Ngượng...

(TT&VH) - “Xin lỗi người hâm mộ. Em cảm thấy quá xấu hổ quá trước Bộ trưởng Văn hóa - Thể thao & Du lịch Hoàng Tuấn Anh và chú Hoàng Vĩnh Giang. Họ đã hy vọng rất nhiều vào em. Em không hiểu nổi vì sao mình lại kém cỏi như thế. Có lẽ em sẽ giải nghệ”.

Đúng vậy, tôi đã thấy ông Giang ngồi xem Tuấn thi đấu mà thi thoảng phải  lau mồ hôi. Những ai có mặt ở nhà thi đấu cũng có phần ái ngại khi thấy Tuấn ngã vật ra sàn sau khi không nâng nổi mức 152kg cử đẩy. Tuấn tê liệt đến mức người của BTC phải vào dìu ra. Rời khỏi nhà thi đấu cứ đi vài bước Tuấn lại phải ngồi xuống để nghỉ.

Phóng viên lão làng Nguyễn Lưu cũng nghệt mặt ra vì buồn cho Tuấn. Ngay lúc lực sỹ này nâng mức 125kg lần 1 ở động tác cử giật không thành, ông còn nắm tay người viết bảo rằng yên tâm đi, chẳng ai đủ tầm với Tuấn đâu. Nguyễn Lưu nói rằng tối hôm trước ngồi với Tuấn, ông Nguyễn Hồng Minh điện sang cho ông, bắt đưa máy cho Tuấn chỉ mỗi nhắc đi nhắc lại câu: “Cháu không được chủ quan”. Vậy mà.


Anh Tuấn phải nhờ đến sự trợ giúp của thành viên BTC để rời khỏi sàn đấu

Tôi thấy ngượng khi bắt gặp nhiều ánh mắt ái ngại và có phần ngạc nhiên của người nước ngoài, khi thấy Tuấn quá yếu đuối cả ngoài sàn đấu. Họ có thể biết Tuấn là người đoạt HCB Olympic Bắc Kinh, nhưng đâu biết rằng anh được coi là số 1 trong làng thể thao VN, là người được đầu tư, chăm bẵm không thiếu thứ gì.

Vừa thương, vừa trách cho Tuấn lại mắc bệnh chủ quan, coi thường đối thủ. Nghĩ lại, may mà anh không  được chọn cầm cờ đại diện cho đoàn TTVN  trong lễ khai mạc SEA Games tối trước đó. Nếu không, thành tích như thế thì nhiều người tránh sao cảm giác ngượng ngùng.

Nhìn Nguyễn Trọng Cường đăng quang HCV Taekwondo  vơi cú đá chẻ hạ gục đối thủ chỉ trong vòng 1 phút thi đấu, mới thấy lãnh đạo đã không chọn nhầm người, không đặt niềm tin nhầm chỗ. Hình ảnh Cường cao to lừng lững cầm cờ đỏ chào khán giả Lào, mà thấy hãnh diện. Đúng là một trang nam tử! Bản lĩnh Việt là phải thế!

4 HCV  ngay sau ngày khai mạc, có thể gọi là thành công nếu như Hoàng Anh Tuấn không nối tiếp thất vọng của cầu mây hoop, bóng bàn.

Hy vọng, sẽ  không còn những chuyện buồn như cử tạ nữa!

NGỌC HÒA (Từ Vientiane)