thethaovanhoa.vn

“Lỗ” vì U23 Việt Nam

19/12/2009 08:55 GMT+7

Những thương gia hoặc đơn thuần chỉ là bà chủ một hiệu ăn có bán thực phẩm Việt, tỉ mỉ rằng, việc U23 Việt Nam thua Malaysia trong trận chung kết môn bóng đá nam – SEA Games 25, đã khiến họ thất thu một nguồn rất đáng kể…

(TT&VH) - Những thương gia hoặc đơn thuần chỉ là bà chủ một hiệu ăn có bán thực phẩm Việt, tỉ mỉ rằng, việc U23 Việt Nam thua Malaysia trong trận chung kết môn bóng đá nam – SEA Games 25, đã khiến họ thất thu một nguồn rất đáng kể…

“Cô đã làm sẵn rất nhiều thịt luộc từ trưa và cẩn thận bọc bằng nilon, để dễ bảo quản. Nhưng vẫn “sợ” khi đội bóng vô địch, các con vẫn thiếu thức ăn, vì sẽ có rất nhiều khách vãng lai lui tới. Thế mà…”, nói đoạn, cô Mai, người đàn bà ngoại ngũ tuần gốc Việt – chủ cửa hàng ăn quen thuộc của các phóng viên Việt Nam cười buồn và nhìn xa xăm về phía chiếc tủ kính, nơi bày rất nhiều thức ăn làm sẵn.

Quả thật, việc đội bóng thua trận, đã khiến những người buôn bán nhỏ lẻ như cô Mai buồn đến rầu rĩ. Các cửa hiệu bán vật phẩm – quà lưu niệm SEA Games hay sang hơn là cửa hàng bán đồ thể thao, cũng ế ẩm hơn ngày thường. “Một bộ phận đáng kể, nếu không muốn nói là toàn bộ, các CĐV di chuyển bằng đường bộ qua Lào cổ vũ đội bóng, đã quay về Việt Nam ngay trong đêm. Chứ nếu không giờ này Vientiane còn tấp nập lắm…”, cô Mai tiếp.


: CĐV Việt Nam buồn nên không còn thiết chuyện “nhậu” ở Vientiane - Ảnh: Quốc Khánh

Không chỉ người Lào gốc Việt như cô Mai, mà ngay cả những người Lào thuần cũng đã luôn đứng bên cạnh, cổ vũ cho tuyển U23 Việt Nam, ngay từ những ngày đầu. Và họ thật sự tiếc nuối, khi bất ngờ thầy trò HLV Calisto gục ngã trước người “Mã”. “Có thể cảm nhận, các bạn buồn 10, thì người Lào buồn 5, sau trận chung kết”, một CĐV Lào trong sắc phục cờ đỏ, sao vàng giọng buồn bã. Ngót 20 ngàn CĐV đã đến SVĐ QG Lào, để cổ vũ cho U23 Việt Nam và điều đó chứng tỏ, môn thể thao vua có sức hấp dẫn như thế nào. Nó như thứ ma lực khó cưỡng lại được.

Cho đến cuối ngày thi đấu cuối cùng, SEA Games 25, Việt Nam đoạt 84 HCV và chắc chắn xếp thứ nhì (sau Thái). Nhưng, nhiều người đã nói vui rằng, chỉ cần bóng đá nam không giành chức vô địch, SEA Games coi như thất bại. “Chưa bao giờ chúng ta đứng gần chiếc HCV môn bóng đá nam, ở một kỳ Đại hội Thể thao khu vực như lúc này. Nhưng thật đáng tiếc…”, anh Bình đến từ Nghệ An buồn không nhấc nổi chân, sau tiếng còi mãn cuộc của trọng tài vang lên.

Cũng như chúng tôi, những phóng viên chuyên trách bóng đá, hành trình quy cố hương của các CĐV chưa bao giờ dài và khắc khoải như lần này.

THẢO NGUYÊN
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN