cần tới 90 ngày để hồi phục.

Thực tế là Thủ tướng Berlusconi đã trở lại làm việc chỉ 37 ngày sau vụ tấn công với rất ít thay đổi trên khuôn mặt. Ông có vài lần đề cập tới “sự cố” và nói rằng các vết thương khó phát hiện ra. Trước báo giới, ông đã sờ cằm và nói : "Tôi có một vết sẹo nhỏ ở đây này". Hôm 19/1 vừa qua, Berlusconi đã tới thăm ngôi nhà của một nạn nhân trong trận động đất xảy ra hồi năm ngoái tại vùng Abruzzo. Trong chuyến thăm, Berlusconi nói rằng ông có hai vết sẹo nhỏ và bị mất một cái răng. Ngài Thủ tướng tiếp tục cất lời bông đùa: "Dù sao tôi cũng còn những 35 cái răng nữa mà".

Trong bầu không khí "mờ ảo" xung quanh vụ  tấn công nhằm vào Berlusconi, chỉ có một điều rất rõ ràng là ông đã nhận được nhiều sự cảm thông của công chúng hơn. Một cuộc thăm dò  do tờ La Repubblica tiến hành hồi đầu tuần cho thấy Berlusconi nhận được sự ủng hộ của 48% cử tri Italia sau vụ tấn công, tức tăng khoảng 3% so với những tháng trước, khi tỉ lệ ủng hộ ông liên tục tuột dốc vì các bê bối tình ái.

  Tường Linh