(TT&VH) - Với tổng giá trị chuyển nhượng 25 triệu euro, Felipe Melo là cầu thủ đắt giá nhất thị trường chuyển nhượng Italia hè 2009, hơn cả Diego (24,5 triệu) hay Eto’o (được định giá 20 triệu). Nhưng giải “Thùng rác vàng” của Melo đã chứng tỏ rằng Juventus bị hớ nặng trong vụ này. Hãy lật lại thời gian để xem vì sao.
Felipe Melo đã có một mùa giải nổi bật ở Fiorentina, nhưng giá trị của anh chỉ bắt đầu tăng kể từ đầu tháng 6/2009, sau khi báo giới Italia đưa anh vào danh sách 3 tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất Serie A mùa 2008-09 (cùng với Thiago Motta của Genoa và Cambiasso của Inter). Tiếp đó, lần lượt Inter rồi Arsenal được đồn rằng sẵn sàng chi ra 25 triệu euro để chiêu mộ cầu thủ này. Chưa hết, một loạt đội bóng bỗng được điền tên vào danh sách theo đuổi Melo, trong đó có cả những đội “đỉnh” như Real Madrid hay “làng nhàng” như Tottenham, khiến cho Juve “đứng ngồi không yên”. Đó là thời điểm Melo tiếp tục chơi hay trong màu áo Selecao ở Confed Cup 2009, tạo nên nét chủ đạo trong hình ảnh thực dụng của Brazil thời Dunga.
Melo là vụ áp phe thất bại của Juventus
Sau chức vô địch Confed Cup với Brazil đầu tháng 7/2009, giá trị “giấy mực” của Felipe Melo càng được khẳng định, nhưng báo chí bất ngờ đưa tin cầu thủ này gia hạn hợp đồng với Fiorentina (có thể chỉ là đòn gió của Fio), càng khiến Juventus không thể chơi bài ép giá được nữa. Cùng lúc ấy, Juve đang gặp bế tắc cùng cực trong việc thanh lý những người thừa ở tuyến giữa (Tiago và Poulsen không chịu đi, Almiron không ai hỏi mua). Thế nên, khi Fiorentina ngỏ ý muốn có tiền vệ Marchionni, Juventus đã mừng “như bắt được vàng”. Các sếp Juve hí hửng bởi họ vừa có Melo, vừa bớt được chút tiền mặt và lại giải quyết được bài toán thừa tiền vệ - và thế là 20,5 triệu euro cùng Marchionni (được định giá 4,5 triệu euro) nhằm hướng thành Florence thẳng tiến. Đổi lại là một “Thùng rác vàng” to tướng “hạ cánh” xuống Turin.
|
Melo: “Tôi bị trả thù”
Chủ nhân mới của chiếc “Thùng rác vàng” đã tỏ ra hết sức ngỡ ngàng khi biết mình giành được danh hiệu không lấy gì làm tự hào này. Felipe Melo khẳng định rằng đây là một sự bất công không thể hiểu nổi, khi anh đã có một mùa giải tuyệt vời với Fiorentina và góp công rất lớn vào chức vô địch Confed Cup 2009 của ĐT Brazil hồi mùa hè vừa qua. “Kết quả này thật lố bịch, nhưng tôi nghĩ rằng tôi biết tại sao. Những người lập ra giải này đến từ Florence và tất cả các CĐV của Fiorentina đều không thể nuốt trôi được việc tôi bỏ họ để gia nhập một đội bóng đối địch. Đây đúng ra là năm mỹ mãn nhất trong sự nghiệp của tôi trừ trước đến nay”. |
Vĩnh Nguyên